Có cần phải ném đá quá nhanh

Thứ Sáu, 19/06/2015, 16:00
Trận cuồng phong chiều 13/6 tại Hà Nội đã quật ngã hàng trăm cây bóng mát, lật đổ ôtô, xe máy, tốc mái nhiều nhà cửa và đau hơn cả là cướp đi sinh mạng hai công dân.
Ngay lập tức xuất hiện lời qua tiếng lại giữa hai phe ủng hộ chặt cây và bảo vệ cây. Phe bảo vệ cây trở nên khó xoay xở khi phe chặt cây chiếm thượng phong. Hàng trăm cây xanh trên toàn bộ các quận nát như tương thì cứng mồm thật. Tất nhiên, phe bảo vệ cây khẳng định tại đào đường làm bật gốc. Quả bóng đã truyền sang con người. Tuy thế chả ai đặt câu hỏi về hiện tượng mất cảm giác của cơ quan quản lý cây xanh thành phố.

Đất nước ta sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa đã quen điểm mặt những cây dễ bị hạ gục sau bão. Nhiều nhất là cây điệp vàng và cây xà cừ. Cây xà cừ do Pháp trồng, đẹp và mát nhưng rễ nông, vẫn bật tung gốc vắt ngang đường  đều đều, là nỗi ám ảnh của đường phố. Còn điệp vàng thì giòn như bim bim, mỗi trận giông gió qua, nó ít khi bị lay bật gốc mà thường gãy toác ngang thân, cành tan nát.

Minh họa của Lê Tiến Vượng.

Điệp vàng lại trồng hàng loạt nên khi gãy đổ thì cả tuyến phố trụi luôn. Sau đó lại lấy tiền dân đóng thuế trồng bù vào. Không biết bao nhiêu kinh phí cho đủ. Cây này bị mưa gió quật gãy hàng mấy thập kỷ nay nhưng dường như người quản lý chẳng có cảm giác gì. Việc trồng mới vẫn là nó. Vậy các ẩn họa chết người đang được chăm bón là lỗi của ai. Kẻ có lỗi không bao giờ đền bù mà chỉ có dân gánh.

Lại nhớ ở khu di tích Thập Tam Lăng nhà Minh có rất nhiều thông cổ thụ có những cành to cắm thẳng xuống đất. Sờ nắn kỹ mới biết đó là những thân giả bằng bê tông để giữ cây không đổ nhưng để đảm bảo thẩm mỹ thì họ làm giả vỏ cây thông giống đến nỗi có người sờ nắn chán rồi vẫn bảo đó là thân cây thông thật. Cách làm này hiệu quả và thẩm mỹ tốt. Còn muôn ngàn cách khác, sao không làm. Các phe cũng nên tiết kiệm mồm, chỉ trích nhau vừa thôi. Thực tế hơn, hãy tổ chức thi hiến kế cây xanh, thế nào cũng gặp người tài. Nếu không nhịn được dùng răng dao lưỡi búa thì tốt nhất nên giảm tốc độ chém cho đỡ sát thương.

Chuyện nóng khác. Vừa rồi, cảng hàng không Tân Sơn Nhất bị tố te tua vì khóa va li của hành khách từ Mỹ về bị phá. Cư dân mạng phẫn nộ ném đá rào rào khiến uy tín của cảng rớt thê thảm. Sau khi xét các trường hợp thấy đều không mất đồ mà trong va li nào cũng có tờ giấy thông báo của cơ quan Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ cho biết, cơ quan này đã mở thùng hành lý của khách để kiểm tra an ninh không có sự chứng kiến của hành khách. Nhà chức trách Hoa Kỳ khuyến cáo không nên khóa va li hành lý vì họ có thể mở bất cứ túi hành lý nào khả nghi. Những người đi Hoa Kỳ đều hiểu điều này. Vậy lý do phẫn nộ là gì đây? Hành khách tố sai mà không bị phạt có phải là bất công không? Hành khách đã xin lỗi. Nhưng thiệt hại uy tín của cảng hàng không thì ai đền bù cho?

Mọi chuyện đều thương lượng được mà. Trước khi nói chuyện thì hãy bỏ hòn gạch trong tay ra cái đã. Môn ném đá cho dù vô địch thế giới thì cũng chẳng có gì mà tự hào.

Còn bạn. Bạn có sẵn sàng đợi người khác nói hết một câu không?

Lê Tâm
.
.