Nghệ sỹ uất ức, siêu mẫu bị phạt và hot girl có con

Thứ Tư, 05/11/2014, 06:45

Nhóm nghệ sĩ ngôi sao của Việt Nam như: Việt Hương, Cẩm Ly, Hoài Tâm, Hồ Quang Hiếu, Khánh Bình... bị bầu show xù tiền cátsê, bỏ mặc phải ngủ bụi tại Nhật. Siêu mẫu Hà Anh bị phạt 10 triệu đồng và cấm biểu diễn 3 tháng vì tự ý thay đổi trang phục so với tổng duyệt trong chương trình “Thời trang và nhân vật”.

Hot girl Elly Trần tiếp tục khuấy đảo báo mạng. Lần này, cô không xuất hiện vì những tấm ảnh hở hang, thay vào đó cô hiện hữu với tư cách “làm mẹ”.

Ngoài ra, còn có cuộc chiến giữa Hương Tràm và hot facebooker Robbey, nhưng tôi thấy chuyện này vượt quá biên độ của sự tào lao nên không điểm.

Hoa hậu Việt Nam thế giới – Lộ sự nhảm nhí

Được quảng bá tương đối rầm rộ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2014 diễn ra đêm chung kết tại Nhật Bản và đêm Gala tại TP HCM trong tháng 10 này đã trở thành một màn “Sơn Đông mãi võ” không hơn không kém. Nhất là khi nhóm nghệ sĩ người Việt lẫn Việt kiều được mời sang biểu diễn tại Nhật vào đêm 11 và 12/10/2014, đứng giữa sân khấu tố cáo sự vô trách nhiệm của những người tổ chức chương trình.

Theo nghệ sĩ Việt Hương, khi đoàn nghệ sĩ Việt đến Nhật không có người của ban tổ chức đón như thông lệ, họ phải tự bắt xe buýt đến điểm diễn ở Kobe. Sau đêm diễn này, họ trở về khách sạn thì được nhân viên khách sạn thông báo không có bất kỳ ai của ban tổ chức đứng ra thanh toán tiền lưu trú. Vì vậy, nhóm nghệ sĩ bị đuổi ra khỏi khách sạn.

Việc thuê mướn khách sạn tại Nhật nếu không đăng ký phòng trước là hết sức khó khăn, do đó nhóm nghệ sĩ phải lang thang "dưới đêm đông giá rét" để tìm chỗ ngủ qua đêm. Cuối cùng, họ phải ngủ trong một tiệm massage chân. Đồng thời, các nghệ sĩ cũng không nhận được tiền cátsê từ phía bầu show. Chính vì vậy, ở đêm diễn thứ hai, các nghệ sĩ đã chọn cách bước ra sân khấu và thông báo toàn bộ những câu chuyện hậu đài đến khán giả.

Poster quảng cáo chương trình Hoa hậu Việt Nam thế giới – 2014.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thế giới do Trung tâm Việt Show Entertainment (trụ sở Midway City, Hoa Kỳ) tổ chức. Trung tâm Việt Show lại thông qua Công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Show Entertainment & Ngôi sao tương lai (gọi tắt Việt Show & Ngôi sao tương lai) và Công ty Motiti Trading JNC Japan (gọi tắt là Motiti) đồng tổ chức "Đêm Gala - Chung kết trao giải Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2014" vào ngày 12/10 tại Tokyo Nhật Bản nói trên.

Phía Công ty Việt Show cho rằng, theo hợp đồng có trị giá 140 nghìn USD cho 2 đêm diễn mà họ ký với phía Motiti, họ chỉ đảm nhiệm việc mời và đưa nghệ sĩ, giám khảo qua Nhật để biểu diễn 2 đêm. Phần đưa đón là do phía Motiti có trách nhiệm. Tuy nhiên, phía Motiti lại lơ là khiến nghệ sĩ có cảm giác bị ngược đãi. Còn phía Motiti thì khẳng định, khi họ liên lạc để đón nghệ sĩ, Công ty Việt Show đã không hợp tác, cố tình bưng bít thông tin về lịch trình của nghệ sĩ… Khiến Motiti bị mất oan tiền phòng, tiền thuê xe đưa đón nghệ sĩ.

Trong lúc hai công ty này đang tranh cãi nhau trối chết, thì Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VHTT&DL) đã có Công văn hỏa tốc gửi Sở VHTT&DL TP HCM yêu cầu Sở rút giấy phép “Đêm Gala - Chung kết trao giải" cho các thí sinh tham dự cuộc thi tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM dự tính diễn ra vào đêm 16/10.

Ngay Sở VHTT&DL TP HCM chưa có động thái gì sau Công văn hỏa tốc này, thì phía Việt Show đã nhanh nhảu, "Về phía công ty chúng tôi, với sự tình vừa qua, chúng tôi quyết định hủy bỏ đêm diễn sắp tới để bình tĩnh có lời giải thích, để khán giả hiểu được nỗi khổ của ban tổ chức và những hiểu lầm xung quanh vụ việc".

Chưa dừng lại ở vụ lùm xùm này, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thế giới còn vướng phải những tố cáo liên quan đến mua bán giải thưởng, thỏa thuận các vị trí của người đẹp… Rặt một sự nhảm nhí từ trên xuống dưới.

Đã từ rất lâu rồi, những cuộc thi nhan sắc ngoài phạm vi lãnh thổ của nước ta nhưng lại sử dụng những danh xưng như "người Việt hay Việt Nam" do các công ty, trung tâm của người Việt tại hải ngoại tổ chức đều là những cuộc thi hết sức nhố nhăng. Nó như một màn hội chợ nhiều hơn là thi cử sắc đẹp, cô người mẫu bikini Ngọc Trinh hay cô nàng Julia Hồ nào đó cũng từng đoạt ngôi hoa hậu của những cuộc thi như thế này.

Vụ lùm xùm Hoa hậu Việt Nam Thế giới chỉ là thêm một minh chứng cho việc "kinh doanh nhan sắc" của các công ty, trung tâm này. Thói thường, có người muốn mua thì có người muốn bán, có người háo danh thì có người cung cấp danh hão…

Cuối cùng, trong một cuộc thi tào lao thì các nghệ sĩ rất dễ bị đối xử theo kiểu vô cùng tào lao, âu cũng là điều dễ hiểu.

Siêu mẫu Hà Anh – Bị cấm biểu diễn

Sau khi tham gia chương trình "Thời trang và nhân vật", một chương trình thời trang được tổ chức định kỳ có thu hình tại TP HCM vào tháng trước, thì giữa tuần  này, siêu mẫu Hà Anh đã chính thức bị Thanh tra Sở VHTT&DL quyết định xử phạt 10 triệu đồng và cấm biểu diễn 3 tháng trong khu vực tại TP HCM. Đồng thời, Thanh tra Sở cũng phạt đơn vị tổ chức chương trình 10 triệu đồng.

Theo Thanh tra Sở, việc phạt siêu mẫu Hà Anh là vì trang phục biểu diễn của cô rất phản cảm. Quan trọng hơn, đây là trang phục đã thay đổi so với trang phục mà Hà Anh trình diễn trong hôm tổng duyệt.

Trên thực tế, đây là một lỗi cố ý của siêu mẫu Hà Anh. Tuy nhiên, việc xử phạt một người mẫu trong chương trình biểu diễn thời trang có lẽ nên hết sức cân nhắc. Vì ai cũng hiểu một người mẫu tham gia trình diễn thời trang gần như chỉ biết tuân thủ theo yêu cầu của nhà thiết kế. Quan trọng hơn, thời trang là một lĩnh vực mà sự cách tân lắm khi không phù hợp với đám đông.

Không để sự phản cảm nhân danh văn hóa tràn lan là điều hết sức cần thiết. Nhưng khi ra một quyết định xử phạt hay cấm diễn liên quan đến quyền lợi, danh dự một nghệ sĩ rất cần được cân nhắc.

Elly Trần – Xóa nhòa những định kiến

Hot girl Elly Trần lại thêm lần khuấy đảo các trang báo mạng, lần này cô được nhắc đến vì làm mẹ đơn thân. Elly Trần ít nói về người đàn ông là cha của con gái cô. Cô chia sẻ: "Chuyện một người phụ nữ mang thai, sinh con theo tôi là điều vô cùng bình thường, nhưng khi mọi người liên tục đồn đoán và đưa ra nhiều thông tin thiếu cơ sở, tôi có cảm giác như mọi thứ lại bị đẩy lên trở thành điều gì đó quá to tát”...

Tôi không bàn luận về cô hot girl này, bởi Elly Trần xuất hiện trong làng giải trí Việt với vai trò rất lạ lẫm. Cô được biết đến thông qua những tấm ảnh phồn thực, và bị ném đá rất dữ dội. Sự thú vị của Elly Trần khiến tôi chọn cô cho mục điểm lại sự kiện văn hóa cuối tuần chính là Elly Trần đã xóa nhòa những định kiến tồn tại rất lâu trong truyền thống Á Đông, đó chính là chưa chồng mà có con. Nếu như ngày trước, rất nhiều nghệ sĩ đã bị phản ứng vì chuyện tương tự như Elly Trần, thì hiện tại, mọi thứ đã trở nên bình thường. Tôi cho rằng, đây là một tín hiệu đáng mừng trong đời sống, cũng như những quan niệm cũ.

Bất cứ cá nhân nào cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Họ hoàn toàn có quyền có con, nhưng không nhất thiết phải có chồng hay kết hôn. Đó là sự lựa chọn của họ, và bất cứ sự lựa chọn nào của cá nhân nếu không vi phạm pháp luật đều đáng được tôn trọng. Hơn nữa, làm mẹ đã khó. Làm mẹ đơn thân còn khó hơn rất nhiều.

Việc cởi trói về quan điểm cho phụ nữ xung quanh câu chuyện của Elly Trần cho thấy những quan niệm mới, mà theo tôi thì tiến bộ trong khuôn khổ chấp nhận được

Ngô Nguyệt Hữu
.
.