“Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”

Thứ Ba, 08/08/2023, 08:28

Hàng trăm hộ dân TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đồng thuận hiến hàng chục ha đất để mở rộng các tuyến đường, góp phần thay đổi căn bản diện mạo quê hương.

Anh Vương Văn Trọng (44 tuổi, tổ 4, khu phố 5, phường Tiến Thành) đã tự nguyện hiến 3.500m2, 1 căn nhà cấp 4, nằm ở vị trí đắc địa, trị giá nhiều tỉ đồng, để giải phóng mặt bằng làm đường số 34. Tuyến đường dài 4km băng qua đất nhà anh Vương rộng 28m, có vỉa hè, cây xanh và hệ thống hạ tầng khi hoàn thành sẽ nối đường Hải Thượng Lãn Ông (cổng Bệnh viện Đa khoa Bình Phước) với xã Tiến Hưng, đường ĐH507 đi Trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

“Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” -0
Lãnh đạo TP Đồng Xoài, phường Tiến Thành và các hộ dân dự lễ khởi công san lấp mặt bằng tuyến đường số 34. Ảnh: Báo Bình Phước.

Anh Trọng cho biết: “Tài sản chúng tôi hiến có giá trị lớn nên bảo là không tiếc thì không đúng, nhưng tôi nghĩ làm đường mới, ngoài việc phục vụ chung cho cộng đồng thì người dân như chúng tôi được hưởng lợi trực tiếp, nhất là sau khi tuyến đường hoàn thành, đất nhà tôi sẽ ra mặt tiền, giá trị đất sẽ được nâng lên. Vì vậy, sau khi bàn bạc với người thân, chúng tôi đã đi đến thống nhất hiến đất và toàn bộ công trình trên đất”.

Tuyến đường Phan Bội Châu (phường Tân Bình) có chiều dài hơn 1.150m, rộng 32m kết nối đường Tôn Đức Thắng (phường Tiến Thành) với KCN Đồng Xoài III và Khu đô thị Cát Tường - Phú Hưng, xã Tiến Hưng. Công trình có tổng kinh phí 60 tỉ đồng, có 38 hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án đã tự nguyện hiến 3,8ha đất, tương ứng 40 tỷ đồng để thực hiện dự án. Hộ ông Nguyễn Hữu Đây (69 tuổi, ngụ đường Phan Bội Châu, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình) hiến 7.000m2, có 3 căn nhà, nhiều vật kiến trúc, cây trồng trên đất ngay trung tâm TP Đồng Xoài, trị giá hơn 20 tỉ đồng.

Ông Đây cho biết, ông sống ở vùng đất này từ nhỏ, đất do xưa kia gia đình ông khai hoang mà có. Khi nhà nước chuẩn bị làm con đường này, nhiều lần cán bộ phường, ấp đã trực tiếp đến nhà ông vận động hiến đất để con đường sớm được triển khai. “Tài sản thì quá lớn, vợ tôi thì đã mất nên khi nghe các cán bộ giải thích tôi cũng đắn đo. Tôi gọi hết tất cả 5 đứa con, dâu rể, cháu chắt về bàn, giải thích cho chúng nghe và cũng may mọi đứa đồng ý hết, nên quyết định hiến và sớm bàn giao mặt bằng để nhà nước làm đường. Sau khi đường làm xong, tôi cũng như các con cháu vui lắm, vì không ngờ rằng con đường lại khang trang, rộng rãi và đẹp đẽ đến thế. Không chỉ ở tỉnh khen thưởng, hôm 15/5 rồi, nhân dịp tổ chức lễ khánh thành con đường này, tôi còn được các lãnh đạo tỉnh đến trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nữa. Tôi vui lắm, con cháu cũng vui mừng theo” – ông Đây nói.

Ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài cho biết, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động, công khai đồ án quy hoạch, cắm mốc ngoài thực địa cụ thể vị trí tuyến đường, đất hiến, đất tiếp giáp đường để người dân thấy rõ lợi ích được hưởng. Phong trào “việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” lan tỏa, đa số hộ bị ảnh hưởng trên các tuyến đường đồng ý hiến đất để giao thông kết nối, phát triển kinh tế và đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước và người dân.

TP Đồng Xoài coi giao thông là khâu đột phá “đi trước mở đường” nên ưu tiên nguồn lực phát triển các tuyến đường kết nối liên huyện, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông hiện hữu như đường 647 (phường Tân Bình), dự án đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Nguyễn Bình đến Phan Bội Châu (phường Tân Phú), tuyến đường hẻm 115 Lê Quý Đôn đến ngã 3 Suối Đá (phường Tân Xuân), đường Vành đai (xã Tân Thành, phường Tiến Thành và Tân Thiện).

Hiện TP Đồng Xoài đã vận động người dân hiến 45,2ha đất, tương đương khoảng 542,51 tỷ đồng (bình quân 1ha phải bồi thường, hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng).

Đức Trí
.
.