Trò chuyện với "ông vua" ngành công nghiệp giải trí

Thứ Tư, 09/04/2008, 14:00
Đó là Joe Ghazzal, Tổng giám đốc Công ty Global 2000 (Malaysia), một trong những công ty có tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí trên thế giới. Trong cuộc thi bắn pháo hoa lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, bên bờ sông Hàn thơ mộng, Joe Ghazzal được lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng mời làm tổng đạo diễn và ông đã đóng góp rất lớn cho sự thành công của cuộc thi độc đáo này. Ngay sau cuộc thi kết thúc, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với Joe Ghazzal...

Đúng hẹn, Joe Ghazzal xuất hiện ở tiền sảnh Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng, để đón chúng tôi. Đó là người đàn ông có nước da ngăm đen, cao lớn, lực lưỡng, song có gương mặt thật hiền lành. Joe Ghazzal đội chiếc mũ lưỡi trai nhỏ bé, để lộ bím tóc dài phía sau lưng, mỗi khi ông lắc đầu thì nó tung tẩy trông rất ngộ nghĩnh.

Câu đầu tiên chúng tôi hỏi “ông vua” ngành công nghiệp giải trí, là ông có hài lòng về cuộc thi bắn pháo hoa bên bờ sông Hàn? Joe Ghazzal cười, nói rằng, điều tuyệt vời mà ông thấy rất khác biệt so với một số nước trên thế giới khi tổ chức thi bắn pháo hoa, đó là hàng nghìn người xem ở Đà Nẵng không hề có xô xát, hoặc đụng độ. Cảm giác an toàn và thân thiện đã để lại cho ông và các đội thi, cũng như khách du lịch quốc tế đến xem một ấn tượng khó phai.

Mặc dù, TP Đà Nẵng chưa có kinh nghiệm tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, song với sự sắp xếp có kế hoạch rõ ràng của những người lãnh đạo, sự đồng thuận của các cơ quan liên quan và nhân dân nên đã tổ chức cuộc thi mang lại thành công ngoài mong đợi...   

Thành lập Công ty Global 2000, Joe Ghazzal nhanh chóng trở thành nhà tổ chức của những sự kiện nổi tiếng, có quy mô lớn như: Giới thiệu nhãn hiệu ASTRO, dòng xe Mercedez Ben, lễ khai mạc Grand Prix 2000 tại Petronas, lễ phóng vệ tinh Measat, lễ đón Thiên niên kỷ tại tháp đôi Petronas, Diễn đàn Kinh tế vùng phía Đông (ECER)...

Năm ngoái, với sự chỉ huy của Joe Ghazzal, Global 2000 đã rất thành công với cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Malaysia, thu hút trên 3,5 triệu khách du lịch đến xem và tham quan. “Có lẽ vì thế mà lãnh đạo TP Đà Nẵng mời tôi làm tổng đạo diễn cuộc thi bắn pháo hoa lần đầu tiên ở Việt Nam.

Tôi đã nghe và biết về con người Việt Nam rất thân thiện, vui vẻ, song cũng rất anh dũng, quật cường trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, nên quyết định nhận lời mời...”. Joe Ghazzal cũng thán phục về việc chính quyền TP Đà Nẵng đã vận động các nhà doanh nghiệp lớn tài trợ kinh phí cho cuộc thi mà không phải “rót” từ chiếc túi ngân sách.

Theo ông, đây là một việc làm hay, nhưng về lâu dài, thi bắn pháo hoa quốc tế trở thành một sự kiện thường niên và độc quyền của Đà Nẵng thì chính quyền thành phố nên dần dần thương mại hóa hoạt động này. Bởi vì, kinh nghiệm nhiều nơi trên thế giới cho thấy, người ta đã bán vé vào cổng để xem bắn pháo hoa và thu tiền từ các quảng cáo tại sự kiện này...

Nhắc đến sự kiện bắn pháo hoa trên nền nhạc, Joe Ghazzal cười thật hiền và giải thích rằng, đó không phải là một loại hình mới. Cách đây khoảng 20 năm trước nó đã xuất hiện lần đầu tiên tại Canada rồi dần lan rộng ra nhiều nước khác và ngày càng được phát triển mạnh hơn với nhiều hình thức phong phú hơn.

Joe Ghazzal kể, từ khi còn ở trường đại học, ông đã đam mê ngành công nghiệp giải trí, sân khấu. Vì thế ra trường, ông đã tiếp tục theo đuổi niềm đam mê và khởi nghiệp với vai trò là DJ (người chỉnh âm) tại các câu lạc bộ, vũ trường. Qua một thời gian dài, Joe Ghazzal được những ông bầu âm nhạc tin tưởng, tạo điều kiện cho tham gia biểu diễn ở các câu lạc bộ nổi tiếng tại Las Vegas.

Joe Ghazzal cho biết, vị trí bắn pháo hoa trên sông Hàn là do chính quyền TP Đà Nẵng lựa chọn. Khi chưa tới hiện trường, ông rất lo lắng, song sau đó đi khảo sát thì rất yên tâm. Đúng như mong đợi của ông và nhiều người trong Ban tổ chức cuộc thi, cùng với pháo hoa, hoa đăng và các du thuyền được trang trí đầy màu sắc đã tạo nên một khung cảnh rất huyền ảo...

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phàn nàn, vị trí đứng xem pháo hoa của người dân và khách du lịch còn quá chật hẹp. Hàng trăm nghìn người phải chen chúc trên những nẻo đường gần sông và bị che khuất chỗ bắn bởi những dãy nhà cao tầng.

Người xem chỉ được nhìn pháo hoa trên trời, không được nhìn nòng pháo “khạc lửa”. Đà Nẵng là thành phố biển, vì thế, nếu trở thành sự kiện thường niên, nên chọn bắn pháo hoa trên vùng biển Đà Nẵng...

Đến bây giờ người xem cuộc thi bắn pháo bên sông Hàn đều nghĩ là đội thi Đà Nẵng bị sự cố nên “bể dĩa” và phải dừng đột ngột trong gần 10 phút, rồi mới bắn tiếp, từ đó đã phải nhận giải khuyến khích. Thế nhưng, Joe Ghazzal bác bỏ tin đồn này.

Ông cho biết, đội Đà Nẵng dừng phần biểu diễn là do thời tiết không có gió, khói tụ quá nhiều làm cho pháo hoa không được sáng. Vì thế, Ban giám khảo thống nhất chờ cho khói bay đi bớt mới cho đội Đà Nẵng tiếp tục bắn.

Mặc dù lần đầu tiên tham dự cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, chưa có kinh nghiệm, pháo hoa chưa đa dạng, song đội Đà Nẵng trình diễn rất hay và biểu cảm, đặc biệt là khúc mở đầu. Điều này cho thấy, nếu chuẩn bị tốt hơn nữa, đội Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung, có thể vững chân bước vào làng pháo hoa quốc tế.

Đội thi Canada xứng đáng giành giải nhất, vì ngoài những tiêu chí về khớp nhạc, thời gian, chất lượng pháo hoa của Canada rất tốt. Pháo hoa sáng, đa dạng, đúng tầm cao và hoa bắn ra phát sáng lâu. Về phần nhạc của đội Canada đã có khả năng khuấy động không khí xung quanh, làm cho người xem rất phấn khích.

Đội Hồng Công trình diễn cũng tuyệt vời, song họ gặp không may như đội Đà Nẵng, lúc bắn pháo hoa trời lặng gió nên khói dày đặc, pháo hoa không được sáng. Còn đội Malaysia chọn nhạc không tốt lắm, quá lạ đối với khán giả. Cho nên đội Malaysia phải xếp thứ ba, sau đội Hồng Công...

Kết thúc câu chuyện, Joe Ghazzal cho biết, sắp tới ông sẽ tiếp tục trở thành tổng đạo diễn của cuộc thi bắn pháo hoa theo nhạc tại Trung Đông. Ông bắt chặt tay chúng tôi, tâm sự rằng, con người Việt Nam và nhân dân Đà Nẵng nói chung, rất dễ gần gũi, thân thiện và vui vẻ. Ông  hy vọng còn có dịp để trở lại với thành phố bên bờ sông Hàn thơ mộng này...

Long Vân - Lam Khê
.
.