Sau mỗi bức ảnh là sự hy sinh thầm lặng

Thứ Tư, 21/06/2023, 11:11

Ban đầu, khi xem những phóng sự ảnh hết sức lôi cuốn về lực lượng CAND do Hồng Quang (phóng viên Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến- Zingnews.vn) thực hiện, tôi cứ nghĩ đây là một phóng viên dày dạn kinh nghiệm và có thời gian gắn bó với lực lượng Công an mới có thể hiểu công việc, từ đó thể hiện qua ngôn ngữ hình ảnh đẹp, sinh động đến vậy...

Hẹn gặp, anh chàng phóng viên sinh năm 1996 này đã cho tôi nhiều bất ngờ bởi mặc dù vào nghề chỉ mới vài năm, Hồng Quang đã có trong tay một loạt giải thưởng danh giá trong các cuộc thi ảnh báo chí về lực lượng Công an.

Trong các phóng sự ảnh về lực lượng Công an mà Hồng Quang thực hiện, hình ảnh được nam phóng viên trẻ ghi lại nhiều nhất là lực lượng CSGT. Theo Hồng Quang, đây là lực lượng gần dân nhất và có nhiều hoạt động gắn với đời sống. Hằng ngày hằng giờ, họ phải đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên những cung đường được ví với“mạch máu”của nền kinh tế và xã hội. Và trên những cung đường ấy, Hồng Quang đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp của các chiến sĩ Công an mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên trong màu áo nắng. Đằng sau mỗi bức ảnh lại là một câu chuyện được kể tới độc giả.

Sau mỗi bức ảnh là sự hy sinh thầm lặng -0
Phóng viên Hồng Quang chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc tại Lễ Tổng kết trao giải cuộc thi“Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” do Bộ Công an tổ chức năm 2022 (Hồng Quang đoạt giải B ảnh và giải A video).

Kể về những ngày mới vào nghề, năm 2020, trong lần công tác tại huyện vùng cao Na Hang, Tuyên Quang, Hồng Quang tình cờ gặp tổ CSGT Công an huyện Na Hang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Năng Khả. Giữa trưa hè nóng bức, có một nhóm học sinh đi xe đạp ngang qua. Khi các em đi được một đoạn, đang lên dốc thì một xe trục trặc nên cả nhóm tấp vào lề đường sửa xe. Mặc dù đang xử lý vi phạm giao thông, một đồng chí CSGT trong tổ công tác đã phát hiện ra nhóm học sinh hí húi sửa xe trên con dốc. Lập tức anh chạy lại, trực tiếp dùng tay không sửa xe cho các em. Nam phóng viên trẻ mới vào nghề kịp dùng ống tele ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này.

Hình ảnh chú CSGT ngồi xổm ven đường chăm chú sửa xe đạp, quây quanh là nhóm học sinh ôm cặp sách sau khi được đăng trên báo đã gây“đốn tim” bạn đọc và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội bởi khoảnh khắc đời thường vô cùng gần gũi và bình yên. Và bức ảnh đó nằm trong loạt bài đã mang lại cho Hồng Quang giải Nhất Cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sĩ CSGT dịp kỷ niệm 70 năm lực lượng CSGT do Bộ Công an tổ chức năm 2021.

Sau mỗi bức ảnh là sự hy sinh thầm lặng -0
Hình ảnh chú CSGT sửa xe cho học sinh vùng cao gây“đốn tim” cộng đồng mạng. Ảnh: Hồng Quang

Một trong những kỷ niệm không thể nào quên của Hồng Quang với lực lượng CSGT là phóng sự ảnh “Đêm mưa tại chốt chống dịch COVID-19” ghi lại một ngày làm việc của Đại úy Bùi Đức Minh, cán bộ Đội CSGT số 14 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Tháng 7/2021 là cao điểm của dịch COVID-19, Hà Nội thực hiện cách ly xã hội. Lúc này, lực lượng Công an mà trực tiếp là CSGT phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo mạch máu giao thông để duy trì nền kinh tế, vừa làm nhiệm vụ chống dịch. Cũng như nhiều CBCS Công an khác, Đại úy Bùi Đức Minh phải ăn ở, sinh hoạt tập trung tại đơn vị. Cùng lúc, vợ anh phải đi làm, các trường học tạm thời đóng cửa nên phải nhờ bà nội trông nom 2 con nhỏ đang tuổi mẫu giáo. Theo phân công, ban ngày, Đại úy Minh làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực nội thành; buổi tối từ 18h cho đến hết đêm sẽ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát chống dịch trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây được coi là“điểm nóng”bởi lưu lượng xe cộ khổng lồ từ phía Nam qua lại mỗi ngày nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu chống dịch cao nhất.

Để đảm bảo an toàn, mỗi lần về nhà của Đại uý CSGT thường rất ít. Khoảng thời gian này, những thành viên trong gia đình chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại.

Hồng Quang kể, giây phút để lại ấn tượng nhất là khi anh Minh vừa về đến cửa, hai con trai lớn 3 tuổi, nhỏ 2 tuổi mừng rỡ nhao ra đón bố. Hai cháu rối rít kéo tay bố đến bên bảng chữ cái, khoe đã biết ghép chữ. Đây có lẽ cũng là khoảnh khắc đời thường hạnh phúc nhất của người chiến sĩ. “Khi nào bố lại về để cả nhà mình được ăn cơm tối?”- câu hỏi của cậu con trai khiến Đại úy Minh bối rối, nghẹn lòng bởi chính anh cũng không biết chính xác câu trả lời.

Đêm hôm ấy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trời nổi giông gió và mưa trút xối xả. Trong khi các lực lượng phối hợp theo nhiệm vụ phân công có thể làm việc trong ô hoặc nhà bạt, nhưng CSGT như Đại úy Minh làm nhiệm vụ phân luồng, kiểm tra phương tiện giao thông bắt buộc phải đứng trên đường, nơi những cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh tưởng thổi tung cả nhà bạt dã chiến. Việc này được duy trì liên tục, bởi chỉ cần lơ là, để lọt người từ vùng dịch thì có thể gây hậu quả khó lường. Kết thúc ca trực cũng là lúc cả chốt chống dịch ướt sũng và rét run vì ngấm mưa đêm.

Để hoàn thành bộ ảnh, Hồng Quang cùng đồng nghiệp cũng dầm mưa cả đêm cùng nhân vật tại chốt trực. Từng đợt mưa đêm như trút đã tiếp thêm cho các phóng viên trẻ sự quyết tâm để dòng tin tức không bao giờ ngừng chảy giữa đỉnh dịch COVID-19. Những bức ảnh về người chiến sĩ CSGT xuyên đêm dầm mưa bám chốt chống dịch dưới ống kính của Zingnews đã gây xúc động mạnh đối với độc giả. Và đó cũng chính là lý do giúp phóng sự ảnh “Đêm mưa tại chốt chống dịch COVID-19”đoạt giải Nhì Giải báo chí về An toàn giao thông năm 2022 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức, một phần thưởng xứng đáng cho sự say mê, tâm huyết trong công việc của những phóng viên trẻ.

Trong số những phóng sự ảnh về lực lượng CAND của Hồng Quang, anh cho biết công phu nhất là bộ ảnh chụp nhân vật Trung tá Lương Thị Trà Vinh, nữ sĩ quan Công an Việt Nam đầu tiên tham gia phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNIMISS), vừa đoạt giải Nhất Cuộc thi ảnh kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983-8/3/2023).

Sau mỗi bức ảnh là sự hy sinh thầm lặng -0
Khoảnh khắc Trung tá Lương Thị Trà Vinh chia tay chồng trước khi lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình quốc tế. Ảnh: Hồng Quang

Hơn 2 tháng sống với nhân vật với đề tài để hoàn thành bộ ảnh ghi lại những hoạt động chuẩn bị chu đáo của Trung tá Lương Thị Trà Vinh trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Hồng Quang cho biết anh rất khâm phục bản lĩnh và sự mạnh mẽ của nữ Trung tá khi chị đã hi sinh, gác lại hạnh phúc cá nhân để đại diện cho phụ nữ Công an Việt Nam lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thời điểm đó, con trai lớn của chị Vinh đang chuẩn bị thi vào lớp 10. Ban ngày, nữ sĩ quan tập luyện trên thao trường rất vất vả nhưng buổi tối về với gia đình, trong vai trò một người vợ, người mẹ, chị vừa làm công tác tâm lý cho chồng con, vừa sắp xếp chu đáo, khoa học từ việc học tập đến hướng dẫn việc nhà giúp các con tự lập trong thời gian vắng mẹ.

Ngày Trung tá Lương Thị Trà Vinh cùng hai đồng đội nam đến sân bay Nội Bài để lên đường làm nhiệm vụ, để có được những hình ảnh tự nhiên nhất, Hồng Quang phải tự tách mình ra ở vị trí khá xa tác nghiệp, cách chừng 20 mét. Những khuôn hình chân thực, tự nhiên cứ thế được khi lại nhân vật có không gian bộc lộ cảm xúc với người thân. Một cuộc chia tay không hề có những giọt nước mắt nhưng vô cùng xúc động đối với độc giả. Đó là khoảnh khắc Trung tá Lương Thị Trà Vinh hạnh phúc tựa đầu vào người chồng, thì thầm với anh những lời biết ơn vì sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm trong cuộc sống và đặc biệt là sự tôn trọng, tin tưởng mà anh đã dành cho chị.

Hồng Quang chia sẻ, trong quá trình ghi lại sứ mệnh của lực lượng Công an bằng hình ảnh, anh luôn được sự đồng hành của lãnh đạo tòa soạn và các đồng nghiệp. Với 3 giá trị lõi Zingnews theo đuổi là “Văn minh - Liêm chính - Năng động”, tập thể tòa soạn luôn tạo điều kiện cho phóng viên được sáng tạo, được đầu tư thời gian để có những tác phẩm giá trị phục vụ độc giả. Những tác phẩm vì thế có được góc nhìn gần gũi, bình dị, đời thường nhất bởi theo anh những gì càng gần với cuộc sống sẽ cho những cảm xúc tốt nhất và đó chính là những khoảnh khắc đẹp nhất. Chính vì vậy, tất cả hình ảnh về lực lượng Công an phản ánh trên Tạp chí điện tử Zingnews.vn đều là ảnh hoạt động tự nhiên, không dàn xếp.

Có những bức ảnh có góc chụp đẹp nhưng vì một lý do nào đó chưa đảm bảo chất lượng ảnh như ý, Quang chấp nhận bỏ qua dù tiếc hùi hụi chứ nhất định không yêu cầu nhân vật “diễn lại”. Có lẽ, chính sự khắt khe với bản thân và tâm huyết với nghề đã giúp chàng phóng viên trẻ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của các CBCS Công an, chinh phục trái tim độc giả cũng

như Ban Giám khảo các cuộc thi.

Hương Vũ
.
.