Nạn bán độ trong làng quần vợt thế giới

Thứ Năm, 15/11/2007, 20:30
Theo các chuyên gia cũng như không ít người trong cuộc, trong vài năm gần đây đã xuất hiện một loạt danh sách những "trận đấu đen" bị nghi ngờ có dàn xếp tỉ số. Thực tế này cho thấy đang có một mạng lưới tội phạm cá độ làm giàu nhờ những trận đấu đỉnh cao trong làng quần vợt thế giới...

Trong thời gian sắp tới, Hiệp hội Quần vợt nhà nghề quốc tế (ATP) sẽ cho công bố những kết quả điều tra liên quan tới vụ nghi ngờ bán độ vào mùa hè vừa qua tại giải đấu Sopote, giữa tay vợt Nga Nikolay Davydenko và tay vợt Argentina Martin Vassallo Arguello.

Vẫn chưa có thông tin gì mới được thông báo, kể từ khi ATP bắt đầu quá trình điều tra về trận đấu đáng ngờ, khi Nikolay Davydenko bất ngờ để thua tay vợt vô danh Vassallo Arguello với lý do bị chấn thương.

Kết quả trận đấu này sẽ không có gì đáng nói nhiều, nếu hãng cá cược Betfair không nhận thấy một hiện tượng đáng ngờ khi số tiền đánh cá tổng cộng lên tới 7 triệu USD, tức là gấp hơn 10 lần so với tỉ lệ thông thường ở một trận đấu tầm cỡ này, trong đó phần lớn lại đặt cược vào tay vợt bị đánh giá thấp hơn nhiều  Arguello.

ATP hứa hẹn sẽ công bố những kết quả điều tra đầu tiên vào tháng 10, nhưng đến nay công chúng vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào, dù đã qua thời hạn này.

Chuyện về những âm mưu dàn xếp tỉ số thực ra đã được chính các tay vợt trong cuộc khẳng định. Chẳng hạn như chính tay vợt đồng hương của Davydenko là Dmitri Tursunov đã từng thừa nhận trong một lần trả lời phỏng vấn, anh ta đã không ít lần nhận được những lời đề nghị nhận tiền để “buông” một trận đấu.

Tay vợt người Bỉ Gilles Elseneer còn cụ thể hơn khi cho biết, nếu cố tình để thua trong trận đấu với tay vợt Italia Potito Starace tại Giải Wimbledon-2005, anh ta sẽ nhận được 141 ngàn USD. Đây có thể coi là một khoản tiền khá lớn đối với Elseneer nếu biết rằng, từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu cho tới thời điểm đó, tay vợt này mới chỉ kiếm được tổng cộng gần 300 ngàn USD.

Thực tế về những âm mưu bán độ là chuyện “không quá hiếm” đã được không ít tay vợt hàng đầu nhắc tới như Tim Henman, Tommy Haas, Andy Murray hay Rafael Nadal.

Riêng đối với các hãng cá độ thể thao, thì các “thỏa thuận ngầm” trong quần vợt là chuyện thường xuyên xảy ra. Giới lãnh đạo ATP mới đây đã nhận được từ các đối tác trong lĩnh vực cá độ thể thao này một danh sách liệt kê tới 140 trận “đáng ngờ” trong vòng 3 năm gần đây, mà theo như họ là kết quả đã được đạo diễn từ trước.

Một trong những đặc điểm ban đầu của các trận đấu đáng ngờ này chính là số tiền cá cược tung vào đã tăng đột biến. Trong danh sách này còn có một vài trận đấu khác có sự tham gia của Nikolay Davydenko. 

Một tay vợt cũng được nhắc tới nhiều lần trong danh sách đen của ATP chính là vận động viên người Italia Filippo Volandri. Trước trận đấu của tay vợt hạng 29 thế giới này với đối thủ Balan Mikhail Przysiezny chỉ đứng hạng 237, số tiền đặt vào kèo dưới đã tăng rất nhanh, khiến khoảng cách tỉ lệ cá cược thực tế của trận đấu giảm xuống nhiều. Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 6:4, 2:6, 7:5 nghiêng về tay vợt Balan.

Filoppo Volandri - tay vợt Italia được nhắc tới nhiều lần trong danh sách 140 trận đấu đáng ngờ.

Tại Giải Bastad vào năm nay, Volandri có dịp đối đầu với tay vợt đồng hương Federico Luzzi. Sau khi Luzzi khởi đầu trận đấu rất thuận lợi và dẫn với tỉ số 6:4 và 4:2, tỉ lệ tiền đặt cọc vào Volandri lại được tăng lên đột biến. Và đúng như dự đoán, Luzzi về sau đã gác vợt với tỉ số 6:4, 5:7, 1:6.

Một loạt các dấu hiệu nghi ngờ tương tự cũng xảy ra trong các trận đấu của Volandri với cựu số 1 thế giới Gustavo Kuerten hay tay vợt đồng hương Simon Vanozzi.

Sau trận đấu tai tiếng Davydenko - Arguello, một loạt các hãng cá cược đã quyết định thay đổi luật chơi, khi chỉ chi trả tiền thắng cược cho những trận đấu hoàn tất đến cuối cùng. Còn nếu có đối thủ bỏ cuộc, tiền cá cược sẽ được trả lại hoàn toàn. Tuy nhiên, quy định này cũng không thể ngăn cản các tay vợt cố tình chơi “không đẹp”.

Đơn cử như trường hợp trận đấu giữa Leyton Hewitt với Janko Tipsrevic tại Adelaide trong năm nay. Trước trận đấu, tay vợt người Serbia đã được đặt cược một số tiền rất lớn. Tuy nhiên, Tipsarevic đã chơi với phong độ rất kém và đến giữa hiệp hai (khi tỉ số đang là  1:6, 2:4), tay vợt này đã quyết định bỏ cuộc với lý do chấn thương. Các công ty cá cược cho rằng, Tipsarevic sau khi hiểu rõ không thể lật ngược được thế trận đã cố tình làm vậy để các ông trùm cá độ đặt tiền vào mình không bị mất tiền.

Trong bản “danh sách đen” còn có rất nhiều trường hợp được nhắc tới khi các tay vợt vào trận với dự định từ trước: bằng mọi giá phải thắng, nếu không sẽ bỏ cuộc để trận đấu kết thúc không trọn vẹn.

Những mánh khóe gian lận trong quần vợt còn được nêu ra rất nhiều và đa dạng. Nhưng có một thực tế ai cũng phải thừa nhận: các điều tra viên (hiện đang có cả sự tham gia của các thám tử hàng đầu tại Scotland Yard) sẽ rất khó để có thể chứng minh được, đâu thực sự là một trận đấu không trung thực.

Phần lớn các tay vợt bị nghi ngờ đều thanh minh những diễn biến bất ngờ của trận đấu, cũng như tỉ lệ đặt cược khác thường vào họ đơn giản là “những trùng hợp tình cờ”.

Hiện giờ, phần lớn các chi tiết của chiến dịch điều tra này vẫn đang được giữ bí mật. Nhưng theo nhận định chắc chắn của các chuyên gia, hiện đang có một ông trùm thế lực thực sự đang nắm giữ một đường dây thao túng kết quả nhiều trận đấu quần vợt đỉnh cao của thế giới

Quỳnh Lai (tổng hợp)
.
.