Tranh cãi về tổ chức đấu bò tót

Chủ Nhật, 21/05/2017, 19:55
Truyền thống đấu bò tót tại Tây Ban Nha lại trở thành chủ đề gây tranh cãi, sau khi có hàng chục nghìn người đổ về Thủ đô Madrid hôm 13-5, kêu gọi Chính phủ ban hành lệnh cấm tổ chức một trong những lễ hội tồn tại nhiều thế kỷ qua ở nước này.


Những người phản đối coi đây là trò vui độc ác và đã lỗi thời, nên nhiều năm qua họ tổ chức nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn, bất chấp lễ hội đấu bò tót có từ đầu thế kỷ 14. Những người biểu tình hôm 13-5 giương cao biểu ngữ "Tra tấn động vật không phải là văn hóa", kêu gọi chấm dứt việc cấp phép và tài trợ cho các sự kiện đấu bò tót.

Đồng thời tuyên bố, không những cấm đấu bò tót, mà cần cấm tất cả các trận thi đấu động vật dưới mọi hình thức tại Tây Ban Nha bởi đây là những trò vui ngược đãi động vật.

Victor Barrio bị con bò tót hạ gục.

Trước đó, hàng nghìn người cũng đổ ra các tuyến đường ở Thủ đô Madrid để yêu cầu chấm dứt lễ hội đấu bò tót, giương cao biểu ngữ "Đấu bò, cái nôi của sự tàn ác", "Đấu bò, sự hổ thẹn quốc gia". Người phát ngôn của Đảng Chống sự ngược đãi động vật (PACMA) cho rằng, đã đến lúc chấm dứt lễ hội đấu bò và các lễ hội tàn bạo khác tại Tây Ban Nha.

Các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật lên án mạnh mẽ lễ hội rượt bò vì cho rằng, tính mạng người tham gia bị nguy hiểm và việc giết thịt những chú bò sau khi tham gia lễ hội được coi là dã man.

Nhưng bất chấp sự nguy hiểm và phản đối, lễ hội "chạy cùng bò tót" truyền thống ở Pamploma và một số địa phương vẫn được duy trì thường niên. Truyền thống đấu bò tót ở Tây Ban Nha bắt nguồn từ thành phố Barcelona và vùng Catalonia.

Nhưng 7 năm trước (2010-2017), chính quyền vùng Catalonia đã ban hành lệnh cấm đấu bò tót tại khu vực Đông Bắc Tây Ban Nha, tuy nhiên ngày 20-10-2016, Tòa án tối cao đã lật lại quyết định trên vì cho đây là một phần di sản văn hóa của Tây Ban Nha. Vùng Catalonia ban hành lệnh cấm vì coi đây là sự tàn ác và nguy hiểm, bất chấp khu vực này có hơn 10 cuộc đấu bò mỗi năm và là nơi duy nhất còn lưu giữ đài kỷ niệm tại đấu trường.

Gần 1 năm trước (9-7-2016), đấu sỹ Victor Barrio đã thiệt mạng sau khi bị con bò tót hung dữ tấn công tại lễ hội Feria del Angel, thị trấn Teruel. Victor Barrio đã bị con bò nặng nửa tấn quăng lên không trung và liên tục dùng sừng nhọn tấn công, tới mức bị thủng ngực.

Màn đấu bò tót này được quay trực tiếp trên truyền hình nên hàng vạn khán giả đã không khỏi sợ hãi. Và đó là trường hợp đấu sỹ bò tót chuyên nghiệp đầu tiên thiệt mạng khi thi đấu trong hơn 30 năm qua ở Tây Ban Nha.

Sau cái chết của Victor Barrio, Tây Ban Nha đã xảy ra tranh cãi vì người ta đã giết mẹ của con bò tót để trả thù cho đấu sỹ bị thiệt mạng. Bởi theo truyền thống, mẹ của con bò tót đã giết chết đấu sỹ phải bị làm thịt để "trả nợ máu".

Nhưng hàng nghìn người Tây Ban Nha đã đồng loạt phản đối nghi lễ này trên mạng xã hội. Trước đó (9-8-2015), anh David Mellado Lopez, đã bị thiệt mạng khi đang cố quay cảnh đàn bò tót chạy ở thị trấn Villaseca de la Sagra gần Toledo, phía Nam Thủ đô Madrid.

Lễ hội "chạy cùng bò tót" nổi tiếng nhất Tây Ban Nha diễn ra vào tháng 7 hàng năm và được truyền trực tiếp trên kênh RTVE, một kênh truyền hình quốc gia Tây Ban Nha hơn 30 năm qua. Người tham gia bắt buộc phải trên 18 tuổi, chạy cùng hướng với bò và không được sử dụng bia rượu khi chạy.

Trung bình mỗi năm có khoảng 50 đến 100 người nhập viện sau lễ hội kể trên. Lễ hội này kéo dài 8 ngày để tưởng nhớ thánh Fermin, trong đó 6 con bò bản địa Bravo nặng khoảng 600kg rượt đuổi người dân xung quanh thành phố Pamploma.

Theo giới truyền thông, Toro Bravo là giống bò tót dùng để thi đấu, nặng từ 400kg đến 600kg. Những con dùng để thi đấu được nuôi dưỡng không dưới 4 năm và rất hung dữ.

Một màn đấu bò tót ở Tây Ban Nha.

Để luyện tính hung dữ cho bò đấu, chủ các trang trại nuôi bò Toro Bravo không bao giờ cho phép người lạ xuất hiện. Con bò tót đã đấu một lần sẽ không được dùng cho lần sau bởi nó không còn hung dữ như lần đầu.

Có nhiều loại hình thi đấu bò tót nhưng kiểu thi đấu truyền thống của người Tây Ban Nha được chia thành 3 giai đoạn. Nhưng sau khi chứng kiến các đấu sỹ là những cậu bé mới 14 tuổi dùng kiếm đâm tới chết một con bò tót non, Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ động vật Tây Ban Nha PACMA Silvia Barquero nói "Tim tôi đau nhói khi chứng kiến cảnh những con vật tội nghiệp nằm thoi thóp trên mặt đất, trong khi những đứa trẻ tỏ ra tự hào trước đám đông".

Anh Phương
.
.