Những đứa trẻ mồ côi ở làng Lương Điền

Thứ Tư, 08/08/2018, 15:21
Chúng tôi trở lại làng Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) lần thứ 3 để trao số tiền do Báo Công an nhân dân và Công ty TNHH Phát triển Du lịch quốc tế Phượng Hoàng hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ TNGT thảm khốc xảy ra tại Quảng Nam vào đêm 30-7 vừa qua. 


Những nạn nhân xấu số được người thân, xóm làng, chính quyền và đoàn thể địa phương lần lượt đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi đau xót, tiếc thương vô hạn. 

Hậu quả của vụ TNGT kinh hoàng này không chỉ làm chết 13 người, 4 người khác vẫn đang phải nằm cấp cứu tại bệnh viện (có người sự sống đang phải theo dõi từng giây), mà gần 20 đứa trẻ ở ngôi làng này bỗng chuốc trở thành mồ côi với cuộc sống, tương lai phía trước rất bấp bênh.

Người dân Lương Điền khóc ngất bên người thân.

Chúng tôi trở lại làng Lương Điền, vừa hỏi thông tin các gia đình nạn nhân có cha mẹ bị chết trong vụ TNGT kể trên, để lại các con còn nhỏ, người phụ nữ tên Nhi ở đầu làng liền đọc tên, bấm đốt ngón tay đếm cụ thể từng trường hợp. 

Khi biết việc nắm thông tin để hỗ trợ tiền cho các cháu, chị nhanh nhảu và đồng cảm: "Chú làm rứa là quá tốt. Mấy ngày nay, xóm làng, chính quyền và nhiều cơ quan đoàn thể lo hậu sự, tang lễ và chôn cất cho người chết rất đàng hoàng. Nhưng người  sống mới lay lắt, nhất là những đứa trẻ mất cha mẹ rất tội nghiệp; sau khi người thân ra đi chúng không biết phải xoay xở thế nào".

Vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam xảy ra lúc 2 giờ 35 phút vào đêm 30-7 sau hơn 4 giờ xuất phát từ thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, khiến 10 người trên xe ôtô khách 16 chỗ ngồi mang BKS 75B 000.52 tử vong tại; 3 nạn nhân khác cũng trên xe này chết trên đường đi cấp cứu, 4 người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 

Có nhiều nạn nhân là người trong cùng một gia đình, như gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long (27 tuổi) có mẹ là bà Ngô Thị Bê, chị gái Nguyễn Thị Nhung và cháu gái Nguyễn Thư Kỳ (con chị Nhung) đều chết thảm. 

Gia đình ông Nguyễn Khắc Nguyền có vợ là bà Nguyễn Thị Gái và em trai ruột ông Nguyền là ông Nguyễn Khắc Mãn đều bị chết. ông Đặng Xuân Phóng tử vong, có vợ bà Nguyễn Thị Kim Oanh và con trai út Đặng Xuân Tiến hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. 

Chị Nguyễn Thị Nhung tử vong có con gái Dương Nguyễn Trúc Hân hiện cũng đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và vừa được bệnh viện phẫu thuật cứu chữa gãy xương quai hàm. 

Vợ chồng ông Nguyền mất để lại 4 người con, trong đó 2 con còn nhỏ năm nay học lớp 10 là Nguyễn Thị Như Nguyệt và lớp 7 là Nguyễn Thị Ngọc Liên. 

Anh trai, chị gái của Nguyệt và Liên là Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khắc Tây vừa học vừa làm ở TP HCM. Sáng 1-8, cảnh tang tóc, không khí đau buồn vẫn đang bao trùm cả ngôi làng nhỏ bên dòng sông Ô Lâu. 

Khi chúng tôi đến, 2 cháu nhỏ Nguyệt và Liên vẫn nằm trên sàn nhà ôm ghì lấy quan tài của ba mẹ. Chị gái và anh trai của 2 cháu biết hung tin tức tốc từ Sài Gòn trở ra quê, cũng đã một ngày đêm thức trắng đau đớn, cạn nước mắt bên quan tài ba mẹ. 

Nghe tiếng khóc của 2 em, Quỳnh và Tây mặc dù rất cố gắng, thỉnh thoảng vẫn đổ sụp xuống bên các em, rồi cả 4 chị em ôm lấy nhau nức nở, gào thét, khiến những người trong tang lễ ai nấy quặn thắt trong lòng.

Đau đớn đưa tiễn những con người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thắp nén nhang cho những người xấu số trở ra, anh Hoàng Ngọc Ký, Bí thư Đảng ủy xã Hải Sơn không cầm được nước mắt. Anh chia sẻ: "Trong làng trong xã, vợ chồng ông Nguyền bà Gái được biết đến là những người rất hiền từ, tốt tính và siêng năng lao động. Mong ước của ông bà là nuôi các con ăn học trưởng thành. 

Sau khi 2 đứa lớn học hành và có việc làm, ông bà vẫn động viên con cố gắng học tiếp để sau này kiếm công ăn việc làm đỡ vất vả và thuận lợi hơn. Vậy mà, ông trời chẳng thương người khó, người hiền; vợ chồng ông bà mất đi, 2 đứa nhỏ sau này sẽ rất thiệt thòi, 2 đứa lớn cũng khó mà thực hiện được ước mơ của mình và ba mẹ chúng".

Chúng tôi đến thắp nén nhang cho ông Đặng Xuân Phóng. Những người bà con của ông đau đớn kể lại: "Hôm đi Bình Định rước dâu cho cháu, ông có bảo vợ ông đi một mình vì đường xa xôi. Nhưng bà Oanh bảo chồng, việc hạnh phúc trăm năm của cháu theo quan niệm của ông bà là đi có đôi có lứa, có vợ có chồng để lấy hên cho cháu. Vì thế ông Phóng đồng ý. 

Sau đó, 2 vợ chồng nghĩ nếu để thằng cu út ở nhà với anh chị nó cũng tội, vì nó còn nhỏ ham chơi trong khi anh chị nó đều bận đi học thêm, nên 2 vợ chồng mang luôn thằng út đi. Nào ngờ chồng chết, vợ con đều đang phải nằm viện cấp cứu rất nguy kịch".

"Ông Phóng là trụ cột lao động của gia đình. Ông không may gặp nạn chết để lại vợ con côi cút quá tội nghiệp. Rồi đây nếu may mắn sống, đi lại được bình thường thì bà Oanh cũng khó mà lao động ruộng đồng nặng nhọc được để nuôi 3 đứa con", bà Tâm, một người hàng xóm đến thắp nhang cho ông Phóng xót xa nói. 

8 gia đình tang tóc ở Lương Điền với 12 con người bị chết gần như cùng một lúc, khiến ai cũng rợn người. Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho hay: "Do xe tang không đủ đưa những người xấu số đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng, nên xã đã huy động thêm 3 xe tang ở các thôn khác đến giúp, gồm thôn Hạ Lộc, Tân Điền và Như Sơn lân cận Lương Điền. 

Trong ngày 1-8, có 3 đám tang với 4 người chết đã được đưa, chôn cất. Ngày 2-8, chôn cất những người xấu số còn lại trong số 12 nạn nhân bị chết kể trên".

Trò chuyện với ông Lê Văn Phước, Phó bí thư, Phó thôn Lương Điền và Giám đốc HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp thôn này, ông Phước chia sẻ: "Lương Điền là thôn thuần nông, địa hình thấp trũng và nằm ven dòng sông Ô Lâu, nên vào mùa lũ lụt, nơi đây việc sản xuất nông nghiệp rất bấp bênh. 

Cả thôn hiện có 581 hộ dân với 2.500 nhân khẩu. Bà con bên cạnh sản xuất nông nghiệp, một số hộ gia đình tham gia phát triển sản xuất trồng rừng bằng việc mua, thuê mướn đất đai chủ yếu các địa phương khác, nhưng rất hạn chế do điều kiện kinh tế còn khó khăn. 

Do đặc điểm, điều kiện thôn như vậy, nên hậu quả thảm khốc của vụ TNGT nói trên không chỉ là nỗi đau đớn, sự mất mát quá lớn không gì bù đắp nổi đối với người thân của họ, mà hậu quả của nó còn là gánh nặng cho chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương". 

"Nhất là bài toán làm thế nào để chia sẻ, giúp đỡ một cách thiết thực và hiệu quả cho những người còn sống, trong đó đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ mất cả cha lẫn mẹ trong việc nuôi dưỡng, ăn học của các cháu sau này mà không phải chịu thiệt quá so với các cháu đồng trang lứa", ông Phước trăn trở.

Đại diện Báo CAND trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Theo ông Phước, sau vụ TNGT kinh hoàng, sự thiệt thòi nhiều nhất vẫn là các cháu nhỏ mất cha mất mẹ. Bên cạnh gia đình ông Nguyền, ông Phóng… đặc biệt còn có gia đình ông Nguyễn Khắc Bình. 

Cụ thể, mẹ ông Bình là bà Nguyễn Thị Chiến đang bị ung thư, ba ông Bình là ông Nguyễn Khắc Ế bị cao huyết áp và nhiều bệnh tật khác đi lại rất khó khăn. Ông Bình có 3 người con, đứa lớn năm nay lên lớp 9, đứa nhỏ mới 4 tuổi, còn bé trai con thứ nhì 8 tuổi bị bại não ăn nằm một chỗ. 

"Năm ngoái, ông Bình làm thuê làm mướn, ky cóp mua sắm được chiếc máy cày về cày ruộng. Nhờ đó ông Bình mới tạm thoát được nghèo. Nhưng nay ông Bình chết thì chắc chắn gia đình ông sẽ sớm tái nghèo và cái nghèo đó sẽ còn khó khăn hơn trước rất nhiều", ông Phước cho biết thêm và dự báo những khó khăn phía trước của gia đình nạn nhân.

Đúng như lời ông Phước, khi chúng tôi trở lại lần nữa để tiếp tục trao số tiền do Báo Công an nhân dân và Công ty TNHH Phát triển Du lịch quốc tế Phượng Hòa hỗ trợ giúp đỡ gia đình, mới cảm thấu hết nỗi đau xót, sự khó khăn đang chồng chất của gia đình họ. 

Từ lúc con trai mất, bà Chiến cứ nằm vật vã, gào khóc đau đớn giữa sàn nhà. Vợ nạn nhân, bà Trương Thị Kim Chi ôm đứa con bại não hết tha thẩn bên quan tài chồng lại đến đứng trước bức di ảnh của chồng, nước mắt cứ trào ra rồi đổ gục xuống đó. 

"Ba mi ơi, ba mi nói đi Bình Định ra sẽ mua quà cho con mà. Chừ nó đây, nó có biết ba mi đi mà không về mô", bà Chiến vừa gào khóc thảm thiết vừa ôm chặt đứa con tật nguyền vào lòng.

Vụ TNGT kinh hoàng đêm 30-7 tại Quảng Nam khiến tài xế xe ôtô khách chở đoàn rước dâu cũng tử vong tại chỗ. Làng Lương Điền cách quê của tài xế xấu số này cũng không xa, chỉ một con sông và hơn chục phút chạy xe máy. 

Chúng tôi qua cầu Hải Chánh trên QL1 hướng vào Nam, rẽ trái đi dọc làng cổ Phước Tích ven dòng sông Ô Lâu chừng 5km là thôn Tây Phú, xã Phong Bình. Cũng như gia đình, thân nhân các nạn nhân ở Lương Điền, người nhà của lái xe Cường bất ngờ và đau đớn trước sự ra đi đột ngột của anh. 

Theo người dân ở đây, Cường là người hiền lành và cẩn thận, lại rất siêng năng lao động. Vợ của nạn nhân còn rất trẻ và 2 vợ chồng có 2 con cũng còn rất nhỏ, 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa mới thôi nôi. 

Nhận số tiền do Báo CAND hỗ trợ, người thân của Cường xúc động, nói trong nước mắt: "Tất cả đều không ngờ, nỗi đau của chúng tôi quá lớn, nhưng nỗi đau của gia đình 12 nạn nhân bên kia còn lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi cảm ơn Báo CAND đã chia sẻ và thấu hiểu nỗi đau này cho chúng tôi".

Phan Thanh Bình
.
.