Những "hiệp sĩ" giữa đời thường

Thứ Hai, 29/02/2016, 10:01
Mặc dù chỉ là những người dân bình thường, song khi bắt gặp chuyện chướng tai gai mắt trong đời sống thường ngày, nhiều người đã chẳng ngại hiểm nguy, ra tay nghĩa hiệp để bảo vệ chính nghĩa.


Hành động dũng cảm ấy dù đột xuất, bất ngờ nhưng đã kịp thời ngăn chặn cái ác, được nhân dân ghi nhận và các cấp chính quyền biểu dương, khen thưởng.

Mưu trí bắt cướp

Một ngày đầu tháng 4-2015, anh Võ Văn Nam, trú tại xóm 5 xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang điều khiển xe ô tô 4 chỗ chạy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thanh Thủy thì bất ngờ bắt gặp một người đàn ông đang chạy bộ, hớt hơ hớt hải vẫy xe.

Lãnh đạo Công an TP Vinh khen thưởng hai công dân Nguyễn Như Giàu và Đặng Danh Hiệu vì đã có thành tích bắt cướp trên địa bàn.

Anh Nam dừng xe lại hỏi sự tình thì người này chỉ tay về phía trước và hô: "Cướp, cướp"! Nhấn ga qua khúc cua, anh Nam phát hiện một người đàn ông mặc áo mưa, điều khiển xe máy hiệu Ecxiter chạy với tốc độ rất cao.

Xác định đây là đối tượng vừa thực hiện phi vụ cướp tài sản, anh Nam đã kiên trì bám theo và luôn giữ một khoảng cách an toàn để không bị phát hiện.

Trên đường truy đuổi, anh Võ Văn Nam đã điện thoại cho người quen là anh Lê Hữu Dương, hiện đang là công nhân tại Đội 1, Xí nghiệp Chè Thanh Mai để gọi thêm người ứng cứu, chốt chặn.

Sau hơn 5km kiên trì bám đuổi đối tượng, khi đến địa phận xã Thanh Mai, anh Nam và anh Dương thống nhất việc chặn bắt. Khi tên cướp thấy có nhiều người chặn đường trước cổng Xí nghiệp Chè, hắn đã vứt xe hòng chạy thoát thân. Ngay lập tức, anh Nam, anh Dương và một người khác tên là Trần Kim Thành, trú tại xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh đã lao vào khống chế, bắt gọn tên cướp táo tợn giao cho Công an xã Thanh Mai.

Danh tính đối tượng sau đó được xác định là Nguyễn Hữu Hưng, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ. Là đối tượng có "số má" tại địa phương, trong lúc bỏ nhà đi lang thang, hết tiền tiêu xài nên hắn đã gây ra vụ cướp xe máy liều lĩnh của người đi đường trên đường Hồ Chí Minh nhưng đã bị quần chúng nhân dân dũng cảm bắt giữ.

Hành động dũng cảm, không sợ hiểm nguy của các anh Võ Văn Nam, Lê Hữu Dương và Trần Kim Thành sau đó đã được Công an huyện Thanh Chương ra Quyết định khen thưởng vì đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Võ Văn Nam cho rằng, bản thân anh cũng như bao công dân khác, khi thấy việc chướng tai gai mắt thì tất yếu sẽ ra tay để cứu giúp người khác, hành động ấy tựa hồ như bản năng có sẵn trong mỗi con người vậy. 

Liên quan đến công tác khen thưởng công dân vì có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 7-1-2016 vừa qua, tại trụ sở UBND phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An), Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 4 cá nhân vì đã có thành tích đột xuất trong việc vây bắt tội phạm.

Trong đó, ngoài hai chiến sĩ là Thiếu úy Trần Thế Trung và Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Linh, cán bộ Công an phường Hưng Bình, đáng chú ý còn có hai công dân được khen thưởng, gồm các anh Nguyễn Như  Giàu, trú ở xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và ông Đặng Danh Hiệu, trú tại khối 11, phường Cửa Nam (TP Vinh).

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 8-12-2015, tại cửa hàng bán quần áo Tôn Nữ của chị Nguyễn Thị Diệu Linh ở số 235 Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh), đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 1997), trú tại Khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình (TP Vinh), hiện là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn, quan sát thấy chỉ một mình chị chủ quán ở nhà nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi chuẩn bị một chiếc đèn pin phóng điện, vào khoảng thời gian nói trên, tên Anh đã vờ đóng giả làm khách mua hàng, lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, hắn đã lao vào khống chế, dùng khăn len bịt miệng và dùng đèn pin phóng điện gí vào cổ chị Linh để trấn lột tiền, vàng. Quá trình giằng co, chị Linh đã cắn vào tay đối tượng và hô hoán nên tên cướp hoảng sợ bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, các anh Nguyễn Như Giàu và Đặng Danh Hiệu đang ở gần đấy đã tham gia truy bắt đối tượng. Cũng vào thời gian nói trên, Thiếu úy Trần Thế Trung và Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Linh đang tuần tra trên đường Nguyễn Văn Cừ nên đã phối hợp cùng quần chúng nhân dân truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Đức Anh đưa về trụ sở Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhân lên những tấm gương dũng cảm

Được biết, ở Nghệ An, trong những năm gần đây, những "hiệp sĩ" bắt cướp giữa đời thường ngày càng xuất hiện thêm nhiều những điển hình tiên tiến và theo đánh giá, đó là những nhân tố góp phần xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ ở mỗi địa phương. Thống kê chưa đầy đủ của Công an tỉnh Nghệ An, có hàng chục công dân đã được tuyên dương, khen thưởng kịp thời sau mỗi hành động dũng cảm.

Anh Đậu Huy Hoàng (TX Hoàng Mai) chia sẻ trên sân khấu hành động dũng cảm bắt giữ tên cướp tiệm vàng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Đặc biệt, có nhiều tấm gương rất đáng để tự hào như trường hợp chị Hồ Thị Quế (SN 1974), trú xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Dù là thân gái nhưng bản thân chị đã được nhiều lần tuyên dương về thành tích đột xuất trong truy bắt tội phạm, được Công an tỉnh mời giao lưu điển hình tiên tiến và các cấp chính quyền tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Một trường hợp khác là anh Hồ Duy Khánh (SN 1991), trú tại phường Hưng Bình (TP Vinh). Là người đã từng có quá khứ lầm lỡ, bản thân tham gia vào cuộc "đấu súng" giữa phố khiến một sinh viên thiệt mạng vào tháng 10-2010 và phải lĩnh bản án tù 48 tháng, ngày mới thụ án ở trại giam trở về, anh Khánh đã chứng minh bản thân thực sự hoàn lương khi tham gia truy bắt nhóm cướp giật chuyên nghiệp đang nằm trong chuyên án lớn mà cơ quan Công an đang điều tra khi chúng gây ra trên 20 vụ cướp.

Chị Hồ Thị Quế, "hiệp sĩ" SBC của xứ Nghệ.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 22-10-2014, trong lúc đang ngồi ăn sáng tại khu vực đường Đốc Thiết thuộc phường Hưng Bình (TP Vinh), Khánh chứng kiến thấy 1 người phụ nữ đang đi bộ gần đó bị 2 đối tượng điều khiển xe môtô áp sát và giật chiếc túi xách. Ngay lập tức, Khánh phóng xe đuổi theo. Cuộc rượt đuổi khoảng 2km, qua hai tuyến phố thì anh bắt kịp, ép ngã 2 đối tượng và khống chế đối tượng cầm lái. Hai đối tượng chống trả quyết liệt, song được sự hỗ trợ của người dân, các đối tượng còn lại đã bị tóm gọn và bàn giao cho cơ quan Công an để xử lý.

Bị hại sau đó nhận lại tài sản bị cướp, bao gồm 1 ĐTDĐ iphone 4, 1 ĐTDĐ iphone 3 và 390.000 đồng. Được biết, tại cơ quan điều tra, hai đối tượng bị bắt giữ nằm trong chuyên án mà Công an thành phố Vinh đang dày công điều tra. Sau này, khi làm rõ sự vụ, đã cho thấy, trước lúc bị bắt, ổ nhóm này đã giật túi xách của 20 phụ nữ khi họ đang tham gia giao thông trên địa bàn TP Vinh.

Trong chương trình giao lưu "Những đóa hoa trên quê hương Bác" diễn ra vào tháng 8-2015 do Công an Nghệ An tổ chức, anh Đậu Huy Hoàng (SN 1980), chủ tiệm vàng Huy Hoàng cũng được mọi người nể phục khi chia sẻ trên sân khấu câu chuyện bắt tên cướp tiệm vàng ngày 28 Tết Nhâm Thìn 2012.

Thời điểm ấy, tên Võ Viết Xuân (SN 1973), trú tại TX Thái Hòa (Nghệ An), kẻ mang hai tiền án, đang bị vỡ nợ với số tiền hơn 2 tỷ đồng, đã xách dao bầu lao vào tiệm vàng, đâm trọng thương anh Hoàng để đe dọa cướp tài sản. Trong khoảnh khắc ấy, chị Mai Hiên, vợ anh Hoàng đã lao vào cứu chồng và tri hô khiến tên cướp hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này, hai sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Vinh về quê ăn Tết là Nguyễn Bá Hoàng và Nguyễn Văn Hà đã kịp thời phối hợp, vây bắt thành công đối tượng.

Đại tá Bùi Văn Ngân, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Chuyện về những công dân bình thường tham gia truy bắt tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương hằng năm trên địa bàn toàn tỉnh, gần như năm nào cũng có.

Để khuyến khích, động viên và nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương dũng cảm, công an Nghệ An luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm của quần chúng nhân dân, đồng thời có chế tài khen thưởng kịp thời. Những hành động đó đã thể hiện sự dũng cảm trong đấu tranh truy bắt tội phạm, và là những tấm gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nên cần được phát huy, xây dựng thành những điển hình tiên tiến.

Thiện Thảo
.
.