CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số, điều tiết giao thông cho người dân về quê đón Tết

Thứ Tư, 07/02/2024, 19:54

Từ sáng sớm cho đến chiều tối 7/2 (tức 28 tháng Chạp), 100% quân số của Phòng CSGT Hà Nội đã được triển khai ứng trực, bám sát địa bàn đặc biệt là tại các điểm nóng, các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, phục vụ người dân di chuyển về quê đón Tết thuận tiện, an toàn.

Ghi nhận của PV CAND thời điểm 14h chiều 7/2, mật độ giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô như đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Pháp Vân ngày một đông. Các tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) đã triển khai ứng trực tại các nút giao thông, phân luồng hướng dẫn các dòng phương tiện di chuyển.

Theo Đội CSGT số 14, địa bàn do đội phụ trách luôn là một trong những điểm nóng về giao thông, đặc biệt là thời điểm cuối năm cũng như các dịp nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Chính bởi vậy, đơn vị luôn bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng như của Phòng CSGT thành phố để từ đó triển khai các kế hoạch ứng trực, cắm chốt phân luồng, điều tiết giao thông trên toàn tuyến địa bàn, giúp người dân lưu thông một cách ổn định nhất, tránh tình trạng ùn tắc có thể xảy ra.

Trên thực tế, khi tình hình giao thông có dấu hiệu nóng lên, Đội CSGT số 14 đã chủ động phối hợp với với đơn vị của Cục CSGT ứng trực trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để có biện pháp xử lý, điều tiết tránh ùn tắc kéo dài.

Tại địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Đội CSGT số 6 cũng bố trí 100% CBCS ứng trực làm nhiệm vụ.

Theo Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6, đơn vị phụ trách địa bàn từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc với nhiều điểm nóng về giao thông nhất là dịp cuối năm như đường trên cao vành đai 3 - Phạm Hùng - Cầu Thăng Long, Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long; Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy… vào hôm nay lại tương đối thuận lợi, thông suốt an toàn.

Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm, thanh tra giao thông điều tiết giao thông từ Bến xe Mỹ Đình theo các hướng Tây, Tây Bắc thành phố.

Từ sự chủ động nắm tình hình này, những thông tin về tình hình giao thông khu vực cửa ngõ sẽ được thông báo tới các đội phụ trách ngoại thành để chủ động, linh hoạt đón dòng người di chuyển.

Cũng theo Trung tá Phạm Văn Chiến, ngoài nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay là phân luồng, điều tiết giao thông, các tổ công tác của Đội CSGT số 6 vẫn thực hiện nghiêm việc tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách, không để tình trạng bát nháo, đỗ dừng đón trả khách bừa bãi xảy ra trên các tuyến địa bàn do Đội quản lý.

Dự kiến trong đêm nay cho đến sáng mai (8/2), áp lực giao thông tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô vẫn còn gia tăng nên người dân khi di chuyển cần chú ý theo dõi tình hình giao thông để có lựa chọn thời gian đi một cách phù hợp. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu bia, trong quá trình di chuyển giữ khoảng cách và tuân thủ sự hướng dẫn của CBCS ứng trực trên đường.

Cũng trong ngày 7/2,  tổ công tác của Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Hà Nội) khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2 đã phát hiện đôi vợ chồng bế 2 con nhỏ, mang theo hành lý đi bộ theo hướng từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc.

CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số, điều tiết giao thông cho người dân về quê đón Tết -0
Vợ chồng anh Phan Văn Giang được Cán bộ CSGT Hà Nội giúp đỡ.

Tổ CSGT nhanh chóng nắm bắt thông tin và được biết, người đàn ông là Phan Văn Giang (SN 1983), vợ là chị Hà Thị Oanh (SN 1986) và các con Phan Văn Bảo (SN 2019), Phan Quốc Cường (6 tháng tuổi), quê ở Nam Định. Gia đình anh G. bay từ trong Nam ra Bắc rồi xuống sân bay Nội Bài để về quê đón Tết với ông bà. Tuy nhiên, quá trình tìm đường ra bến xe để về Nam Định thì lạc đường gần 10km.

CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số, điều tiết giao thông cho người dân về quê đón Tết -0
CSGT bố trí xe đưa gia đình Phan Văn Giang về quê.

Tổ công tác sau đó đã hỗ trợ bố trí phương tiện, đưa cả gia đình anh Giang trở về quê ngay trong đêm.

Xúc động và cảm kích trước hành động của Tổ công tác, anh Giang đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT vì đã quan tâm, giúp đỡ gia đình anh trong lúc khó khăn.

Trường Thắng
.
.