Ấm áp tình người ở nơi tưởng chừng không có Tết

Thứ Hai, 05/02/2024, 08:26

Tết đang tràn về trên khắp các nẻo đường, ngõ phố. Để các phạm nhân đón Tết trong không khí vui vẻ, ấm áp, vơi đi mặc cảm, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động cho phạm nhân. Bên cạnh việc chuẩn bị vườn rau tăng gia cho ngày Tết, trang hoàng không gian Tết tại các khu trại, gói bánh chưng, bánh tét… là hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn, được phạm nhân mong đợi nhất.

Vừa vui vẻ hướng dẫn cách xếp lá, cho các vật liệu như: nếp, đậu xanh, thịt heo vào khuôn, cách buộc từng sợi lạt sao cho đúng, phạm nhân Cao Thị B. (47 tuổi, quê ở Sơn Tịnh) vừa thoăn thoắt gói những chiếc bánh chưng vuông vức trong sự trầm trồ thán phục của các cán bộ, chiến sĩ. "Khi còn ở nhà, Tết năm nào tôi cũng cùng người thân gói bánh chưng, bánh tét cho gia đình. Cứ tưởng vào Trại sẽ không còn được gói bánh nữa. Được lãnh đạo trại thông tin cho ra gói bánh với cán bộ Trại, tôi rất vui. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm về sum họp gia đình", phạm nhân B. cho biết.

quang ngai 1.png -0
Cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng phạm nhân gói bánh chưng đón Tết.

Cũng như mọi năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, các phạm nhân và người bị tạm giam được đón Tết đầy đủ về vật chất theo quy định. Khẩu phần ăn trong các ngày Tết được tăng lên gấp 5 lần so với ngày thường. Cũng đủ các loại thực phẩm như: Thịt lợn, gạo nếp, bánh chưng, giò, chả lụa, bánh, kẹo, mứt… Những phạm nhân có kết quả cải tạo tốt còn được khen thưởng.

Là năm thứ hai đón Tết ở Trại tạm giam, phạm nhân Nguyễn Văn L. (43 tuổi, quê ở Bình Sơn) xúc động nói lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, quản giáo của Trại đã tạo điều kiện cho các phạm nhân có cảm giác không bị bỏ rơi, làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà, yên tâm cải tạo tốt để sớm được đón Tết cùng gia đình, người thân.

Bên cạnh các hoạt động thăm gặp thân nhân theo quy định, công tác chăm lo các bữa ăn ngày Tết bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc y tế cho can, phạm nhân cũng được lãnh đạo Trại chú trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phạm nhân, đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo, nhân văn của Đảng, Nhà nước với người lầm lỗi. Thiếu tá Cao Hoài Rin, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, chia sẻ, năm nào cũng vậy, dịp Tết Nguyên đán, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ của đơn vị phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ của xã Nghĩa Kỳ (đơn vị kết nghĩa) tổ chức các hoạt động thi gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao,… tạo không khí để các phạm nhân cảm nhận cái giá của sự mất tự do, sự ăn năn, hối hận, tạo động lực để họ quyết tâm học tập, lao động, cải tạo tốt để làm lại cuộc đời.

Ấm áp tình người ở nơi tưởng chừng không có Tết -0
Cán bộ quản giáo cùng phạm nhân trang trí cành mai Tết.

Trò chuyện với chúng tôi, phạm nhân Nguyễn Thị T. xúc động nói: "Đây là năm đầu tiên tôi đón Tết ở trong Trại. Tôi nhớ nhà, nhớ con vô cùng, có lúc tôi đã nghĩ quẩn song nhờ các cán bộ của Trại quan tâm, động viên nên cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Tết ở Trại cũng đủ đầy như ở nhà, chỉ thiếu thốn tình cảm gia đình. Tôi thấy ân hận lắm, tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được về đoàn tụ với gia đình".

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám thị Trại tạm giam, những ngày này, tâm trạng của phạm nhân có sự phân tâm, xáo trộn rất lớn. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, sự cô đơn… có phạm nhân không có người thân đến thăm nên có tư tưởng tiêu cực. "Thấu hiểu tâm lý đó, bên cạnh việc triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn trong và ngoài khu vực đơn vị, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các phạm nhân và người bị giam giữ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động cho phạm nhân để tạm quên đi nỗi buồn với mong muốn các phạm nhân được đón Tết trong không khí vui vẻ, đầm ấm, vơi đi nỗi buồn, mặc cảm. Trong những ngày Tết, phạm nhân được nghỉ lao động, được vui chơi theo quy định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là dịp để phạm nhân có thêm thời gian suy nghĩ về những việc làm của mình. Đêm Giao thừa, Ban giám thị sẽ xuống từng buồng giam chúc Tết, động viên từng phạm nhân. Chúng tôi cũng sẽ có quà dành cho những phạm nhân khó khăn, không có người thăm trong dịp này để động viên họ yên tâm cải tạo", Thượng tá Nguyễn Xuân Dũng cho biết thêm.

Gác lại hạnh phúc riêng tư bên gia đình trong những ngày Tết cổ truyền, những cán bộ quản giáo của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi đang cố gắng nỗ lực để gieo những mầm thiện cho đời, giúp cho phạm nhân vơi bớt đi nỗi cô đơn, dằn vặt, thức tỉnh lòng hướng thiện, khơi dậy trong họ động lực cải tạo thật tốt, sớm trở về, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Tấn Thành
.
.