Bi hài chuyện fan cuồng đem vợ ra… đặt cược

Thứ Ba, 17/04/2018, 11:23
Nếu như câu chuyện fan "cuồng" đặt tên theo tên các cầu thủ hay những gì liên quan đến câu lạc bộ mình yêu thích không còn là mới mẻ nữa thì trận derby thành Manchester vừa qua giữa Man United và Man City đã để lại dư vị đắng ngắt với cổ động viên cuồng nhiệt có tên Amani Stanley tại Tanzania khi để mất vợ vì trò cá cược.

Không chỉ có Amani, hậu trường bóng đá thế giới đã chứng kiến khối cảnh bi hài qua màn đem vợ ra đặt cược của cánh fan "cuồng"…

Trận derby thành Manchester vừa qua giữa Man United và Man City diễn ra trên sân vận động Old Trafford có ý nghĩa rất quan trọng với Man City. Chỉ cần bỏ túi gọn 3 điểm trong trận đấu này, Man City nghiễm nhiên sớm giành danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Chừng đó đủ thấy sức nóng từ trận cầu "đinh" như thế nào.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn thuần túy, trận đấu hấp dẫn, kịch tính kết thúc với thắng lợi 3-2 nghiêng về đội chủ nhà Man United sau 90 phút thi đấu còn thêm ồn ào từ màn cá cược khó ai ngờ đến giữa hai anh chàng fan "cuồng" là Amani Stanley và Tony Shilla tại Tanzania. Trong khi Amani cực kỳ hâm mộ CLB Man City, Tony lại là fan nhiệt thành của CLB Man United.

Giao kèo đặt cược vợ của Amani Stanley.

Chẳng hiểu có phải vì máu mê ăn thua mù quáng hay không mà Amani đã đùng đùng lôi ngay cô vợ bao lâu chung sống trong cùng một mái nhà đem ra đặt cược với Tony về kết quả của cặp đấu giữa "Quỷ đỏ" (biệt danh của Man United) và đối thủ Man City cùng có đại bản doanh ở thành phố Manchester.

Trước sự chứng kiến của một số nhân chứng, fan cuồng của Man City, Amani đã lập giao kèo với nội dung ghi rất rõ: "Tôi, Amani Stanley xin cam đoan rằng trong trường hợp Man City không đánh bại Man United để sớm giành danh hiệu vô địch Premier League mùa giải năm nay, người anh em của tôi, Tony Shilla sẽ có quyền đưa vợ tôi đi trong 1 tuần. Giao kèo này được tôi lập ra trong tình trạng hoàn toàn minh mẫn về mặt tinh thần và không hề bị ai bắt ép".

Cùng với Amani, Tony cũng lập giao kèo với nội dung đề cập đến việc nhường vợ cho Amani trong thời gian 1 tuần nếu như thua cuộc. Ngoài chữ ký của Amani và Tony, giao kèo gán vợ của hai fan cuồng còn có chữ ký của một số nhân chứng.

Tưởng rằng sẽ hả hê vì thắng cuộc khi Man City vươn lên dẫn trước Man United với tỷ số 2-0 ngờ đâu Amani đã chết đứng như trời trồng khi Man United có màn lội ngược dòng phi thường và giành thắng lợi chung cuộc 3-2 sau 90 phút thi đấu. Giấy trắng mực đen rõ ràng, lại có sự chứng kiến của khá nhiều nhân chứng, Amani chẳng thể "chạy làng" mà buộc phải để cô vợ đáng thương rơi vào tay kẻ thắng cược.

Người bị sốc hơn ai cả không ai khác là cô vợ của Amani khi bỗng dưng bị đem ra thế chấp cho màn cá cược của đức ông chồng. Theo lời nhận xét chủ quan từ nhiều người, Amani khó tránh khỏi cảnh đổ vỡ hạnh phúc gia đình bởi chẳng hề đếm xỉa gì tới vợ mình để thỏa mãn thói máu mê cá cược. "Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như vợ của Amani đều không thể chấp nhận được việc bị đem ra cá cược tệ hại đến như vậy", không ít người đã ái ngại lên tiếng. "Đó chẳng khác nào hành động bán đứng vợ mình một cách trắng trợn".

Sự vụ ồn ào liên quan đến anh chàng fan cuồng Amani Stanley tiếp tục khiến giới mộ điệu phát hoảng bởi trò đem vợ ra đặt cược của cánh fan cuồng máu mê cá cược bất chấp tất cả. Nhắc tới màn đem vợ ra đặt cược gây sốc không thể không nhắc tới trường hợp của fan có tên Charles Jambaya tại Zimbabwe.

Chẳng ai ngờ nổi trước thời điểm trận chung kết Champions League 2016/17 giữa Real Madrid và Juventus diễn ra hôm 4-6-2017, Charles đã đặt cược với một fan khác có tên Eugene Gumbo với người được thế chấp là cô vợ Caroline của Charles. Nội dung giao kèo giữa Charles và Eugene nêu ra một cách cụ thể về việc Charles sẽ chấp nhận mất vợ vào tay Eugene trong trường hợp Real Madrid giành thắng lợi chung cuộc. Nếu như Juventus giành thắng lợi, Charles sẽ kiếm được số tiền 500 USD mà Eugene phải "chung độ".

Khỏi nói Charles choáng váng như thế nào khi Juventus, đội bóng mà anh ta hâm mộ một cách cuồng nhiệt thái quá đã hứng chịu thất bại thảm hại với tỷ số 1-4 trước CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sau 90 phút tranh tài ở trận chung kết tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Không cam chịu cảnh bị ông chồng đem ra thế chấp vì thua cược, cô vợ Caroline trong tâm trạng uất ức đã vác đơn khởi kiện lên tòa án địa phương. Vụ xét xử hy hữu kể trên khi đó đã khiến báo giới Zimbabwe tốn khá nhiều giấy mực. Sau khi xem xét kỹ càng hồ sơ cũng như giao kèo lập ra giữa Charles và Eugene, chủ tọa phiên tòa đã quyết định… xử phạt cả người thắng cược lẫn kẻ thua cược mỗi người một khoản tiền tương đương với một con gia súc. Cả hai còn bị cảnh cáo không được phép tái diễn màn đem vợ ra cá cược.

Mario Balotelli từng đem cả bạn gái ra cá cược.

Không tới mức đem vợ ra đặt cược như fan song tiền đạo người Italia, Mario Balotelli cũng đã gây sốc qua việc lôi cô bồ cũ Fanny Neguesha ra cá cược. Theo lời tuyên bố như đúng rồi của "Siêu Mario" (biệt danh của Balotelli), anh ta sẵn sàng chấp nhận cho bạn gái… lên giường với các cầu thủ Real Madrid nếu họ vượt qua Dortmund trong trận đấu giữa hai đội diễn ra hôm 30-4-2013 để giành vé vào trận chung kết Champions League hồi mùa bóng 2012/13.

Cũng may cho Balotelli khi Dortmund đã thắng chung cuộc với tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận ở vòng bán kết Champions League 2012/13. Chỉ có điều Balotelli đã phải sớm nói lời chia tay với Fanny khi siêu mẫu người Bỉ nổi khùng lên bởi biết mình bị anh chàng người yêu táo gan đem ra đặt cược như một trò đùa.

Bảo Quyên
.
.