Những hoàng hậu và công nương đẹp nhất thế giới

Thứ Bảy, 20/08/2005, 08:02

Mới đây, hãng Crionline của Trung Quốc đã bình bầu 7 hoàng hậu và công nương đẹp nhất thế giới. Phần lớn những người này đều xuất thân từ tầng lớp thường dân nhưng lại may mắn được làm dâu trong các Hoàng gia lớn và họ vẫn đang nỗ lực để củng cố vị trí của mình trong trái tim dân chúng.

Hoàng hậu Rania của Jordan – Hoàng hậu trẻ nhất thế giới

Người ta thường đùa rằng Hoàng hậu Rania Al-Abdallah là một người phụ nữ có tố chất trở thành Nữ hoàng. Giống như người chồng của mình là vua Abdallah, Rania luôn tìm được cách riêng để đến với trái tim của dân chúng Jordan cũng như người dân thế giới Arab. 

Ở vào tuổi 35, trông Hoàng hậu Rania vẫn còn trẻ như thời con gái với vóc dáng cân đối, đôi vai mảnh khảnh, nụ cười rạng rỡ và giọng nói truyền cảm… Những ai đã từng gặp bà đều phải thốt lên rằng bà là mẫu người phụ nữ của thế giới hiện đại. Kế thừa những đức tính tốt đẹp từ bà mẹ chồng là Hoàng hậu Noor, Rania rất thích làm công việc từ thiện và luôn đấu tranh cho quyền lợi của người phụ nữ Hồi giáo. Vì là một người gốc Palestine nên nhiệm vụ của Hoàng hậu trẻ tuổi này còn là cầu nối giữa các tộc người khác nhau ở Jordan. Còn trong gia tộc, bà được các em chồng quý mến và đôi khi lại là người trung gian hoà giải những xích mích trong gia đình.

Cái nết đánh chết cái đẹp”, câu ca xưa của ông cha ta đến nay vẫn còn là kim chỉ nang dành cho phái đẹp. Tuy nhiên, đối với những phụ nữ trong cung cấm hoàng gia thì cái nết còn cần phải đi liền với vẻ đẹp bên ngoài bởi họ là những người của công chúng, là tiếng nói đại diện cho thần dân.

Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo Arab tại Kuwait có nguồn gốc Palestine, ngay từ khi chào đời, Rania đã được nuôi dưỡng như một nàng công chúa, nhưng lớn lên bà lại không có những quan điểm theo nền quân chủ. Sau Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, giống như 300.000 người Palestine khác, gia đình Rania chuyển tới sống ở Jordan. Tốt nghiệp Khoa quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học Mỹ ở Cairo (Ai Cập), Rania về đoàn tụ với gia đình ở Amman. Bà được nhận vào vị trí marketing của Citibank rồi chuyển sang làm cho hãng máy tính Apple. Năm 1992, Rania tình cờ gặp Hoàng tử Abdullah (con trai cả của vua Hussein) tại một bữa tiệc và một năm sau thì họ tổ chức đám cưới. Năm 1999, trước khi từ trần, vua Hussein đã quyết định phế truất ngôn vị Thái tử trong suốt 34 năm của em trai Hassan và truyền ngôi báu cho Abdullah. Bà trở thành Hoàng hậu Jordan trong sự ngỡ ngàng và vui sướng của đông đảo dân chúng.

Công nương Diana – Người phụ nữ bất hạnh nhất nước Anh

Nói bất hạnh bởi lẽ cuộc đời của người phụ nữ đẹp một cách quyến rũ đến lạ kỳ và đầy tài năng này lại chỉ là những chuỗi ngày đau khổ. Ai có thể ngờ được rằng con người như thiên thần giáng thế ấy lại bị người chồng là Thái tử Charles phản bội chỉ sau ngày cưới có vài tháng. Công nương Diana  phải chứng kiến mối quan hệ công khai của Thái tử Charles với người tình lâu năm, già và nhiều tuổi hơn. Cuộc đời thật trớ trêu, bên ngoài cười nói vui vẻ mỗi khi xuất hiện trước công chúng nhưng bên trong cõi lòng Công nương Diana thật tái tê. Có khoảng thời gian Công nương đã phải dùng thuốc ngủ để trấn an tinh thần của mình.

Ai đó đã từng đặt câu hỏi rằng liệu vụ tai nạn xe hơi năm 1997 có phải là giải pháp duy nhất giúp công nương vĩ đại nhất Anh quốc thoát khỏi cuộc đời khổ đau chỉ toàn sự phản bội. Dù đã đi xa được 8 năm song đến nay, Công nương Diana vẫn còn sống trong tâm trí dân chúng xứ sở sương mù và nhân dân thế giới.

Salmai Bennani - kỹ sư máy tính trở thành Công nương xứ Morocco

Salma Bennani hay còn gọi là Công nương Lalla Salma sinh ngày 10/5/1978 tại Fez, Morocco. Bố của Salma là giáo viên dạy trung học còn mẹ đã mất khi cô chưa tròn 3 tuổi. Lalla Salma có một chị gái và sau khi mẹ mất thì hai chị em được đưa về sống tại nhà của ông bà nội. Thủa nhỏ, Lalla Salma học tại trường tư ở Rabat, sau đó tốt nghiệp khoa Toán trường Hassan II.

Năm 2000, Lalla Salma tiếp tục nhận được bằng kỹ sư máy tính của trường “L’Ecole Nationale Superieure d’Informatique et d’Analyse de Systemes (ENSIAS). Do học giỏi nên Lalla Salma nhận được học bổng ở trường Omnium North Africa, nơi Hoàng gia Morocco có 20% cổ phiếu. Chính tại đây, Salma đã làm quen và yêu Vua Mohamed VI. Ngày 21/3/2002, đám cưới của họ được tổ chức trọng thể. Hiện hai vợ chồng đã có Hoàng tử Moulay Hassan.

Letizia Ortiz – Nữ phóng viên của Hoàng gia Tây Ban Nha

Letizia Ortiz Rocasolano là một người dẫn chương trình nổi tiếng trên đài truyền hình Tây Ban Nha TVE và là phóng viên cứng của tờ ABC và tờ EFE. Nữ phóng viên này tuy có dáng vẻ nhỏ bé nhưng lại là người cực kỳ mạnh mẽ. Letizia Ortiz đã giành được ít nhất 30 giải thưởng báo chí từ Hiệp hội báo chí Tây Ban Nha kể từ khi cô quyết theo đuổi nghiệp báo.

Người ta kể rằng Thái tử Felipe đã bị cô nhà báo hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên khi ông đến kiểm tra tình hình dầu loang trên bờ biển Tây Ban Nha sau tai nạn của tàu Prestige. Khi đó, nàng Letizia Ortiz cũng có mặt để đưa tin cho đài truyền hình CNN. Hai tháng sau khi thảm kịch khủng bố 11/3/2004, tại Madrid (Tây Ban Nha) tạm thời lắng xuống, cơn gió mát lành thổi làn hơi nhẹ vào xứ sở của những đấu sĩ bò tót. Đó là đám cưới của Thái tử Felipe và nữ phóng viên truyền hình Letizia Ortiz, một đám cưới được mệnh danh là “đám cưới thế kỷ” với nhiều kỷ lục nhất. Mặc dù cô dâu chỉ xuất thân từ tầng lớp thường dân, lại có một đời chồng song dường như Hoàng gia Tây Ban Nha không để ý gì đến chuyện này. Chính Nữ hoàng Sofia đã mua tặng con dâu tương lai một túi xách trị giá 1.000 USD.

Công nương Grace Kelly - Siêu sao Hollywood của Hoàng gia Monaco

Sinh ngày 12/11/1929 tại Philadelphia (Mỹ) trong một gia đình giàu có nên từ bé Grace Kelly đã chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong. Sau khi tốt nghiệp PTTH, cô lên sống ở New York, tham gia khoá đào tạo tại Học viện nghệ thuật kịch của Mỹ. Trong thời gian này, nhờ vẻ đẹp trời phú và thân hình lý tưởng, Grace Kelly bắt đầu hành nghề người mẫu. Và khi vừa tốt nghiệp, cô đã trở thành một khuôn mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình hoặc các chương trình trình diễn trong nhà hát.

Năm 1954, Grace Kelly đoạt giải thưởng Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim “The Country girl”. Trong lần tham dự LHP Cannes tại Pháp, cô gặp Thái tử Rainier. Tình yêu đến với họ từ cái nhìn đầu tiên và đến cuối năm 1956, cả hai tuyên bố đính hôn. Thời gian này, Grace Kelly vẫn tiếp tục đóng phim cho đến khi định ngày cử hành hôn lễ. Đám cưới của siêu sao Hollywood ngày ấy được mệnh danh là “Đám cưới thế kỷ” và nó cũng chấm dứt sự nghiệp diễn viên của cô. Trong vai trò mới của mình, Grace Kelly đã quyết định tham gia các hoạt động xã hội nhằm củng cố uy tín của chồng. Cô trở thành Chủ tịch Hội chữ thập đỏ của Monaco và là Chủ tịch danh dự của tổ chức AMADE chuyên giúp đỡ các quốc gia chưa phát triển trong lĩnh vực giáo dục – y tế.

Cho đến năm 1978, Grace Kelly bắt đầu đọc thơ và tham gia các hội thơ lớn. Đáng tiếc là khi tài năng thơ của cô chưa được phát huy thì vào ngày 13/9/1982, tai nạn xe hơi đã cướp đi vị công nương yêu quý của xứ sở Monaco.

Công nương Mathilde của Bỉ - Người phụ nữ hay cười

Ai đã từng gặp người phụ nữ này đều cảm thấy rất ngạc nhiên bởi nụ cười tươi tắn, rạng rỡ luôn nở trên môi kể cả lúc bà đau khổ nhất. Aristocrat Mathilde là con gái cả của gia đình Bá tước Patrick d’Udekem d’Acoz ở Bỉ. Trước khi kết hôn với Thái tử Philippe, Mathilde đang là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý và giảng dạy tại trường Đại học Catholique de Louvin. Niềm đam mê của cô là chơi thể thao, môn tennis và điều không ngờ rằng chính những trận đấu tennis đã giúp cho Mathilde và Thái tử Philippe xích lại gần nhau.

Sau 3 năm hẹn hò, trốn tránh sự chú ý của báo chí và dư luận, năm 1999, lễ cưới của họ được cử hành. Ban đầu Mathilde không được lòng Hoàng gia Bỉ nhưng dần dần tính cách, lối hành xử của cô đã mang lại sự yêu mến đối với mọi người. Mathilde đã tự trang bị cho mình một khối lượng kiến thức khổng lồ, tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao.. Cô học và nói thành thạo 4 thứ tiếng Hà Lan, Pháp, Italia, Anh.

Mett-Marit Tjessem Hoiby - Bồi bàn trở thành vợ Thái tử Na Uy

Đám cưới của Thái tử Na Uy Haakon và cô vợ Mett-Marit Tjessem Hoiby được tổ chức năm 2002 một lần nữa lại làm dấy lên sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Vì danh dự của chồng, của gia đình chồng, công nương Mett-Marit Tjessem Hoiby đã xuất hiện trước dân chúng, nghẹn ngào xin lỗi toàn thể nhân dân vì quá khứ sai lầm của mình.

Trước khi kết hôn cùng Thái tử Haakon, Mett-Marit Tjessem Hoiby đã có một đời chồng và một cậu con trai 4 tuổi. Chồng cũ của cô từng bị cảnh sát Na Uy bắt giữ vì tội tàng trữ ma tuý. Năm 1998, Thái tử Haakon gặp Mett-Marit Tjessem Hoiby tại một buổi trình diễn nhạc rock. Khi đó cô còn là bồi bàn, kiếm tiền nuôi con. Một năm sau, mối quan hệ của Thái tử và Mett-Marit Tjessem Hoiby nảy nở và họ quyết định sống chung cùng nhau

Hoàng Hải
.
.