Sự kỳ diệu của y học hiện đại

Thứ Sáu, 28/08/2009, 11:10
Năm 2007, Joy Lagos trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới được tiến hành cấy ghép buồng trứng sau khi mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng đáng sợ. Căn bệnh đã buộc các bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng của Lagos và khiến cô trở thành người vô sinh.

Cuộc phẫu thuật loại bỏ 6 cơ quan tạng bị ung thư và thay thế 3 cơ quan mới cho một bé gái

Đây là trường hợp của một bé gái người Mỹ 7 tuổi tên là Heather McNamara. Cô bé bị một khối u lớn ở ổ bụng và đang ở vào giai đoạn cuối khi những tế bào ung thư bắt đầu làm tổn thương tới các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể bao gồm tụy, lá lách, dạ dày... Các bác sĩ không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải tiến hành phẫu thuật cho cô bé với tỉ lệ thành công là rất thấp. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất từ trước đến nay đã xảy ra...

Ca phẫu thuật kéo dài trong 23 tiếng đồng hồ với sự tham gia của 7 bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật đã giúp loại bỏ tất cả 6 cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng trong cơ thể Heather Namara, đồng thời ghép thay thế 3 cơ quan trong số đó. Những cơ quan còn lại như dạ dày, sau khi được cắt bỏ, các bác sĩ đã tạo cho em một bao nhỏ nhằm giúp em tiêu hóa thức ăn.

Các bác sĩ cho biết: McNamara là trường hợp đầu tiên được tiến hành phẫu thuật theo dạng này và cô bé đã sống sót sau ca phẫu thuật, mặc dù sau đó bệnh nhân đã bị mắc tiểu đường và không thể ăn nhiều loại thức ăn mà chiếc bao thay thế dạ dày không thể tiêu hóa.

Ca phẫu thuật may mắn

Cậu bé Dominik Lawson, 2 tuổi là một bệnh nhân bị mắc chứng suy thận bẩm sinh và đang cần được ghép thận để có thể duy trì sự sống. Tuy nhiên cơ thể cậu bé lại sản sinh ra những kháng thể mà theo nhận xét của các bác sĩ điều trị thì cơ hội ghép thành công thận chỉ đạt khoảng 3%.

Trong khi đó, một bệnh nhân khác tên là Evan Cousineau - 9 tuổi đang được điều trị chứng bệnh lạ do biến đổi gien có tên gọi là adrenoleukodystrophy. Hai gia đình Lawson và Cousineau tình cờ gặp nhau và họ cùng chia sẻ với nhau sự bất hạnh do bệnh tật của những đứa trẻ. Không lâu sau đó, Evan không thể vượt qua được căn bệnh của mình. Gia đình Evan đã đồng ý hiến tặng thận của cậu bé cho Dominik Lawson.

Một năm sau đó, khi tình trạng bệnh của Lawson trở nên nghiêm trọng và không còn hy vọng, các bác sĩ và gia đình Lawson quyết định thử dùng đến quả thận mà bệnh nhân Cousineau đã hiến tặng. Ca phẫu thuật cấy ghép thận này được tiến hành trong 6 tiếng đồng hồ vào ngày 21/5/2008, và kết quả thật bất ngờ, cơ thể Dominik lại tiếp nhận được quả thận được cấy ghép và cậu bé đã sống sót một cách kỳ diệu.

Ảnh phẫu thuật cấy ghép các bộ phận của người hiến tặng giúp khôi phục lại khuôn mặt

Bệnh nhân được thực hiện ca phẫu thuật phức tạp và được coi là còn khá mới mẻ này là một người Mỹ có tên là James Maki.

Năm 2005, Maki gặp phải một tai nạn, ông bị ngã xuống đường ray tàu điện ở Boston và bị dập nát toàn bộ hình dạng khuôn mặt. May mắn đến với Maki, khi ông gặp được gia đình Joseph Helfgot. Helfgot bị mắc bệnh tim và không thể qua khỏi ca phẫu thuật ghép tim.

Sau khi bệnh nhân mất, gia đình Helfgot đã hiến tặng các bộ phận trên mặt của người đã mất cho Maki để các bác sĩ có thể tiến hành cấy ghép lại khuôn mặt cho ông. Kỳ diệu là điều này đã giúp bệnh nhân Maki có lại được một khuôn mặt hoàn chỉnh - điều mà ông không bao giờ ngờ có thể có được sau vụ tai nạn khủng khiếp.

Ca hiến tặng buồng trứng đầu tiên trên thế giới

Năm 2007, Joy Lagos trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới được tiến hành cấy ghép buồng trứng sau khi mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng đáng sợ. Căn bệnh đã buộc các bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng của Lagos và khiến cô trở thành người vô sinh. Tuy nhiên, sau khi phục hồi sức khỏe và không phải điều trị bệnh ung thư nữa, chị gái song sinh của cô là Maepple Chaney quyết định hiến tặng em gái buồng trứng của mình để cô có thể có lại khả năng sinh con. Trước đó, Chaney đã từng hiến tủy sống của mình để cứu em gái khỏi căn bệnh ung thư.

Sau khi nói quyết định của mình với các bác sĩ, ca phẫu thuật cấy ghép buồng trứng cho bệnh nhân Joy Lagos đã được tiến hành. Cơ thể của Lagos đã tiếp nhận buồng trứng của Chaney mà không có bất kỳ dấu hiệu phản ứng đào thải nào. Ca phẫu thuật được ghi nhận là một trong những trường hợp hiếm hoi trong y học hiện đại.

Ca ghép thận cho bệnh nhân mang thai đầu tiên trên thế giới

Đó là trường hợp của cô Mozian - Whitney người Mỹ. Khi Whitney đang mang thai  các bác sĩ mới phát hiện ra rằng thận của cô gặp phải vấn đề khá nghiêm trọng. Điều này có thể gây ra nguy hiểm cho cả cô và đứa con trong bụng, bởi người ta không thể sử dụng bất kỳ loại thuốc điều trị nào cho Whitney trong thời gian cô mang thai, trong khi đó, chức năng thận đang ngày một suy yếu trầm trọng. Trước tình hình đó, để cứu sống cả hai mẹ con, một đồng nghiệp của Whitney là Joan Le Fosse  đã tình nguyện hiến tặng Whitney một bên thận của mình.

Ca phẫu thuật ghép thận cho nữ bệnh nhân mang thai Whitney diễn ra vào ngày 30/6/2008 đã thành công tốt đẹp ngoài dự kiến của các bác sĩ. Không chỉ người mẹ được cứu sống, mà đứa con trong bụng cô cũng chào đời một cách khỏe mạnh. Ca ghép thận cho người phụ nữ mang thai này được ghi nhận là trường hợp đầu tiên và đặc biệt nhất từ trước đến nay trên thế giới

Minh Ngọc (theo ABC)
.
.