Diễn viên "nhí" và sự nhạy cảm với nỗi đau của đồng loại
Nhưng điều khiến cho người hâm mộ có thiện cảm về cậu lại là sự nhạy cảm với nỗi đau của đồng loại - một điều ngày càng trở nên hiếm hoi trong cuộc sống hiện đại.
"Mỗi lần tham gia CURED là một lần cháu có thêm nhiều suy nghĩ. Ấn tượng nhất chưa phải là số người tham gia CURED mỗi năm mỗi nhiều hơn, số đồ vật được mang ra đấu giá gây quỹ cũng tăng thêm đáng kể theo thời gian mà là giây phút gặp gỡ các bệnh nhân của Eosinophilic, tận tai nghe được câu chuyện chống lại căn bệnh của họ, nhìn thấy họ dù đau đớn nhưng vẫn dũng cảm chống lại bệnh tật mới thấy được sức mạnh con người thật diệu kỳ", Jackson kể.
Jackson còn tìm cách tiếp xúc với các bác sĩ điều trị để hỏi thêm những thông tin về phương thuốc mới, phương pháp điều trị mới hay những việc người thân hoặc y tá chăm sóc nên làm để giúp bệnh nhân Eosinophilic có được kết quả tốt hơn, cảm giác dễ chịu hơn.
Cậu bé chứng tỏ mình trưởng thành hơn nhiều so với số tuổi thực: "CURED đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cuộc sống hiện đại đang phải chứng kiến cảnh bệnh nhân ngày một trẻ hơn, các căn bệnh hiểm nghèo hơn, nên những cố gắng nghiên cứu ra phương thức chữa bệnh tối ưu rất đáng trân trọng. Bệnh nhân Eosinophilic hầu hết đều rơi vào cảnh cơ thể từ chối thức ăn. Chăm sóc họ là việc rất khó và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Quỹ CURED đã làm mọi cách để trợ giúp công tác nghiên cứu căn bệnh đồng thời còn tăng cường phổ biến nhận thức của cộng đồng đối với căn bệnh và thêm nữa là chung tay cùng với các gia đình có thành viên mắc Eosinophilic. Cháu rất tự hào được là một phần của CURED".
Khi được hỏi lý do gì mà cậu bé lại gắn bó với CURED.
![]() |
Jackson nghiêm túc làm việc và học hỏi từ đạo diễn và các bạn diễn. |
Ngoài CURED,
"Đi hoạt động từ thiện với cháu đơn giản chỉ là hiểu thêm về mọi người xung quanh. Cháu sẽ thấy được rằng thế giới còn có nhiều đau khổ và nhiều người phải chịu đau đớn. Chưa chắc loài người đã tìm thấy ngay phương thức chữa bách bệnh nhưng giúp đỡ trực tiếp các bệnh nhân hay thông qua các tổ chức từ thiện cũng là một cách để tự cháu mang niềm vui tới cho mọi người. Và cháu nghĩ chúng ta cũng sẽ được vui lây", đó là tâm sự rất đáng được trân trọng của cậu bé mới 9 tuổi.
Còn ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn với Jackson chỉ cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhặt như mang giúp thùng rác cho hàng xóm, tặng một món ăn cho gia đình có người bệnh, cắt cỏ, dọn dẹp vật dụng gia đình hoặc chỉ cần dành ra một chút thời gian trò chuyện. "Như vậy đã là cách để chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn rồi"