Sự ra đời của sách điện tử

Thứ Bảy, 13/09/2008, 21:35
Bạn mơ được dùng bữa cùng Catherine Deneuve trong khi Michael Jackson nhún nhảy điêu luyện trên sàn nhà bạn? Điều đó là hoàn toàn có thể...

Sách điện tử - có cùng kích thước với cuốn sách in thông thường, nhưng nó có thể nhớ đến 160 cuốn tiểu thuyết (bộ nhớ 200 megabyte) – hứa hẹn sẽ cho phép bạn đọc nhiều hơn. Vào đầu tháng 9 năm nay, e-book Sony Reader của Sony và Waterstone’s được tung ra thị trường Anh với giá 199 bảng Anh.

Sách nặng chỉ 255g và dày 4mm, nhẹ hơn cuốn sách in bìa cứng, hoạt động nhờ bộ pin đủ cho bạn đọc hết cuốn tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của Lev Stolstoi, bởi vì pin chỉ cung cấp năng lượng khi bạn lật trang sách. Sách điện tử không có ánh sáng chói trên màn hình như máy tính.

Với Sony Reader, khi tắt màn hình sách vẫn giữ lại trang vừa đọc xong và văn bản có thể được phóng to theo ý muốn. Mỗi Sony Reader được bán kèm với 1 CD chứa 100 cuốn sách và vở kịch, trong đó bao gồm các tác phẩm: “Dracula”, “Romeo và Juliet”, “Cô dâu và thành kiến”...

Ngoài ra, trang web của Công ty Waterstone's còn có 10.000 đầu sách sẵn sàng cho người mua tải về e-book của mình. Giá mua 1 đầu sách điện tử trên mạng cũng xấp xỉ giá một cuốn sách in truyền thống.

Sony Reader không phải là cuốn sách điện tử đầu tiên có mặt trên thị trường, mà trước đó Amazon đã bán e-book Kindle ở Mỹ với giá khoảng 200 bảng Anh và Borders bán phiên bản Iliad của mình với giá 399 bảng Anh

Di An (theo Time)
.
.