Hiệu quả của những lá thư xin lỗi từ trại giam:

Rộng lòng thứ tha - Ấm lòng ngày Tết

Thứ Hai, 23/02/2015, 09:45
Tết Ất Mùi là cái Tết đặc biệt không chỉ với Đào Duy Khánh đang thụ án trong Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), mà còn là cái Tết vui vẻ, thanh thản của ông Hoàng Văn Mười, người đã tha thứ lỗi lầm cho Khánh. Cuộc trò chuyện sáng mùng 4 Tết của phóng viên với ông Mười (nhân vật được nhắc đến trong lá thư xin lỗi gửi từ trại giam) thật ấm áp khi nói về sự thứ tha, về tình người và cả sự sẻ chia…

Chia sẻ để giúp phạm nhân nhìn cuộc sống tích cực hơn

Câu chuyện đầu xuân với ông Hoàng Văn Mười, chủ doanh nghiệp vận tải Hoàng Phong ở thành phố Hải Phòng đưa chúng tôi trở lại thời gian cách đây 4 năm, khi ông trở thành nạn nhân trong một vụ lừa đảo. Người gây lỗi với ông là Đào Duy Khánh, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cuối năm 2014, sau đợt sơ kết tổ chức cho phạm nhân viết thư xin lỗi, trong buổi giao lưu gặp gỡ với người gây án và người bị hại do Trại giam Xuân Nguyên tổ chức, ông Mười đã tuyên bố xóa món nợ hơn 100 triệu đồng cho Khánh. Tấm lòng, sự rộng lượng của ông Mười đã khiến nhiều người xúc động.

Phạm nhân Đào Duy Khánh (bên trái) yên tâm cải tạo tốt khi được nạn nhân tha thứ và xóa nợ.

Trước đây Khánh thành lập doanh nghiệp, anh ta thuê xe ôtô của ông Mười để làm ăn. Nhưng khi thua lỗ, Khánh cắm xe rồi bán luôn khối tài sản ấy. Tòa xử Khánh tù 9 năm, đồng thời phải trả cho ông Mười 116,3 triệu đồng. Những ngày ngồi trong trại giam, ngoài nỗi nhớ vợ con khôn nguôi, anh ta còn trăn trở về khoản nợ lớn chưa biết bao giờ trả được.

Lá thư xin lỗi của Khánh được viết không trau chuốt, mà như một sự trải lòng, mong sự tha thứ từ phía người bị hại: “Anh chị biết không, ở trong này không biết bao đêm em suy nghĩ dằn vặt mất ngủ, lương tâm day dứt, tiếc nuối những gì em đã đánh mất như thứ vô giá của cuộc đời em và có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được… Giờ em đang gánh chịu hậu quả bị pháp luật trừng phạt, tước đoạt mất đi quyền tự do của em, phải cách ly xã hội, xa gia đình và người thân với mức án 9 năm tù… Giờ em mới hiểu được cái giá của sự tự do, tình cảm hạnh phúc gia đình… Bây giờ em mới có cơ hội viết thư bày tỏ và xin tha lỗi về những gì em đã gây ra cho anh chị”.

Trong trại giam, Khánh kể câu chuyện về mình trong sự phấn khởi: “Hôm trại tổ chức sơ kết viết thư xin lỗi, anh Mười có đến. Công việc của anh ấy rất bận nhưng anh ấy vẫn đến gặp em theo đề nghị của cán bộ trại giam. Nhìn thấy anh ấy, em bất ngờ. Thế mà, anh ấy còn tuyên bố xóa khoản nợ hơn 100 triệu cho em nữa. Em mừng và xúc động quá! Số tiền ấy rất to lớn với em. Vậy là em chỉ cần yên tâm cải tạo tốt nữa thôi!”.

Ông Mười tâm sự: “Khánh là khách hàng của mình. Mình là người làm doanh nghiệp, cậu ấy cũng làm. Cậu ấy có tội thì cũng đã phải đền tội rồi. Bây giờ cậu ấy khó khăn thì mình chia sẻ. Từ đó mà hy vọng phạm nhân nhìn cuộc sống khác đi”. Hỏi ông về cảm giác trong cái Tết này, ông cười: “Tết này thấy nhẹ cái đầu. Trước kia lúc nào cũng nghĩ đến một ông đang nợ mình hơn trăm triệu, nay không còn nghĩ đến nó nữa”.

Những tâm hồn tìm về nẻo thiện

Ở Trại giam Xuân Nguyên, ngày sơ kết tổ chức cho phạm nhân viết thư xin lỗi còn có sự xuất hiện của ông Bùi Hữu Hải ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, là người bị hại trong vụ cố ý gây thương tích mà người gây án là phạm nhân Nguyễn Văn Hoàn.

Trước đó, ông Hải và bố của Hoàn có mâu thuẫn, nhưng thay vì can ngăn thì Hoàn lại đánh ông Hải khiến ông bị thương nặng. Lá thư xin lỗi của Hoàn gửi ông Hải cùng tấm lòng vị tha của ông Hải đã xóa bớt đi mặc cảm tội lỗi của Hoàn. Ngồi đối diện với ông Hải trên sân khấu nói lời xin lỗi, Hoàn như nhẹ lòng hơn. Vết thương do Hoàn gây ra trên cơ thể ông dù chữa trị tốn kém nhưng ông chỉ nhận một phần chi phí thuốc men từ phía gia đình Hoàn.

Bà Nguyễn Thị Sửu, ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng, có đứa con trai mắc tội giết người phải thụ án 19 năm tù. Người mẹ khóc cạn nước mắt, nén nỗi đau vào bên trong bỗng vỡ òa khi nhận lá thư của đứa con tội lỗi. Những lời xin lỗi của Đồng Xuân Hưng gửi mẹ với lời hứa: “Con sẽ không ngừng vươn lên, cải tạo thật tốt để sớm được hưởng lượng khoan hồng, con sẽ luôn hướng về phía mặt trời để bóng đen quá khứ phai mờ dần trong con…”. Cuộc gặp của người mẹ đau khổ và đứa con ấy đã diễn ra với cảm xúc đặc biệt. Đứa con có thêm động lực cải tạo tốt, bà mẹ có thêm niềm tin để chờ đón con ngày trở về.

Lật giở những trang thư xin lỗi của phạm nhân ở Trại giam Xuân Nguyên, chúng tôi đã thấy sự hối hận trên từng dòng chữ. Đó là lá thư viết nắn nót của nữ phạm nhân với lời xin lỗi vợ của người tình đã bị mình sát hại.

Hay những dòng chữ ân hận gửi người mẹ: “Cũng đôi bàn tay ấy, giọt nước mắt ấy, mẹ đã nắm chặt tay con trong hạnh phúc khi ngày con báo tin với mẹ con đã đỗ vào một trường quốc lập ở thành phố. Đến khi con tưởng chừng cuộc đời đã kết thúc, cũng đôi bàn tay và giọt nước mắt ấy biến thành một liều thuốc hồi sinh ý chí, nghị lực, niềm tin vào ngày mai trong con”…

Tết Nguyên đán đã dần qua. Các phạm nhân đang phấn đấu cải tạo tốt để thực hiện lời hứa với người thân, với người bị hại mà họ đã gửi thư xin lỗi. Với mỗi người nhận được lá thư ấy, họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tâm hồn thanh thản hơn. Đại tá Nguyễn Viết Dục, Phó Giám thị Trại giam Xuân Nguyên tâm sự, hết Tết, các cán bộ, chiến sỹ trại giam mới luân phiên về nhà ăn Tết sau khi tổ chức cho phạm nhân đón Tết an toàn. Mùa xuân đến mang theo nhiều tín hiệu vui trên chặng đường tìm về nẻo thiện của các phạm nhân.

Nhiều hoạt động cho phạm nhân đón xuân ấm áp

Dịp Tết Ất Mùi vừa qua, Trại tạm giam Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức cho phạm nhân thi đấu các trò chơi dân gian như kéo co, lướt ván, giật cờ, bịt mắt đập nước, ném nước, trò chơi liên hoàn.

Ngoài ra, Trại tạm giam còn tổ chức cho phạm nhân thi hát karaoke trong đêm Giao thừa với chủ đề khát vọng; phát bánh, mứt, nước trà cho phạm nhân trong các buồng giam. Trại đã tạo không khí ấp cúng, thân tình trong dịp năm mới, động viên các phạm nhân an tâm cải tạo, sớm được trở về cùng gia đình. (N.Minh)

Việt Hà – Cao Hồng
.
.