Diễn viên Lã Thanh Huyền:

Điện ảnh không phải là cuộc dạo chơi

Thứ Tư, 19/04/2017, 10:31
Diễn viên Lã Thanh Huyền được vinh danh tại Cánh diều vàng 2016 cho danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất của phim truyền hình. Ai đó từng hồ nghi rằng, Huyền chỉ làm nghề như một cuộc dạo chơi, còn Huyền, với "lưng vốn" kha khá các vai diễn nặng ký của điện ảnh và truyền hình thì coi đó là đam mê của cuộc đời mình.


- Chúc mừng Huyền với giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của phim truyền hình. Sau những tranh cãi của các fan hâm mộ về việc Huyền thay Nhã Phương trong phim "Zippo, mù tạt và em" thì cuối cùng chị cũng đã chứng minh được khả năng của mình. Chị có muốn chia sẻ về điều này?

+ Tôi hạnh phúc khi sau 10 năm cống hiến với nghề, tôi đã được nhận giải thưởng Cánh diều vàng cho nữ diễn viên truyền hình xuất sắc. Với tôi nó như một sự khẳng định con đường tôi đã chọn với nghệ thuật là đúng đắn, tôi muốn khẳng định khả năng thực sự của mình trong lòng khán giả bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng và khán giả đã đáp lại cho tôi bằng tình yêu thương. Tôi vô cùng trân trọng điều này.

- Huyền có nghĩ mình đã thoát khỏi định kiến về một người đẹp đi đóng phim khi chị thực sự dấn thân và đam mê với nghề?

+ Tôi là một người được đào tạo bài bản trong nghề tại khoa Sân khấu điện ảnh Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, nhưng có lẽ vì Danh hiệu Phụ nữ Thế kỷ 21 tôi đạt được và nó gắn liền với tôi nên nhiều người nghĩ tôi là một người đẹp đi đóng phim. Thực ra, điện ảnh từ lâu đã là con đường mà tôi chọn, danh hiệu phụ nữ thế kỷ 21 là lực đẩy giúp tôi có một sự khởi đầu thuận lợi trong nghề, tôi được mời  nhiều vai diễn nặng ký và tôi cố gắng hết sức để làm thật tốt, chính vì vậy, hơn 10 năm qua tôi nỗ lực không ngừng nghỉ để khán giả ghi nhận Lã Thanh Huyền là một diễn viên thực thụ. Tôi nghĩ bất cứ công việc nào khi đã dấn thân phải làm hết mình bằng chính sự lao động, nỗ lực và đam mê.

- Từ những vai diễn đầu tiên đến "Người trở về" và bây giờ "Zippo, mù tạt và em", Lã Thanh Huyền đã phần nào định vị được mình trong điện ảnh. Chị có thấy con đường của mình được trải hoa hồng?

+ Tôi là người may mắn trong sự nghiệp, tôi luôn được ưu ái với các vai diễn lớn, những dự án nghệ thuật lớn. Đó là cơ hội để tôi đến gần với khán giả, tuy nhiên nếu chỉ may mắn chắc chắn không đủ.

Diễn viên là một nghề vất vả, đòi hỏi sự cống hiến, xả thân cho vai diễn, tôi đã có những vai diễn khiến mình đổ mồ hôi sôi nước mắt như vai Nguyên phi Trần Thị Dung trong "Thái sư Trần Thủ Độ", hay vai Mây trong "Người trở về".

Càng những vai diễn lớn càng đòi hỏi người diễn viên phải hết mình, không ngại khó, ngại khổ. Những ngày nắng nóng mùa hè, thời tiết hơn 40 độ tôi vẫn quay ngoài cánh đồng những cảnh quay võ thuật, cưỡi ngựa, bắn cung thương tích bầm dập đầy mình hay những khi mùa đông rét buốt của miền Bắc ngâm mình dưới dòng sông Đà cả ngày để thực hiện cảnh quay đến ngất lịm vì kiệt sức...

Đối với tôi, con đường đã đi dù có nhiều hoa hồng nhưng cũng đầy mồ hôi nước mắt, nó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng chứ chỉ may mắn thì không đủ để thành công.

- Nhưng vẫn thấy một Lã Thanh Huyền chỉ ở một dạng vai, chưa thực sự bứt phá, làm mới mình. Chị có nghĩ đến sự thay đổi, lột xác trong các vai diễn thời gian tới?

+ Mỗi người đều có một thế mạnh nhất định trong diễn xuất, cá nhân tôi đã thể hiện nhiều vai diễn đa dạng từ Vy trong "Blog nàng dâu" - một cô gái hiền dịu mong manh, đến Mai - "Tình yêu không hẹn trước" - cô lọ lem thời hiện đại, hay Nguyên phi Trần Thị Dung trong "Thái sư Trần Thủ Độ" - một người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo và đầy quyền lực  của một vương triều.

Cho tới vai diễn cô y tá Mây - một người phụ nữ thời chiến mang trong mình những nỗi đau giằng xé và những khát khao cháy bỏng của tình yêu, tình mẫu tử... và gần đây nhất là Lam trong "Zippo, mù tạt và em", cô gái lạnh lùng, cá tính nhưng ẩn sâu là một tâm hồn đầy tình cảm...

Với tôi dường như ngay chính ngoại hình của mình khiến các đạo diễn thường mời vào những vai nữ tính, nhiều nội tâm, đó cũng là một ưu điểm nhưng đôi khi tôi khó có cơ hội để thoát ra ngoài cái khung đó, chưa có đạo diễn nào ngỏ ý muốn mời tôi đóng những vai phản diện cả.

Tôi cũng không muốn gồng mình lên để thoát xác mà chưa chắc đã thành công, vì đôi khi chúng ta nên biết thế mạnh của mình để phát huy hơn là thay đổi mà không tới. Tuy nhiên trong tương lai tôi vẫn mong muốn có những vai diễn đa dạng, mới mẻ để khán giả nhìn thấy Lã Thanh Huyền trong một hình ảnh hoàn toàn khác.

Lã Thanh Huyền vai Lam trong phim truyền hình “Zippo, mù tạt và em”.

- Niềm đam mê điện ảnh đến với với chị từ bao giờ và Huyền có nghĩ mình sẽ đi đường dài với nghệ thuật (sẽ khó khăn và chông gai chứ không chỉ được rải hoa hồng)?

+ Với tôi, ngay khi quyết định thi vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tôi đã chọn nghệ thuật là con đường đi của mình, tôi làm nghề một cách nghiêm túc, trân trọng vì tôi muốn mình là một nghệ sĩ thực sự, không phải một người đẹp đóng phim và coi điện ảnh là một cuộc dạo chơi. Tôi tâm huyết với nghề và nghề cũng quá ưu ái tôi.

Tôi hạnh phúc khi mình được sống với đam mê của mình và chắc chắn tôi sẽ làm nghề đến già, chỉ cần là những vai diễn hay, những bộ phim tử tế tôi sẽ không bao giờ từ chối cả dù biết con đường nghệ thuật chưa bao giờ là con đường trải thảm đỏ như mọi người vẫn thấy, nó là con đường được tạo nên bởi công sức của bao nhiêu con người và người diễn viên khi đứng trước hào quang thành công luôn biết ơn những người âm thầm đứng sau tạo nên thành công của họ.

- Thực tế đã có một thế hệ các diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt, từ thế hệ NSND Trà Giang, NSND Như Quỳnh, rồi sau này, diễn viên Hồng Ánh… Đó là những người phụ nữ đã góp phần làm nên diện mạo của phim Việt. Còn bây giờ, vẫn còn rất nhiều khoảng trống về diễn viên. Huyền nghĩ sao, vì các bạn trẻ thiếu đam mê, thiếu tài năng?

+ Tôi không nghĩ vậy, thế hệ diễn viên trẻ hiện nay đều rất tài năng và nhiệt huyết và đầy hoài bão, những  tên tuổi lớn như các bậc tiền bối đi trước họ đã có một quá trình rất dài, gần như cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật như cô Trà Giang, cô Như Quỳnh, cô Lan Hương, chị Hồng Ánh, chị Ngọc Hiệp... Thế hệ trẻ chúng tôi chỉ mới đang bước những bước đầu tiên trên con đường tiếp nối, chúng tôi đã và đang nỗ lực hết sức để làm điều đó.

- Chị đã có một khởi đầu khá tốt với dòng phim nghệ thuật trong "Người trở về". Chị có định hướng lâu dài về con đường của mình về dòng phim thị trường hay hướng tới một gương mặt nữ có chiều sâu trong điện ảnh Việt?

+ Tôi đã có 2 bộ phim điện ảnh và với tôi, được làm phim nghệ thuật luôn là mơ ước của mình. Với "Người trở về" tôi được công nhận về khả năng diễn xuất cũng như thấy được độ chín của một diễn viên, tôi luôn mong muốn có những vai diễn như vậy trong cuộc đời. Với dòng phim truyền hình. đó là cái nôi đưa tôi đến với nghề và tôi muốn mình có thể làm tốt cả hai, cả điện ảnh và truyền hình vì thực tế phim truyền hình giờ rất phát triển và những bộ phim chất lượng cao vẫn luôn được công chúng đón nhận.

Lã Thanh Huyền và con trai.

- Diễn viên gạo cội nào có ảnh hưởng đến chị?

+ Những người đầu tiên trong nghề có ảnh hưởng tới tôi là hai người Thầy của tôi, nhà giáo Lê Mạnh Hùng và NSƯT Trần Đức, họ đã dạy tôi những bài học  đầu tiên trong nghề, cho tôi niềm đam mê và nhiệt huyết. Tôi biết ơn hai người thầy của mình và với tôi, họ chính là người giúp tôi có những thành công ngày hôm nay.

- Nhiều diễn viên bây giờ sống chật vật với nghề, họ phải chạy show kiếm tiền, còn chị thì ung dung làm nghệ thuật vì đã có bệ đỡ từ  chồng là một đại gia. Chị có thấy mình may mắn?

+ Tôi may mắn vì không bị gánh nặng vật chất chi phối khi làm nghề nên tôi có thể lựa chọn những vai diễn nào mình thực sự tâm huyết để tham gia nhưng không vì thế mà tôi làm nghề như một cuộc dạo chơi, như đã chia sẻ ở trên chính vì tôi rất trân trọng công việc của mình. Tôi muốn tạo ra những sản phẩm thật tốt thay vì xuất hiện tràn lan mà không để lại dấu ấn nào trong lòng khán giả.

- Một người đẹp trong thế giới showbiz nhiều cám dỗ, chị làm thế nào giữ được để mình không bị điều tiếng?

+ Tôi luôn coi gia đình là điều tối quan trọng trong cuộc sống của mình, làm bất cứ điều gì tôi cũng nghĩ tới họ và nó chính là thứ giúp tôi luôn giữ được cuộc sống an yên, tôi không có nhiều tham vọng nên cũng không mưu cầu nhiều. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và tôi nghĩ mình đã quá may mắn rồi, giờ điều tôi mong ước là luôn giữ được gia đình êm ấm, có những vai diễn hay hơn nữa để gửi đến khán giả.

- Dự định tiếp theo của chị là gì?

+ Tôi sẽ ra mắt bộ phim điện ảnh "Mắt biển" của đạo diễn Đặng Thái Huyền trong năm nay, cũng là một bộ phim nghệ thuật và vai diễn của tôi trong phim cũng là một người phụ nữ mang nhiều nỗi đau hậu chiến. Tôi hy vọng khi phim ra mắt sẽ được khán giả đón nhận và đó sẽ là một bước tiến của tôi trong sự nghiệp.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của Huyền!.

Việt Hà (thực hiện)
.
.