Bày tỏ lòng yêu nước đúng đắn, tránh kẻ xấu lợi dụng chống phá

Thứ Tư, 20/06/2018, 15:00
Sáng ngày 9-6, hẹn T. ra quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q1), người phụ nữ tên Nguyệt đặt vấn đề giúp T. "có thưởng" mấy trăm ngàn, nếu mai em cùng mấy chị "xuống đường" quanh khu vực nhà thờ Đức Bà phản đối việc Chính phủ "cho Trung Quốc thuê đất 99 năm"…

Lê Thị Băng T. sinh viên Đại học năm thứ 4 từng "bị dụ" đi "biểu tình có thưởng". Vào các ngày 7-8-9 tháng 6, liên tục trong điện thoại cô có nhiều số lạ gọi đến từ một người đàn bà không quen biết xưng là chị Nguyệt, nhà có cơ sở kinh doanh, là người rất hay giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nếu muốn tìm việc làm thêm… Cô sinh viên mừng, nghĩ rằng số mình đã gặp vận may.

Sáng ngày 9-6, hẹn T. ra quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q1), người phụ nữ tên Nguyệt đặt vấn đề giúp T. "có thưởng" mấy trăm ngàn, nếu mai em cùng mấy chị "xuống đường" quanh khu vực nhà thờ Đức Bà phản đối việc Chính phủ "cho Trung Quốc thuê đất 99 năm"…

Sáng ngày 10-6 hàng loạt tin nhắn từ chị Nguyệt gửi đến dồn dập khiến T. thấy hoang mang. Cô gọi điện thoại cho một người thầy, trình bày… "Đừng có dại dột nghe em…" - lời của thầy nói làm T. bừng tỉnh và khóa điện thoại. Chiều hôm đó, cô mới cảm thấy mình là người vô cùng hạnh phúc và may mắn.

Không một người Việt Nam nào lại có thể chấp nhận hành động "biểu tình yêu nước" mà dùng gạch đá, bom xăng đốt phá công sở chính quyền, tấn công vào lực lượng Cảnh sát cơ động, bảo vệ bằng hung khí, gậy gộc…

Các đối tượng giả dạng Công an trà trộn vào người dân để kích động một cách tinh vi và tang vật. (Ảnh: CAND Online)

Nhiều khi, sự hiếu kỳ, hiệu ứng đám đông người tụ tập trở thành "khán giả" bị vài kẻ xấu "ném đá giấu tay" đùn đẩy, xô nhau, hò hét… tạo ra một làn sóng người; nhưng kỳ thực chỉ vài phần tử trà trộn trong đó có ý đồ phá hoại, cầm đầu, gây ra những vụ quấy phá vừa qua. Đông đảo nhân dân sẵn có lòng yêu nước bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của các đối tượng chống đối, đề nghị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để làm gương cho những kẻ khác.

Trước sự việc này, không loại trừ bàn tay của các tổ chức phản động đã lợi dụng những sự việc, những tồn tại, thiếu sót của chính quyền cũng như các cơ quan chức năng, chúng kích động người dân gây mất an ninh trật tự, xâm hại tới tài sản Nhà nước và cuộc sống của chính người dân. Đây là điều các cấp ủy Đảng, chính  quyền, nhất là cơ quan truyền thông cần nhận thức rõ để vạch mặt âm mưu của bọn phản động, giác ngộ quần chúng không mắc mưu và tin theo kẻ xấu...

Bài học nhãn tiền cách nay mấy năm vẫn còn như mới. Những phần tử xấu đã xúi giục, kích động mở màn cho khoảng 7.000 công nhân Công ty Giày Thông Dụng, Phường An Phú, TX Thuận An (Bình Dương) rầm rộ kéo khắp các KCN Bình Dương, Đồng Nai đập phá, đốt công ty, chống trả lực lượng công an, bảo vệ ngăn cản…

Gần đây nhất, ngày 15-6, nhiều công nhân Công ty Pouchen (thuộc KCN Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh) đã nghe lời xúi giục của kẻ phá hoại, đã đồng loạt đình công, gây rối trật tự. Những kẻ chủ mưu tung tin trên mạng xã hội Facebook, Messenge, Zalo… loan báo về hàng chục ngàn công nhân đang biểu tình xuống đường, cùng cả nước phản đối cho Trung Quốc thuê đất 99 năm tại 3 đặc khu kinh tế và phản đối Luật An ninh mạng…

Chúng sử dụng hình ảnh đám cháy một công ty gỗ trước đây rất lâu cho rằng: Công nhân đang đốt nhà máy Pouchen. Hình ảnh rừng cờ đỏ sao vàng đón đội tuyển U23 Việt Nam thắng lợi về nước được kẻ xấu biến thành hình ảnh nhân dân cả nước đang xuống đường biểu tình, phản đối... Rồi chúng tung tin công nhân đang bị nhốt, có tiếng súng nổ, có người bị đánh đổ máu …

Những kẻ xúi giục còn tự tạo và đưa tin, ảnh về người Việt ở nước ngoài tại Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, Canada, Đức… đồng loạt xuống đường cộng hưởng cùng người dân trong nước,  phản đối việc cho thuê đất 99 năm tại 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc.

 Thật ra, chúng lấy những tấm ảnh, clip quay hình những tổ chức phản động, lưu vong với cờ ba sọc trong những hội hè, kỷ niệm… rồi gán cho ngày 10-6, để lừa bịp người dân thiếu tỉnh táo, mất cảnh giác. Trong nước, trên các trang mạng xã hội trong các ngày từ 10-6 đến 14-6 liên tục xuất hiện hình ảnh người dân tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội tụ tập nhưng hoàn toàn ngụy tạo nhằm gây rối an ninh trật tự.

Mạng xã hội đã đưa tin thất thiệt đến từng người …Chúng lợi dụng cả thông báo cho công nhân nghỉ việc tại một Công ty nước ngoài trên địa bàn KCN để làm "mồi nhử". Công nhân cả tin, nhẹ dạ, tự huyễn hoặc rằng được nghỉ làm việc, cứ đi biểu tình vẫn được nhận lương đầy đủ mấy ngày. Những phần tử phản động, phá hoại thường nhắm vào yếu tố mềm và nhạy cảm nhất này để kích động, xúi giục công nhân gây ra các cuộc gây mất an ninh trật tự.

Anh Nguyễn Trần Lưu H., một công nhân Pouchen kể lại trong hoang mang: Nhiều ngày trước công nhân đã râm ran, rỉ tai nhau về tin chủ Công ty bị bắt, đốc công bỏ trốn, công nhân sẽ không nhận một đồng lương nào... Có người còn quả quyết: Công ty sẽ "dẹp tiệm" vì nhân dân cả nước đồng loạt xuống đường... với nhận thức còn hạn chế, nhiều công nhân đã rơi vào bẫy kích động, xúi giục của kẻ xấu.

Kinh nghiệm sâu sắc về công tác tuyên truyền, dân vận, giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, công đoàn cơ sở… là các tổ chức thường xuyên, sâu sát với đời sống, tâm tư tình cảm công nhân, người lao động tránh để họ bị kẻ xấu lợi dụng kích động.

Câu chuyện người tham gia xuống đường được trả từ 200 đến 600 ngàn  đồng cho cái gọi là "tinh thần yêu nước" quả là quá chua chát, xót xa. Và tôi tin rằng, không có người Việt Nam nào, đặc biệt là thanh niên Việt Nam mà chịu trả giá lòng yêu nước chân chính, đúng đắn của mình khi bán linh hồn cho kẻ xấu với mức giá vật chất cụ thể như vậy. Lòng yêu nước  của người Việt Nam chân chính là vô giá…

Nam Yên
.
.