Tiết lộ gây sốc về “Vua nhạc pop” Michael Jackson
Nhân 5 năm ngày mất của ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Michael Jackson (25/6/2009-25/6/2914), 2 cựu vệ sĩ của “vua nhạc pop” là Javon Beard và Bill Whitfield đã cho phát hành cuốn sách dạng bán chạy nhất tiết lộ những tình tiết kỷ niệm mới gây chấn động về cuộc đời của cố ca sĩ huyền thoại.
“Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days” (Thời gian hồi tưởng: Bảo vệ Michael Jackson trong những ngày cuối đời), do nhà báo kỳ cựu Tanner Colby chấp bút. Qua đó 2 người từng gần gũi với thân chủ của mình “như hình với bóng”, đã kể lại những điều khó tin mà thật về thần tượng của hàng triệu người hâm mộ ca nhạc trên thế giới.
Lúc sinh thời M. Jackson đi đâu cũng kè kè 2 chiếc cặp bên mình, khiến không ít người tò mò cố đoán thử bên trong chứa những gì? Theo lời kể của 2 vệ sĩ, thì trong một chiếc cặp chứa 2 bức tượng vàng giải Oscar từng được trao cho bộ phim “Gone with the wind” (Cuốn theo chiều gió), một tác phẩm kinh điển của kinh đô điện ảnh Hollywood mà M. Jackson mua vào năm 1999 với giá đắt khủng khiếp; chiếc cặp còn lại đựng đầy… tiền mặt, tạo điều kiện để “vua nhạc pop” hứng lên tiêu pha đối với bất cứ thứ gì mà anh thích.
Tuy mang tiếng là người của công chúng, nhưng trong thực tế M. Jackson có mối quan hệ giao lưu hết sức hạn hẹp. Số bạn bè thực sự tâm đầu ý hợp với anh đếm chưa hết trên đầu ngón một bàn tay. “Chung quy lại thân chủ của chúng tôi không hề tin vào bất cứ ai, đêm nào trước khi đi ngủ anh ấy cũng đi một vòng quanh nhà, kiểm tra cửa nẻo xem đã khóa kỹ càng chưa”, vệ sĩ B. Whitfield nhớ lại.
Thậm chí “M. Jackson” còn cảnh giác ngay cả với người thân, bất cứ ai kể cả vợ con muốn gặp anh đều phải lên lịch hẹn trước thông qua các vệ sĩ. Một điều nữa ít ai ngờ tới, rằng M. Jackson vốn nổi tiếng qua những bài hát truyền cảm về tình yêu đồng loại, lại tàng trữ trong nhà cả một kho vũ khí, trong đó gồm nhiều loại súng có sức công phá mạnh và không có giấy phép sử dụng.
Thoạt tiên, 2 viên cựu cảnh sát từng trải B. Whitfield và J. Beard được người quản lý của M. Jackson thuê, phục vụ cho công tác an ninh trong một đêm trình diễn vào đầu năm 2006, nhưng rồi họ đã được chọn để bảo vệ “vua” suốt 3 năm sau đó đến khi thân chủ qua đời. Họ đã tận mắt chứng kiến những năm tháng cuối đời M. Jackson luôn sống trong sự hoang tưởng, stress, cùng những cơn đau thể xác hành hạ…
Cho dù thường xuyên tẩy trắng da, “hóa thân” từ người da màu thành da trắng cho hợp thị hiếu công chúng, cũng như ngủ trong buồng vô trùng kèm ống thở oxy tinh khiết, nhưng “vua nhạc pop” lại rất ghét nhìn thấy bản thân mình. Đến bất cứ khách sạn nào, việc đầu tiên anh yêu cầu các vệ sĩ là phải dùng ga trải giường che hết gương soi lại, kể cả trong nhà tắm cũng vậy.
![]() |
Cặp vệ sĩ luôn tháp tùng “như hình với bóng” bên “vua nhạc pop” lúc sinh thời. |
Là một sa sĩ hàng đầu thế giới với tiền thù lao cao ngất, nhưng không phải lúc nào M. Jackson cũng dư dả tiền bạc. Do chi tiêu “vung tay” không tính toán, nhiều khi “M. Jackson” phải nợ lương đội ngũ nhân viên phục vụ và các vệ sĩ. Chính chuyện nợ tiền dây dưa không trả nên giữa Michael và người em trai Randy đã nhiều lần xảy ra xô xát, thậm chí suýt dẫn đến án mạng nếu không có sự can thiệp kịp thời từ người cha Joe Jackson.
“Tệ nhất là dịp sinh nhật lần thứ 75 của nữ diễn viên người Mỹ gốc Anh Elizabeth Taylor vào cuối tháng 2/2007, diễn ra tại khu nghỉ mát gần hồ Las Vegas, tiểu bang Nevada, Randy Jackson đường đột xuất hiện mà không báo trước - vệ sĩ J. Beard cho biết thêm - Rồi Randy chĩa súng vào anh trai và gào lên: “Hãy trả tiền đây!”, may mà cánh vệ sĩ chúng tôi tước được khẩu súng nên Michael không hề hấn gì”.
Trong khi đang tích cực chuẩn bị cho chuyến lưu diễn quy mô “This Is It” (Là tôi đây này), vào chiều ngày 25/6/2009, M. Jackson đột ngột qua đời do nhiễm độc cấp tính các chất propofol và benzodiazepine dẫn đến tim ngừng đập, năm đó anh 51 tuổi. Sau đó Tòa Thượng thẩm thành phố Los Angeles (tiểu bang California, Mỹ) đã kết luận cái chết của Michael Jackson là một vụ giết người, bác sĩ riêng Conrad Murray của ca sĩ đã bị kết tội ngộ sát với mức án 4 năm tù giam.
Được biết, sinh thời Michael Jackson là nghệ sĩ thu âm được trao nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng. Với hơn 800 triệu album ca nhạc đã bán ra trên cả 5 châu lục của hành tinh, M. Jackson được lưu danh trong Sách Kỷ lục Guinness như là “nhân vật giải trí thành công nhất của mọi thời đại”