Những “bóng hồng” góp phần tích cực vào cuộc chiến chống COVID-19

Thứ Tư, 20/10/2021, 09:12

Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, khi cả TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó”, nhiều nữ cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố cùng với các đồng sự ngày đêm miệt mài trực chốt COVID-19, hóa thân thành “tiểu thương áo xanh”, vào từng ngõ, gõ từng nhà hỗ trợ người dân, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng với nhiều nghĩa cử ấm áp, thiết thực trong những ngày qua, các nữ CSGT, nữ  Công an cơ sở còn khiến hành trình của hàng nghìn người hồi hương như gần lại, an toàn hơn.

Khi được đọc bức thư cảm ơn của UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) gửi Công an thành phố và cá nhân Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Đội trưởng đội tuyên truyền xử lý, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi thật sự rất xúc động và mường tượng được phần nào câu chuyện.

Là vùng đỏ, tâm điểm nóng nhất Đà Nẵng trong những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, nên khi toàn phường Thọ Quang bị phong tỏa cứng, cảng cá lớn nhất miền Trung dừng hoàn toàn mọi hoạt động. Hàng trăm công nhân làm việc trong các nhà máy chế biến hải sản, các hộ buôn bán nhỏ, ngư dân, cư dân gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nhiều hộ gia đình không đủ lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Giữa lúc khó khăn đó, người dân Thọ Quang còn nhận được tình cảm thương yêu, vì nhân dân phục vụ của nhiều CBCS Công an, trong đó có Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh, cán bộ được tăng cường về cơ sở.

Những “bóng hồng” góp phần tích cực vào cuộc chiến chống COVID-19 -0
Các nữ CSGT Công an TP Đà Nẵng không quản mưa gió “bám trụ” tiếp sức cho người dân phía Nam về quê những ngày qua.

Ngay trong ngày đầu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã liên lạc với các nhà hảo tâm chủ động kết nối với địa phương hỗ trợ cho người dân phường 3 tấn gạo, 2 tấn rau xanh, 200 thùng mì tôm, cùng nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho công nhân ở các khu trọ và các hộ nghèo của phường.

 Khi Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mở chiến dịch “Bán hàng bình ổn giá” cuối tháng 8/2021, chị cùng các cán bộ chi hội phụ nữ Phòng CSGT tiếp tục tình nguyện làm nữ “Tiểu thương áo xanh”, cùng hàng trăm container chất đầy rau củ, lương thực, thịt cá đến với người dân vùng đỏ, điểm cách ly y tế tại khắp địa bàn thành phố.

Những ngày tháng 10/2021, khi Đà Nẵng từng bước dỡ bỏ rào chắn, trở lại trạng thái bình thường mới, cũng là lúc từng đoàn, có đoàn lên đến hàng nghìn người dân từ phía Nam trở về quê ngang qua địa bàn. Chưa có một ngày ngơi nghỉ sau nhiều tháng liền, với vai trò là Chủ tịch chi hội Phụ nữ cơ sở, được đồng ý và hỗ trợ của lãnh đạo đơn vị, Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh lại vận động chị em không quản mưa gió, bão lũ, hỗ trợ, tiếp sức hơn 300 phần quà, tổ chức hàng trăm suất thức ăn nóng, sữa, nước và nhu yếu phẩm, trao xe máy mới thay phương tiện cũ nát giúp an toàn hành trình hồi hương cho nhiều bà con.

Trung tá Hà Thị Hồng Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng, cho biết, Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh chỉ là một trong rất nhiều tấm gương nữ của lực lượng Công an trên địa bàn thành phố luôn xung kích trên mọi trận tuyến.

“Giám đốc Công an thành phố cho phép nữ CBCS có con nhỏ, chồng trong ngành được phép ở nhà. Tuy nhiên, đã có rất nhiều chị em vẫn tình nguyện ra tuyến đầu và họ đã để lại những dấu ấn, hình ảnh đẹp về người nữ chiến sỹ Công an không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng lao vào tâm dịch, cùng ăn, cùng ở, cùng đồng hành với nhân dân và chiến đấu bằng cả trái tim nhân ái”, Trung tá Hà Thị Hồng Phương bộc bạch.

Khi nghe điều này, chúng tôi vẫn nhớ hình ảnh đẹp của Đại úy Lê Thị Sơn Hồng, cán bộ Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Chị đã tận dụng nhiều mối quan hệ để vận động hàng trăm suất quà, sau đó tổ chức thăm, trao quà tại các khu dân cư trên địa bàn bị phong tỏa. Hàng trăm hộ dân tại khu dân cư Phước Lý giờ nhắc lại những suất quà ấy vẫn cảm thấy hết sức ấm lòng.

Đại uý Lê Thị Sơn Hồng cho biết, nhân dịp 20/10 năm nay, tại điểm phường Hòa Minh, Hội phụ nữ Công an thành phố chủ trì cùng sự vận động, phối hợp của phụ nữ Công an phường mở “Siêu thị 0 đồng”. Tất cả số nhu yếu phẩm, hàng hóa 0 đồng này sẽ được duy trì trong những ngày tới nhằm hỗ trợ cho chị em phụ nữ đơn thân, nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Cũng luôn hướng về cộng đồng, Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Hiệp, cán bộ  Công an quận Ngũ Hành Sơn đã hành động kịp thời khi “người bệnh cần, chúng tôi tiếp cứu”. Cụ thể, ngay khi nhận tin có một bệnh nhi cần gấp máu O, nữ cán bộ này đã tức tốc đến bệnh viện để hiến máu cứu sống bé. Biết gia cảnh cháu khó khăn, chị đã lấy tiền túi của mình để mẹ cháu bé mua sữa. Tấm lòng của nữ Đại uý Công an đã khiến nhiều người cảm cảm phục.

Không chỉ bám trụ ở những tuyến đầu chống dịch, trong những ngày thường nhật, những “bóng hồng” của Công an Đà Nẵng cũng đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, cùng góp phần đảm bảo cho một thành phố yên bình vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất do dại dịch.

Theo Trung tá Hà Thị Hồng Phương, Chi hội phụ nữ Phòng Tham mưu Công an thành phố đã thực hiện công trình thi đua “Phụ nữ Công an thành phố làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm Vì cuộc sống bình yên của nhân dân”, bằng 22 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm và ma túy cho hơn 16.500 lượt người tham dự; 5 buổi tuyên truyền với hơn 800 lượt người là thanh thiếu niên chậm tiến và nhân dân ở quận Hải Châu.

Các chị cũng đã tăng cường ứng dụng mạng xã hội, công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, xây dựng các nội dung, clip, phóng sự, in ấn pano, áp phích nhận biết thủ đoạn của các loại tội phạm. Những nỗ lực ấy đã góp phần đưa Hội phụ nữ Phòng Tham mưu đạt danh hiệu “Hội phụ nữ cơ sở vững mạnh” trong nhiều năm liền.

Hiện Hội Phụ nữ Công an thành phố cùng các cấp hội Công an cơ sở đang duy trì phong trào “nuôi heo đất” vì người nghèo; dựa vào đặc thù chuyên môn của từng đơn vị, Hội đã chủ động xây dựng các điển hình tiêu biểu trong công tác tiếp dân, công tác trinh sát của nữ Cảnh sát, những cá nhân tiêu biểu trong công tác dân vận, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại khu dân cư… Tất cả đều cùng góp phần tạo nên hình ảnh người phụ nữ CAND gần gũi, dễ mến, tận tâm, tận tụy với công việc phục vụ nhân dân.

Hoài Thu
.
.