Brazil: Bạo lực bùng phát sau cái chết của một vũ công
Những cuộc biểu tình bạo động đã nổ ra ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil sau cái chết của một thanh niên được cho là bị cảnh sát đánh đập. Những người biểu tình đã đốt cháy nhiều xe ôtô, tấn công một đồn cảnh sát và rất nhiều tiếng súng phát ra từ khu ổ chuột Pavao-Pavaozinho. Cả thành phố ngập trong khói, tiếng súng nổ.
Những con phố chính đi qua những khu du lịch của Copanana đều bị chặn lại do những người biểu tình giận dữ đã lập một rào chắn bằng lốp xe. Tình trạng bất ổn xảy ra kể từ khi một vũ công được cho là bị cảnh sát giết do nhầm lẫn anh ta là kẻ buôn bán ma túy. Gia đình nạn nhân cho hay, thi thể của anh ta được tìm thấy với rất nhiều vết thương và họ cáo buộc cảnh sát đã đánh đập nạn nhân cho đến chết khi nhầm lẫn anh ta là thành viên của một băng đảng ma túy ở địa phương.
Hiện những tình tiết xoay quanh cái chết của người đàn ông này vẫn đang tiếp tục được điều tra. Sự việc xảy ra khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa vòng chung kết bóng đá World Cup 2014 sẽ diễn ra.
Theo Tổ chức Ân xá Thế giới, mỗi năm ở Brazil có 2.000 người chết do bạo lực của cảnh sát. Pavao-Pavaozinho là một trong những khu nhà ổ chuột ở Rio nằm trong chương trình "Bình định" mới đây. Chương trình này là một nỗ lực của giới chức thành phố nhằm loại bỏ những băng đảng buôn bán ma túy ra khỏi cộng đồng, đồng thời khôi phục lại sự bình yên và thẩm quyền của cảnh sát trước thềm World Cup.
Những cảnh sát ở đây thừa nhận họ bất lực với những khu ổ chuột bao gồm cả Pavao-Pavaozinho. Các băng đảng ma túy vẫn tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực trong thành phố. Trong khi đó cảnh sát Brazil bị cáo buộc lạm dụng bạo lực để giải quyết vấn nạn này.
Cư dân ở thị trấn ổ chuột Caramujo gần Rio cũng đã đốt xe vào ngày Chủ nhật để phản đối cái chết của hai người có liên quan đến cảnh sát. Một trong hai nạn nhân đã bị trúng đạn lạc khi ông đang ở bên ngoài nhà thờ cùng gia đình của mình