Cái giá phải trả cho thỏa hiệp với Mỹ!
Nhật Bản có thể coi là một trong những nước có "tuổi thọ tại vị" trung bình của các vị nguyên thủ quốc gia thuộc loại thấp nhất thế giới. Với tuyên bố từ chức mới đây của ông Hatoyama, đất nước Mặt trời mọc lại tiếp tục chứng kiến vị thủ tướng thứ tư phải ra đi chỉ trong vòng có 4 năm.
Cũng vì những "tiền lệ" kiểu này, nhiều nhà quan sát đã từng dự đoán, chính phủ mới do đảng Dân chủ (DJP) lần đầu tiên lên nắm quyền sau cả nửa thế kỷ sẽ chỉ có thể tồn tại không quá 1 năm. Tuy nhiên, việc không thể thực thi một trong những lời hứa quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử của ông Hatoyama về căn cứ quân sự Mỹ lại còn đẩy nhanh hơn nữa cái kết cục đã được dự đoán trước này.
Quay trở lại với quá khứ, quân đội Mỹ đã đặt chân lên đất nước Mặt trời mọc từ ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Tuy nhiên từ vài năm gần đây, sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại đây bắt đầu gây ra nhiều phản ứng trong cư dân Nhật. Vào năm 2006, Mỹ và Nhật đã đạt được thỏa thuận về việc di dời căn cứ quân sự khỏi đảo Okinawa nhưng không nêu rõ thời hạn cụ thể, cũng như địa điểm di chuyển tới trong tương lai. Ban đầu, căn cứ trên được dự định chuyển tới một hòn đảo nhân tạo. Sau đó lại có ý kiến chuyển căn cứ tới khu vực quận Nago cũng trên đảo
Trong chiến dịch tranh cử Quốc hội năm 2009, Hatoyama đã từng hứa hẹn sẽ chuyển căn cứ Futenma ra khỏi nước Nhật, hay chí ít khỏi đảo
Đến mức này, ông Hatoyama buộc phải nhượng bộ. Đầu tháng 5/2010, Thủ tướng đến
Công luận Nhật đã coi quyết định trên là một sự nhượng bộ. Những cuộc thăm dò ý kiến cuối tuần qua đã đem đến một kết quả hết sức thất vọng cho ông Hatoyama. Nếu như vào thời kỳ đầu mới lên cầm quyền, Thủ tướng nhận được sự ủng hộ của gần 70% số dân, thì giờ đây con số đó chỉ còn chưa đầy 20%. Chưa kể hơn một nửa số người được hỏi đã tuyên bố, người đứng đầu chính phủ cần phải từ chức vì không thực hiện lời hứa di dời căn cứ quân sự tại
Mặt khác, lời hứa rút bỏ căn cứ quân sự của Mỹ trong thời gian tranh cử chính là điều kiện cơ bản cho việc thành lập một liên minh cầm quyền giữa DJP của Thủ tướng Hatoyama và đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Chính vì vậy, khi chính phủ chính thức thừa nhận vẫn phải cho phép sự tồn tại của căn cứ quân sự Mỹ tại hòn đảo
Ông Hatoyama dường như đã nhận thức được kết cục này và đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình. "Đáng tiếc là công việc của chúng ta đã không nhận được sự đồng tình của người dân. Có thể kể ra hai nguyên nhân. Đầu tiên là việc di chuyển căn cứ Futenma. Tôi đã đem lại sự bất an cho người dân
Nguyên nhân thứ hai được ông Hatoyama nhắc đến chính là việc các cơ quan điều tra đang khởi tố vụ việc chống lại những tay chân thân cận nhất của nhân vật thứ hai trong DJP, Tổng thư ký Ichiro Ozawa, người bị cáo buộc gian dối trong việc điều hành quỹ hoạt động chính trị của đảng. Cũng vì chuyện này, Thủ tướng cho biết cũng đã đề nghị ông Ozawa nên từ chức để có thể hy vọng khôi phục lại hình ảnh của DJP và Tổng thư ký đã đồng ý với tôi.
Tuy nhiên, theo các kết quả thăm dò gần nhất, bất chấp cả những lời sám hối công khai và quyết định ra đi của ông Hatoyama, phe Dân chủ gần như không có cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới diễn ra vào ngày 11/7. Đảng Dân chủ tự do đối lập LDP (từng cầm quyền liên tục từ năm 1945-2009) cho rằng hành động từ chức trên của ông Hatoyama chỉ nhằm cứu vãn uy tín đang sụt giảm nghiêm trọng của DJP trước cuộc bầu cử Thượng viện đã ấn định vào tháng 7 tới. Theo LDP, ông Hatoyama cần phải giải tán tiếp cả Hạ viện để bầu lại