Miền Trung: Tiểu thương lao đao vì vỡ hụi

Thứ Năm, 10/07/2014, 22:45

Những ngày qua, gần 50 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Đông Ba - TP Huế sửng sốt khi hay tin vợ chồng bà Đoàn Thị Mai Trâm đã ôm gọn số tiền khoảng 30 tỉ đồng bỏ trốn.

Ngày 30/6, trao đổi với báo giới về vấn đề này, ông Nguyễn Minh, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Ba cho biết: Bà Trâm là chủ hụi của rất nhiều người đang sinh sống trên địa bàn TP Huế, trong đó ở chợ Đông Ba có khoảng gần 50 hộ tiểu thương, chủ yếu là các hộ đang kinh doanh tại các quầy hàng tạp hóa.

Ông Minh cho biết thêm, chỉ riêng số tiền bà Trâm chiếm đoạt của các tiểu thương khoảng 20 tỉ đồng. Trong số đó, người bị mất ít nhất cũng lên đến con số vài chục triệu đồng, người mất nhiều nhất là 2,8 tỉ đồng.

Cũng giống như những lần vỡ hụi trước đây tại TP Huế, đại đa số những người bị giật hụi là do tin vào những lời đường mật của chủ hụi, thêm vào đó là khoản tiền lãi suất lên đến 20%/tháng, nên rất nhiều người đã bị mờ mắt trước khoản lợi nhuận kếch sù này. Có những người bị giật hụi không những trút hết hầu bao, vốn liếng của gia đình mình để cho chủ hụi vay mà còn đi huy động thêm nguồn vốn từ những người thân quen, thậm chí có người còn đi vay của người khác với mức lãi suất thấp, rồi cho các chủ hụi vay lại với lãi suất cao. Các chủ hụi thì luôn tạo dựng cho mình một vỏ bọc là người có của ăn của để, là người làm ăn lớn và bao giờ những người mới cho họ vay mượn cũng được họ đối xử tử tế, trả lãi suất cao một cách sòng phẳng trong thời gian đầu…

Những người bị giật hụi tố cáo sự việc trước báo giới.

Đến chợ Đông Ba những ngày này, đâu đâu cũng nghe bà con tiểu thương bàn tán với nhau chuyện vỡ hụi. Đến khu vực chuyên kinh doanh hàng tạp hóa thì không khí càng nặng nề, buồn thảm hơn…

Nước mắt ngắn dài, bà Nguyễn Thị Thùy Trang, trú trên đường Nguyễn Lộ Trạch - TP Huế cho biết: Gia cảnh của bà hết sức khó khăn, chồng bị ung thư giai đoạn cuối. Một mình bà phải ngày chạy chợ nuôi chồng đau ốm cùng 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Gom góp lâu nay được số tiền 85 triệu đồng, dự tính sẽ chắt chiu thêm chút ít để gửi vào ngân hàng để phòng khi gia đình có chuyện bất trắc. Ấy vậy mà, hàng ngày ở chợ, cứ nghe người này, người kia cho bà Trâm vay với lãi suất cao, tiền lãi hàng tháng được thanh toán rất sòng phẳng, đôi bên vay mượn cũng có cam kết giấy tờ…

Xuôi tai, bà Trang vội vàng chạy đi rút tiền ở ngân hàng về cho bà Trâm vay để lấy lãi suất 20%/tháng. Những tháng đầu, bà Trâm đã chi trả lãi suất rất đàng hoàng. Tuy nhiên, những đồng tiền lãi bất thường ấy cũng chẳng giúp ích cho bà Trang được bao ngày.

Đứng giữa chợ, bà Trang lại quẹt nước mắt kể tiếp: Ngày chồng bà trở bệnh nặng, bệnh viện khuyên gia đình nên đưa ông ấy về nhà vì ngày tháng còn chẳng là bao. Bà Trang lại chạy đến tìm bà Trâm để xin rút lại số tiền gốc mà trước đó chưa lâu bà Trang đã cho bà Trâm vay mượn. Đến lúc này, bà Trâm bắt đầu khất lần, khất hồi ngày giao trả, cho đến khi bà ta biến mất cùng với sự giật mình cay đắng của nhiều người…

Chủ hụi Trần Thị Huệ bị bắt tạm giam.

Hỏi thăm những tiểu thương ở chợ Đông Ba về những nạn nhân bị mất nhiều tiền theo chủ hụi Đoàn Thị Mai Trâm, rất nhiều người đã kể lại một cách rành rọt nhiều chi tiết vì sao bà Đặng Thị Minh Mẫn ở đường Trần Nguyên Hãn cho vợ chồng bà Trâm vay đến 2,8 tỉ đồng; bà Lê Thị Hồng Liên ở đường Nguyễn Chí Thanh đã ngất lên, ngất xuống thế nào khi hay tin bà Trâm biến mất cùng với hơn 1,5 tỉ đồng mà bà Liên đã cho bà Trâm vay từ hơn một năm nay. Rồi vợ chồng ông Đặng Vỹ, người có quầy hàng bao bì trong chợ Đông Ba, vì thấy khoản tiền lãi mỗi tháng quá cao nên cũng đã không ngần ngại cho bà Trâm vay 1,4 tỉ đồng.

Nhiều tiểu thương khác, người thì vài trăm triệu, người vài chục triệu cũng biến mất cùng bà Trâm. Chị Hoàng Thị Yến - một tiểu thương ở gian hàng tạp hóa cho biết: Thường ngày, cứ thấy bà Trâm ăn diện, vàng bạc đầy người, khi nào trong túi xách cũng có cả trăm triệu tiền mặt, rồi nghe bà ta kể gia đình bà đang có rất nhiều dự án làm ăn, nào là khu nghỉ dưỡng ở vùng biển du lịch Lăng Cô, nào là bất động sản ở TP HCM, Đà Nẵng…

Căn nhà 4 tầng trên đường Huỳnh Thúc Kháng mà thường ngày bà Trâm vẫn ở, ai cũng nghĩ là tài sản của bà ấy chứ đâu biết được do người khác đứng tên sở hữu. Ngày 26/6 vừa qua, khi chính thức xác tín nguồn tin chủ hụi Đoàn Thị Mai Trâm bỏ trốn, tất cả tiểu thương chúng tôi, ai cũng thấy như tim mình ngừng đập…

Ông Nguyễn Minh - Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Ba cho biết: Vụ việc đã được trình báo đến cơ quan chức năng ở địa phương.

Tại Quảng Nam, ngày 28/6, Đại tá Đào Quang - Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết: Trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phước Sơn đã bắt tạm giam bà Trần Thị Huệ, trú tại khối 7, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn về hành vi "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cũng với chiêu trò huy động vốn để làm ăn lớn, trả lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng. Cuối năm 2012 đến cuối năm 2013, bà Huệ đã tổ chức 8 đường dây chơi hụi, huy động tổng cộng 60 người tham gia góp vốn với tổng số tiền lên đến gần 3 tỉ đồng và 900 chỉ vàng SJC.

Trước đó, trên địa bàn của thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũng đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi với số tiền lên đến cả trăm tỉ đồng. Theo Trung tá Lê Văn Hoàn - Trưởng Công an thị trấn Nam Phước thì liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn có 3 chủ hụi gồm: Nguyễn Thị Hồng Minh; Trần Thị Lệ Thủy và Trần Thị Quỳnh Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương mang theo khoản nợ lên tới trăm tỉ đồng.

Những chủ hụi này đã tạo cho mình vỏ bọc buôn bán, làm ăn quy mô lớn, nên đã vay mượn của nhiều người với số tiền lớn và trả lãi suất cao, 15%/tháng. Do khoản lãi quá cao nên không thể nào xoay xở được, vì vậy các chủ hụi đã chơi trò vay của người này để trả lãi cho người kia. Đến một thời điểm nhất định thì hoàn toàn mất khả năng chi trả nên đành đánh bài chuồn. Khi sự việc vỡ lở, có nhiều người đã tìm đến nhà chủ hụi để đập phá, xiết đồ đạcđể trừ nợ, có người đã làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nói tóm lại, việc vỡ hụi đã từng xảy ra xưa nay, nhiều bài học đã được các cơ quan truyền thông phản ánh, tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn nhiều người vì nhẹ dạ, cả tin, vì ham lãi suất cao nên đã tiền mất, tật mang. Hy vọng rằng, những câu chuyện vỡ hụi trong bài viết này, sự lao đao của những người bị giật hụi sẽ thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo không dành cho riêng ai…

Quốc Anh
.
.