Những người gác đêm cho thành phố Cảng

Thứ Tư, 06/04/2016, 07:05
Khi thành phố lên đèn cũng là lúc những chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Công an Tp Hải Phòng lên đường làm nhiệm vụ. Xuyên qua màn đêm, qua những con phố không người, các anh lặng lẽ canh giữ sự bình yên cho thành phố, đối mặt với những hiểm nguy có thể xảy ra bất chợt…


Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hải Phòng vào một ngày mưa, khi các anh vừa kết thúc buổi giao ban rút kinh nghiệm sau một đêm làm việc. Theo Thiếu úy Trần Quang Ấm - tổ trưởng tổ tuần tra cho biết, công việc tuần tra bắt đầu từ lúc 21h và kết thúc vào lúc 5h sáng hôm sau. Sau khi kết thúc tuần tra, các chiến sĩ sẽ tập trung để rút kinh nghiệm và giao ban đơn vị, sau đó mới được nghỉ ngơi. Buổi chiều là thời gian để mọi người tập luyện tác chiến, trao đổi về nghiệp vụ để nâng cao trình độ cá nhân và chuẩn bị cho đêm tuần tra tiếp theo.

Nói về những khó khăn trong công việc, Thiếu úy Trần Quang Ấm cho biết: "Đặc thù công việc của chúng tôi là phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cho thành phố. Công tác của anh em thường diễn ra vào đêm, đó là khi anh em phải đối mặt với những rủi ro không đoán trước được như các đối tượng hình sự nguy hiểm, tai nạn giao thông. Thế nên đơn vị luôn chú trọng đến công tác tư tưởng để yên tâm làm nhiệm vụ…".

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến giờ, từng tốp chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động lại lên đường làm nhiệm vụ bất kể thời tiết mưa to, gió lạnh thế nào.

Trong những chuyến tuần tra xuyên màn đêm ấy, các chiến sĩ đã phát hiện, bắt giữ được nhiều đối tượng nghi vấn. Một số vụ việc điển hình được các chiến sĩ phát hiện vào thời gian gần đây như vào tối 29-3, tổ tuần tra làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hồng Bàng phát hiện ra hai đối tượng nam có biểu hiện nghi vấn liền ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua công tác kiểm tra, phát hiện hai đối tượng mang theo một túi nilon màu đen, bên trong có nhiều tài sản và chứng minh nhân dân không phải của hai đối tượng cùng con dao dài 30cm. Hai đối tượng là Nguyễn Quang Huy (SN 1971, trú tại Kiến An, Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Thái (SN 1987, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) được bàn giao ngay cho Công an trên địa bàn, tại đó, chúng khai nhận là vừa trên đường đi cướp giật thì gặp lực lượng tuần tra.

Một vụ việc khác cũng xảy ra vào đêm cùng ngày, đó là khi lực lượng tuần tra phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn liền kiểm tra thì phát hiện đối tượng này vừa ăn cắp xe, đang trên đường bỏ trốn.

Bà Hiền - người có con được cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động cứu giúp.

Theo Thiếu úy Trần Quang Ấm: "Những vụ việc như vậy, chúng tôi phát hiện rất nhiều. Các đối tượng nghi vấn đều bị kiểm tra kĩ càng và bàn giao cho Công an trên địa bàn để xử lý nếu phát hiện sai phạm. Những vụ việc như phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy, thuốc nổ hay vũ khí cũng được cán bộ chiến sĩ phát hiện nhiều lần trên đường tuần tra. Các đối tượng này đều được bàn giao về đơn vị Công an trên địa bàn để xử lý theo quy định…".

Trong những đêm tuần tra ấy, gặp tai nạn ở đâu, các anh lại là người chở nạn nhân đi bệnh viện. Nhưng cũng có lúc, việc cứu người tai nạn còn đem đến cho các anh rắc rối ngoài ý muốn. "Có những lần anh em chiến sĩ đưa người đi cấp cứu, người dân trong viện nhìn thấy lại xì xào cho rằng anh em gây tai nạn. Thậm chí có những lần người nhà của nạn nhân cũng nghi ngờ và bù lu bù loa, chỉ cho đến khi nạn nhân tỉnh lại hoặc có nhân chứng vào cùng giải thích thì họ mới hiểu cho chúng tôi. Trong những cuộc truy bắt đối tượng nghi vấn, nguy hiểm, chúng tôi cũng đặt an toàn của nhân dân lên hàng đầu. Nếu trong khu vực có dân cư, anh em cũng không truy bắt đến cùng để đảm bảo an toàn cho người dân", Thiếu úy Ấm chia sẻ.

Và những lần tuần tra đêm ấy, ngoài khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập thì cũng có những kỉ niệm khiến các anh không thể nào quên. Như trong một lần khi đội tuần tra của Thiếu úy Ấm đang trên đường về đơn vị, khi đi ngang qua cầu Bính thì chợt thấy một thanh niên đang ngồi vắt vẻo trên lan can cầu. Nhìn cách ngồi lắc lư trên cầu, chân đưa hết ra ngoài ấy, anh em tổ tuần tra phán đoán đây là một người muốn tự tử.

Khi đã chắc chắn về những phán đoán, điều cần kíp đó là tìm cách ngăn chặn việc tự tử của người này. "Lúc ấy, anh em chỉ dám khẽ gọi nhưng không thấy cậu ấy trả lời. Chúng tôi ai cũng căng thẳng, nếu chẳng may người này giật mình ngã xuống chắc anh em trong đội sẽ bị ám ảnh rất lâu bởi vì chúng tôi liên quan trực tiếp. Sau khi bàn nhanh kế hoạch, tôi điều hai người tiếp cận thanh niên này thật cẩn thận rồi ôm lấy kéo người này xuống, cho đến lúc người nhà thanh niên này đến đón".

Sẵn sàng cho đêm tuần tra.

Vài ngày sau đó, dường như chưa yên tâm với người này, một vài anh em trong đội lại được cắt cử để đến hỏi thăm, động viên tinh thần thanh niên có ý định tự tử kia. Bà Hiền, mẹ của thanh niên có ý định tự tử này vừa khóc vừa cảm ơn các cán bộ chiến sĩ và cho biết ngày hôm ấy con trai bà đi đám tang bạn thân rồi không thấy về, gọi điện không nghe máy. Mãi cho đến khi các chiến sĩ của tổ tuần tra gọi điện thông báo ra đón con thì bà mới biết. Ngoài vụ việc này, cũng có không ít lần, tổ tuần tra cũng ngăn chặn một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn muốn tự tử bằng cách khuyên giải, động viên.

Nhờ sự tận tâm với công việc, các chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động luôn được sự quan tâm, tin tưởng của ban lãnh đạo Công an thành phố, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Có thể nói, họ là chỗ dựa vững chắc cho các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn của thành phố.

Cũng vì thế, trong những sự kiện của thành phố, các chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động luôn được điều động 100% quân số để phối hợp cùng các lực lượng khác giữ gìn trật tự. Sau khi làm nhiệm vụ xong, về đêm, các chiến sĩ lại tiếp tục rong ruổi trên những con đường tuần tra, đảm bảo bình yên cho thành phố.

Một số cán bộ chiến sĩ chia sẻ, khi thành phố có sự kiện lớn, ngày lễ, ngày Tết, các anh lại phải túc trực ở cơ quan nhiều ngày thay vì được ở cùng gia đình như bao ngày khác. Những ngày như vậy, công việc của các chiến sĩ kéo dài từ ngày tới đêm, các anh em phải chia nhau ra làm và tranh thủ nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc đó. Thậm chí có những vụ việc xảy ra đột xuất, các chiến sĩ đang trong giờ nghỉ ngơi cũng phải lên đường làm nhiệm vụ.

Như trong vụ việc hơn 400 học viên cai nghiện phá trại bỏ trốn xảy ra vào cuối năm 2014, các cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động được điều động ngay lập tức đến nơi những người nghiện tập trung để giám sát chặt chẽ, tránh gây mất an ninh trật tự. Cũng nhờ sự có mặt kịp thời ấy của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ, không có một vụ việc mất ninh trật tự nào như đánh nhau, cướp bóc xảy ra… 

Một buổi tập luyện võ thuật tại Tiểu đoàn.

Cho đến nay, những nhiệm vụ được lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng giao phó đều được cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động hoàn thành tốt. Cùng với đó lãnh đạo của đơn vị luôn hướng tới xây dựng một đơn vị trong sạch vững mạnh, liên tục tổ chức huấn luyện, ứng trực với các tình huống, vụ việc xảy ra đột xuất. Duy trì nếp sống chính quy kỉ luật, làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ bình yên cho thành phố Cảng.

Và quan trọng hơn nữa, việc chăm lo cho đời sống cán bộ chiến sĩ cũng được đặt lên trên hàng đầu. Lãnh đạo Tiểu đoàn cũng chú trọng đến việc tăng gia sản xuất bằng cách tận dụng những khoảng trống trong đơn vị để nuôi trồng, góp phần cung cấp thực phẩm sạch phục vụ đời sống chiến sĩ. Cũng vì thế, dù luôn phải đối mặt với hiểm nguy thách thức, với mưa gió, bão giông, dù chỉ được nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ rồi lại lên đường làm nhiệm vụ nhưng cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động luôn vững tin và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ trở thành những người canh gác giấc ngủ, đem lại sự bình yên cho nhân dân thành phố Cảng.

Lê Phong
.
.