Farokhroo Parsa - Nữ điệp viên nội gián đầu tiên bị tử hình ở Iran
Hoàng hậu Farah Diba, vợ thứ hai của Vua Reza Pahlavi từng là học trò của Parsa. Năm 1950, Parsa gia nhập giáo phái Bahai' và sau đó trở thành phát ngôn viên chính thức của giáo phái này. Từ năm 1952 đến 1955, Parsa được giáo phái Bahai' cử đến nhiều quốc gia châu Âu, Trung Đông, châu Phi để phổ biến cương lĩnh hoạt động của giáo phái này trong cộng đồng người
Trong thời gian hoạt động tại Anh từ năm 1955 đến 1958, Parsa đã được Cơ quan tình báo hải ngoại Anh (MI-6) tiếp cận và sau đó bí mật tuyển dụng. Nhiệm vụ của Parsa là thiết lập các đường dây cộng tác viên trong cộng đồng người
Năm 1960, Parsa quay về lại
Vào những năm đầu thập niên 60 thế kỷ XX, Mỹ do muốn bành trướng thế lực tại Trung Đông, nhất là tại hai quốc gia có nguồn dầu hỏa phong phú là
Tháng 10/1962, được sự hậu thuẫn của MI-6, giáo phái Bahai' tổ chức nhiều cuộc biểu tình quy mô tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn yêu sách chính phủ phải đối xử bình đẳng với các đạo giáo và bài Mỹ. Những cuộc biểu tình này sau đó biến thành bạo loạn khi bị cảnh sát, quân đội và lực lượng an ninh trấn áp. Nhiều lãnh đạo của giáo phái Bahai' bị bắt giữ, trong đó có Parsa. Ngày 8/7/1963, Parsa bị tuyên án 4 năm tù giam về tội làm loạn. Tuy nhiên đến năm 1965, chính quyền đã phải trả tự do cho Parsa do bị dư luận phản ứng là trừng trị Parsa theo lệnh của CIA.
Một năm sau khi được trả tự do, uy tín của Parsa càng được tăng cao khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội với khẩu hiệu "Đấu tranh vì tự do tín ngưỡng và quyền lợi của phụ nữ". CIA đã nhiều lần toan tính trừ khử Parsa do nhận biết đây là một điệp viên nằm vùng có cỡ của tình báo Anh nhưng đều thất bại. Ngược lại, đến năm 1968, Parsa còn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, sau đó là Bộ trưởng Giáo dục.
Tuy nhiên, đến năm 1970, Parsa đã bị Cơ quan An ninh Iran (SAVAK) điều tra do có liên quan đến các cuộc bạo loạn tại nhiều thành phố của
Akbar Gangi. |
Năm 1975, SAVAK mới bắt giữ Parsa về tội hoạt động nội gián cho tình báo Anh và xúi giục bạo loạn khi Akbar Ganji, một thủ lĩnh của giáo phái Bahai' tại thành phố
Theo Ganji, Parsa là một điệp viên nội gián kỳ cựu của tình báo Anh tại Iran mang mật danh “Kayen” có nhiệm vụ móc nối, tuyển dụng các chính khách, thủ lĩnh các giáo phái để vừa làm việc cho tình báo Anh vừa hoạt động trong một mặt trận đấu tranh đòi bãi bỏ chế độ quân chủ và thiết lập chế độ dân chủ tại Iran. Từ khai báo của Ganji, SAVAK đã bắt giữ Parsa về tội làm loạn, ngày 21/7/1975, một tòa án đặc biệt mở ra tại thủ đô
Năm 1979, khi xảy ra cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran, Parsa được trả tự do nhưng đến đầu năm 1980 lại bị bắt giữ với chứng cứ là hàng trăm ngàn truyền đơn có nội dung kêu gọi thành viên của giáo phái Bahai' nổi lên chống lại chính quyền Hồi giáo để thiết lập chế độ dân chủ được tìm thấy tại căn hộ của Parsa tại thủ đô Tehran. Nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của các đường dây nội gián của tình báo Anh tại
Ngày 24/4/1980, một tòa án cách mạng Hồi giáo mở ra tại thủ đô Tehran đã tuyên phạt P arsa tử hình về tội phản bội tổ quốc, làm loạn và hoạt động nội gián. Ngày 8/5/1980, án tử hình đã được thi hành với Parsa. Farokhroo Parsa trở thành người phụ nữ