Ca sĩ Khánh Linh: Không muốn bị đóng khung là một chim “họa mi” dịu dàng nữa

Thứ Hai, 12/10/2020, 10:51
Sau ba năm ở ẩn, "họa mi" Khánh Linh xuất hiện với một dự án âm nhạc mới, "KhanhLinh' Journey"- mở ra một hành trình mới của Linh, hành trình trở về với thiên nhiên, với chính bản thể của mình.


- "Mất tích" ba năm sau dự án "Ngài" và một album phòng thu được đề cử giải Cống hiến năm 2017, chị trở lại với một "Khánh Linh' Journey" khá ấn tượng. Có vẻ như một hành trình mới trên con đường âm nhạc của chị đang được mở ra?

+ Đây là dự án tôi kết hợp với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, gồm 8 ca khúc sáng tác mới của anh. "KhanhLinh'Journey" không chỉ là câu chuyện của thiên nhiên, tình yêu đôi lứa mà là những suy tưởng của con người về xã hội. Cuộc hành trình bắt đầu từ chính cuộc sống của tôi và nhân sinh quan của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Không gian âm nhạc trong những bài hát mới của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh rộng lớn lắm, nó sẽ chạm đến trái tim của nhiều người. Tôi có một khuyến nghị, mọi người hãy nghe album của tôi vào buổi tối, tắt đèn.

Nghe để mở ra một hành trình, bắt đầu từ hành trình của tôi và hy vọng sẽ tìm được hành trình của mọi người. Ai cũng có một cuộc hành trình dài, đi qua bao miền đất lạ, trải qua biết bao niềm hạnh phúc và nỗi buồn. Nhưng cuối cùng khi trở về quê nhà, thấy hạnh phúc khi được quét lá đa, nghe tiếng chuông chùa ngân vang trong đêm rằm, ngắm nhìn giọt sương long lanh trên cánh sen.

Tôi hy vọng, hành trình này đủ hấp dẫn để mọi người đồng hành. Trong album có bài "Băng qua cánh đồng". Nếu mọi người nghe kỹ bài hát này và nhìn vào những gì đang diễn ra trong xã hội sẽ đánh động lương tâm con người.

- Có vẻ như đây là một chặng đường mới trên hành trình của Khánh Linh. Vì sao chị lựa chọn thứ âm nhạc này?

+ Tôi luôn đặt ra nhiều câu hỏi trong cuộc sống, bởi cuộc sống luôn biến đổi mỗi ngày. Tôi chiêm nghiệm, suy nghĩ và muốn chuyển tải những câu hỏi đó vào âm nhạc. Khi thực hiện album này tôi như một kẻ tu hành, không gặp ai, không nói chuyện với ai, úp mặt vào tường và chìm đắm trong tác phẩm. Chưa có dự án nào tôi tập trung như vậy, tôi hiểu nó như tính cách đứa con mình sinh ra, khi mình hiểu hơn những gì mình đang làm sẽ vui và hạnh phúc hơn.

Những tác phẩm trước tôi vẫn yêu nhưng chưa có độ thấu cảm sâu sắc như thế. Có thể vì tôi bắt đầu chuyển sang một giai đoạn khác, sâu sắc hơn, nhiều suy tưởng hơn, vì thế khi làm gì tôi cũng có mong muốn chuyển tải một thông điệp nào đó đến khán giả. Bây giờ, mọi người chỉ nghĩ về khái niệm giải trí nên muốn làm âm nhạc thật nhẹ nhàng, đó cũng là một ý hay. Nhưng tôi thấy cần phải làm những thứ sâu hơn, phải là những tác phẩm mới mang tính tiên phong và nhiều suy tưởng hơn về đời sống.

Với Khánh Linh, trải nghiệm một hành trình mới luôn là điều thú vị.

- Một album với những bài hát hoàn toàn mới và tư duy âm nhạc trừu tượng, mang màu sắc triết lý chắc chắn sẽ kén khán giả. Vì sao chị chọn con đường khó thế?

+ Nói đúng hơn tôi muốn làm gì đó sâu sắc hơn. Mình đâu biết mình làm nghề được bao lâu, nên tôi muốn làm gì cũng phải tử tế. Tôi cũng muốn truyền cảm hứng cho bạn bè, muốn họ tiếp tục giống như tôi, làm nhiều hơn, để cho thế giới âm nhạc được bay lên, thăng hoa hơn. Và thế hệ sau hay các bậc tiền bối sẽ nhìn khác về chúng tôi. Họ sẽ nhìn thấy sự chuyển động trong hành trình âm nhạc của tôi, cũng giống như trong đời sống, tôi luôn thích sự chuyển động.

Nghĩ một cách đơn giản, con đường âm nhạc của người nghệ sĩ như một cửa hàng thời trang, có thời trang đời thường, thời trang đặc biệt, bộ sưu tập. Mỗi album của tôi sẽ như một bộ sưu tập cần có trong sự nghiệp âm nhạc của nghệ sĩ. Làm những thứ thông thường, tôi cũng sẽ làm nhưng đó là những dự án nhỏ hơn. Với người khác chắc gì họ dám làm, nhưng tôi thì sẵn sàng vì âm nhạc là thứ duy nhất tôi có, khả năng duy nhất tôi có, là thứ nuôi sống tôi, tôi phải trả ơn nó chứ.

Hãy làm đúng đặc tính của mình. Những gì theo xu hướng đã có các bạn trẻ làm rồi, mình chen vào làm gì; đó mới là một nền âm nhạc chuyên nghiệp. Hãy đứng lên, ra khỏi những khối bê tông này và đi, khám phá cuộc sống, khám phá những nguồn năng lượng mới đang chảy trong mình. Khi đi ra không gian rộng lớn, tôi thấy mình thuộc về không gian đó, tôi không thuộc về thành phố cho lắm. Vì thế, tôi chọn con đường khó.

Khánh Linh hạnh phúc trong tình yêu và thăng hoa trong âm nhạc.

- Có vẻ như đến lúc này, sau nhiều năm làm nghề, Khánh Linh mới tìm được chính mình trong dự án này?

+ Ở mỗi giai đoạn, tôi khám phá ra nhiều thứ trong tâm hồn mình. Tôi cũng chín hơn trong giọng hát và cảm xúc. Tôi nhận ra mình có thể làm nhiều thứ, vượt qua và bay lên chứ không bị đóng khung là một chim "họa mi" dịu dàng nữa. Trải nghiệm một hành trình mới thực sự rất thú vị.

- Có thể nói, hành trình ra đi cũng chính là hành trình trở về với chính mình, mộc mạc nhất có thể. Vì thế khi xem MV "Băng qua cánh đồng", tôi có cảm giác đó, một sự trở về với nguyên bản của cuộc sống?

+ Tất cả các bài hát trong album này đều làm được MV. Tôi bị choáng ngợp bởi giai điệu và không gian rộng lớn của "Băng qua cánh đồng". Tôi nghĩ phải quay rất cầu kỳ, hoành tráng. Tôi đã thử một MV kỳ vĩ như vậy nhưng hình như vẫn không đủ, vẫn thiếu cái hồn trong đó. Tôi nhận ra đó là những cái thuộc về hình thức. Vậy hãy làm những gì đơn sơ nhất, đúng là mình nhất vì tôi không phải là con người màu mè và khi ra thiên nhiên, vốn dĩ thiên nhiên quá đẹp rồi, không cần phải tô điểm thêm nữa. Tôi muốn khơi gợi sự khám phá của mọi người và mở rộng biên độ của mình để có nhiều người đồng hành với mình hơn trong âm nhạc.

- Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ rằng, một số ca sĩ Việt Nam bây giờ chỉ lo đi hát kiếm tiền, ít người dành thời gian và tâm sức làm album, làm concert. Vì thế, nghề cũng mai một đi nhiều, chị nghĩ sao?

+ Bởi việc làm album có concept mất rất nhiều thời gian và tốn tiền, đòi hỏi người nghệ sĩ phải thực sự yêu và dấn thân. Tôi nghĩ, đó là lựa chọn của mỗi người. Tôi thích tư duy của Tùng Dương, chị Hà Trần… đó là những người luôn tiên phong trong việc tìm kiếm cái mới và có những đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà. Album này cũng là những sáng tác mới của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, anh mất hàng năm trời suy nghĩ và viết. Tôi hiểu được sự vật vã ấy, làm cái mới luôn khó và mạo hiểm nhưng được đi trên hành trình đó lại rất thú vị và hạnh phúc.

Hình ảnh Khánh Linh trong Album mới, mộc mạc, giản dị.

- Chị vốn là người lặng lẽ, không thuộc về showbiz màu mè, ồn ào. Chị có thấy mình lạc lõng trong thế giới đó. Và điều gì giữ cho chị nguồn năng lượng tích cực để dấn thân và cống hiến?

+ Tôi thích sống lặng lẽ, ngày xưa tôi sợ đám đông, bây giờ tôi đỡ sợ hơn nhưng tôi vốn dĩ không thích ồn ào. Con người tôi không thuộc về phố xá mà thuộc về thiên nhiên, sự tĩnh lặng. Có thời  điểm cách đây 7 năm tôi buồn chán khủng khiếp. Tôi không muốn hát, không còn cảm xúc để hát. Lúc đó, hát chỉ đơn giản là đi kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tôi cạn hết nguồn năng lượng sáng tạo. Nhưng khi có một người khiến cho mình yên tâm và yêu thương, đặc biệt là anh ấy yêu công việc của tôi và ủng hộ tôi hết mình, tôi lại được thăng hoa. Tôi cứ nghĩ mình đã rơi xuống đáy hồ nhưng có ngày vẫn ngoi lên mặt hồ và bay. Thế là vui và cảm ơn cuộc đời rồi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vui và hạnh phúc như thế. Đó chính là nguồn năng lượng tích cực giúp tôi sáng tạo và thăng hoa khi hát.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

V. Hà (thực hiện)
.
.