Mỹ:

Bang Florida bị kiện vì bê bối lạm dụng tình dục trong nhà tù nữ

Thứ Hai, 18/04/2016, 11:23
Chính quyền bang Florida ngày 12-4 đã trở thành bị đơn trong một vụ kiện do các nữ tù nhân tại Trại cải huấn Lowell thực hiện. Các nữ tù nhân đã thuê luật sư nổi tiếng tên là David A.Frankel và một số tờ báo lớn để bảo vệ tiếng nói của họ trước tòa.


Trong đơn kiện của mình, các nữ tù nhân cáo buộc họ đã bị bạo lực tình dục, thể chất và tinh thần trong một thời gian dài. Những kẻ thực hiện hành vi tàn tệ và bất hợp pháp với họ không ai khác chính là các nhân viên trong nhà tù. Đứng đầu nhóm tù nhân làm đơn kiện là Crystal Harper, người từng thi hành bản án 5 năm tù giam tại Trại cải huấn Lowell. Cô này cho biết, chưa đầy 24h đồng hồ sau khi bị đưa tới nhà tù này, cô đã bị cưỡng hiếp. 

Xinh đẹp, thân hình cân đối, Crystal Harper đã trở thành "vật báu" trong tay các nhân viên nhà tù. Những ngày sau đó, cô bị lạm dụng tình dục ít nhất 5 lần/ngày. Crystal Harper cay đắng kể: "Bạn chơi trò của họ hoặc bạn bị cưỡng hiếp". Nicola Cruz, nữ tù nhân ở Trại cải huấn Lowell mới được ra tù hồi cuối năm ngoái cho biết: "Ban đêm, nhiều nhân viên trong tù đến phòng giam của cô, đòi cô "trần truồng và phục vụ họ". 

Crystal Harper cay đắng kể: "Bạn chơi trò của họ hoặc bạn bị cưỡng hiếp". Ảnh: Miamiherald.

Những lần phản đối, Nicola Cruz bị đưa ngay xuống buồng giam riêng chỉ rộng 4m2 và không được cung cấp bất cứ thứ gì ngoài cơm ăn, nước uống… Còn nếu chấp nhận, họ sẽ được "cưng chiều", được cho hút thuốc, có thêm tiền để mua mỹ phẩm hoặc nước hoa… Ginjer Ullman là một ví dụ điển hình về việc biết lợi dụng việc này để kiếm tiền. Tháng 5 năm ngoái, khi rời Trại cải huấn Lowell, Ginjer Ullman đã mang về gần 10.000 USD nhờ những lần "hầu hạ nhu cầu của quản giáo".

Theo bài báo đăng tải trên hãng RT, các nữ tù nhân này đã tự tập hợp nhau lại sau khi ra tù theo lời kêu gọi của Crystal Harper. Nhờ có mối quan hệ, Crystal Harper đã tìm đến một số tờ báo lớn ở Mỹ để kể lại câu chuyện tủi nhục của mình khi trong tù. Cô cũng đến văn phòng của luật sư David A.Frankel để thuyết phục ông theo đuổi vụ kiện cho mình. Luật sư David A.Frankel ban đầu còn e ngại, nhưng sau đó chấp thuận.

Ông đã thành lập một nhóm điều tra riêng, thẩm vấn và hỏi nhiều câu đối với những người từng bị giam trong Trại cải huấn Lowell. Ông cũng đã gặp Giám thị nhà tù là Angela Gordon, nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Luật sư David A.Frankel nói: "Những nhân viên ở Trại cải huấn Lowell vẫn mang nặng tư tưởng "Nghe đây, chúng tôi muốn làm gì thì làm, đừng có đặt câu hỏi". Họ cho rằng sẽ chẳng có ai can thiệp hay điều tra về những việc họ làm. Họ đã lầm. Chúng tôi tin lời các tù nhân đã kể và sẽ làm hết mình để tìm ra công lý".

Được biết, chuyện lạm dụng tình dục trong các nhà tù ở Mỹ không phải là hiếm, thậm chí như thống kê của Bộ Tư pháp Mỹ thì đó là "chuyện thường ngày ở huyện". Có đến 21% tù nhân tại các nhà tù ở Mỹ, đặc biệt là khu vực phía Tây báo cáo bị lôi vào các hoạt động tình dục. Tù nhân trẻ tuổi có khả năng bị tấn công tình dục cao gấp 5 lần so với tù nhân khác. Thậm chí, các tù nhân nam còn bị các nữ quản giáo cưỡng hiếp. 

Năm ngoái, nước Mỹ từng xôn xao việc nữ quản giáo Joyce Mitchell (51 tuổi) ở nhà tù Clinton thuộc bang New York bị buộc tội lạm dụng tình dục 2 tù nhân David Sweat và Richard Matt. Còn cựu tù nhân nhà tù Guantanamo, Mohamedou Ould Slahi hồi tháng 6 năm ngoái đã cho ra mắt tự truyện mang tên "Nhật ký tù Guantanamo", trong đó ghi lại những chi tiết anh bị tra tấn, chịu nhục hình và bị lạm dụng tình dục trong suốt 13 năm bị giam cầm. 

Tờ The Independent còn dẫn lời ông Nancy Hollander, luật sư của Mohamedou Ould Slahi cho hay, việc lạm dụng tình dục trong nhà tù Guantanamo là một phần trong kỹ thuật thẩm vấn tăng cường nhằm khai thác thông tin từ các tù nhân. Biện pháp này khiến họ tổn thương tâm lý, ảnh hưởng danh dự trầm trọng.

Chi Anh
.
.