Chuyện các sao sân cỏ nuôi… lợn

Thứ Năm, 14/02/2019, 20:17
Không chỉ có những thú cưng như chó hay mèo, cánh sao sân cỏ trên thế giới còn đổ xô vào nuôi lợn. Xung quanh màn nuôi lợn của các ngôi sao sân cỏ có khá nhiều điều thú vị xen lẫn bất ngờ vượt ngoài khả năng tưởng tượng của đông đảo người hâm mộ…

Từ chuyện làm kinh tế khi giải nghiệp

Nhắc tới Jamie Vardy hẳn bất kỳ fan nào cũng đều có thể kể ra vanh vách chân sút người Anh từng đóng góp công sức đáng kể vào việc giúp CLB Leicester viết lên câu chuyện cổ tích giữa thời bóng đá hiện đại khi đoạt danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh (Premier League) ở mùa giải 2015/16. Đây là chức vô địch giải đấu cao nhất ở xứ sở sương mù mà “Bầy cáo” (biệt danh của CLB Leicester) đoạt được lần đầu tiên trong lịch sử.

Ngoài khả năng chuyên môn đầy ấn tượng đã thể hiện trên sân cỏ, Vardy còn khiến khối người phải ngả mũ thán phục bởi màn kỳ công nuôi lợn sạch. Đường đường là ngôi sao nhận mức lương cao ngất ngưởng lên tới 80.000 bảng/tuần từ đội bóng chủ sân King Power, song Vardy vẫn cứ quyết định tự nuôi lợn với mục đích có được sản phẩm thịt lợn sạch đúng nghĩa của nhà nuôi được.

Xuất phát từ mục đích như vậy nên tuyển thủ Anh và cô vợ Rebekah đã tìm mua một trang trại rộng rãi tại khu vực ngoại ô Lincolnshire (phía đông nước Anh). Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ trang trại, tiền đạo thuộc biên chế CLB Leicester đã tức tốc liên hệ với một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi để nhờ tư vấn từ khâu chọn giống đến quy trình nuôi lợn sạch ra sao. Thay vì nuôi nhốt tập trung theo kiểu công nghiệp, vợ chồng Vardy đã để cho những chú lợn con lang thang đi tìm kiếm thức ăn ngoài thiên nhiên vào ban ngày và nhốt chúng lại vào buổi tối.

Balotelli nuôi lợn cầu may.

Qua đây, vợ chồng Vardy hy vọng sẽ có được chất lượng thịt thơm ngon và đặc biệt không hề tồn dư chất kích thích tăng trọng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia đình. Có một điều thú vị đáng nhắc đến đó là dù có tiếng sở hữu tốc độ đáng nể nhưng Vardy đã phải toát mồ hôi mới túm hết được những chú lợn con nhốt vào chuồng. Chứng kiến cảnh Vardy hao tổn sức lực khi đua tốc độ với những chú lợn như vậy, khối fan đã trêu chọc anh chàng tiền đạo này tốt nhất hãy rèn luyện thể lực thêm nhiều hơn nữa.

Cùng với Jamie Vardy, Peter Schmeichel – cựu thủ thành nổi tiếng của CLB Man United cũng đã gây sự chú ý khi mở trang trại nuôi lợn tại quê nhà Đan Mạch. Tưởng rằng sẽ có được sự nhàn hạ từ việc “nuôi lợn ăn cơm nằm”, nào ngờ Schmeichel đã gặp phải liên tiếp những khó khăn trong quá trình chăn nuôi với số lượng lớn cũng như loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm.

Theo lời thừa nhận từ Schmeichel, người từng được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong 2 năm liên tiếp (1992 và 1993), đây là công việc không hề đơn giản chút nào như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Tương phản với sự bết bát mà Schmeichel gặp phải, cựu danh thủ người Brazil, Mirandinha lại mát tay trông thấy về khoản nuôi lợn làm kinh tế. Mirandinha là cầu thủ đầu tiên người Brazil thi đấu tại giải vô địch quốc gia Anh khi đầu cho Newcastle từ Palmeiras với mức phí chuyển nhượng 575.000 bảng trong năm 1987.

Có được khoản tiền kha khá sau những năm tháng tung hoành ngang dọc trên sân cỏ, Mirandinha đã quyết định đầu tư xây dựng một trang trại nuôi lợn quy mô lớn tại Sao Paulo ở quê nhà Brazil.

Không chỉ dừng lại ở việc chăn nuôi đơn thuần, Mirandinha với sự nhanh nhạy kinh doanh đã liên kết với một số hãng kinh doanh thực phẩm có tiếng tại Brazil để tung ra thị trường sản phẩm thịt lợn đóng hộp. Từng bước một Mirandinha ngày càng mở rộng thị phần nhờ sự đa dạng về mẫu  mã, chủng loại của mặt hàng đưa ra.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ nhật báo O Globo, cựu tiền đạo Newcastle đã bật mí về ý định mở chuỗi cửa hiệu cung ứng sản phẩm phủ sóng tại một số thành phố lớn ở Brazil trong thời gian tới đây.

…đến nuôi lợn làm thú cưng

Một mặt nuôi lợn theo kiểu tăng gia hay làm kinh tế như đề cập ở trên, mặt khác không ít ngôi sao sân cỏ đã nuôi lợn để làm thú cưng trong nhà. Cái tên đầu tiên được nhắc tới ở đây là cựu thủ quân đội tuyển Anh, David Beckham khi từng rước về nhà cặp lợn siêu nhỏ được đặt tên ngộ nghĩnh là Pinky và Perky. Đây là món quà mà Becks muốn dành tặng cho cô vợ Victoria để hâm nóng tình yêu.

Với giá bán lên tới 1.400 bảng/con, loại lợn siêu nhỏ gây sự chú ý đặc biệt bởi kích thước rất “mi nhon”. Tính ra, mỗi chú lợn thuộc giống siêu nhỏ chỉ nặng vỏn vẹn 250g khi mới sinh. Sau 2 năm, trọng lượng của chúng dao động từ 18 đến 29kg, cao chừng 40cm. Tùy thuộc vào sự chăm sóc của người chủ, tuổi thọ của loài lợn siêu nhỏ có thể kéo dài đến 18 năm. So với đồng loại, ưu điểm nổi bật hơn cả của chúng là rất sạch sẽ và thân thiện với con người.

Cặp lợn siêu nhỏ của gia đình Beckham.

Cũng nuôi lợn làm thú cưng còn có tiền đạo người Italy Mario Balotelli. Hồi còn thi đấu cho CLB AC Milan, “Siêu Mario” (biệt danh của Balotelli) đã nuôi một chú lợn siêu nhỏ và đặt tên là “Super”. Hình ảnh Balotelli vác kè kè chú lợn tới sân tập của đội bóng thành Milan dần quen thuộc với đông đảo tifosi tại đây. Thú vị ở chỗ Balotelli bỏ tiền bạc công sức nuôi con vật họ nhà Trư với hy vọng nó sẽ là tấm bùa giúp anh ta gặp nhiều may mắn hơn nữa mỗi khi ra sân thi đấu.

Còn với HLV trưởng CLB Valencia, Marcelinho, ông thầy này lại dị ứng ra mặt với bất kỳ cầu thủ nào có ý định nuôi lợn. Đơn giản bởi Marcelinho từng phải nhập viện khẩn cấp khi xe hơi do ông điều khiển va chạm với một con lợn rừng trên đường cao tốc giữa vùng Logrono và Bilbao, và với ông, đó là một ấn tượng không hề dễ chịu chút nào đối với họ nhà Trư.

Bảo Quyên
.
.