Thổ Nhĩ Kỳ: Trả tự do cho kẻ bắn Giáo hoàng John Paul II
Sau khi hoàn tất án tù, Mehmet Ali Agca, năm nay 48 tuổi, một người theo chủ nghĩa cực đoan, kẻ đã bắn trọng thương Đức Giáo hoàng John Paul II năm 1981, phải trở lại phục vụ quân đội đến hết thời hạn quân dịch.
Vào ngày 13/5/1981, Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã trà trộn vào đám đông để bắn Đức Giáo hoàng John Paul II làm bị thương khi ông đang đi trên một chiếc xe mui trần để chào đón giáo dân tại Quảng trường St. Peter, Vatican. Y đã bị bắt ngay sau khi gây án và mặc dù được Đức Giáo hoàng tha thứ ngay khi ông còn nằm viện điều trị vết thương, nhưng Agca vẫn bị chính quyền Italia xử 19 năm tù tại một tòa án ở Rome. Vì những lời khai của Agca tại vô số cuộc thẩm cung y không nhất quán với nhau, cho nên cho tới nay người ta vẫn chưa biết rõ động cơ nào đã xui y tìm cách sát hại Đức Giáo hoàng.
Trước khi mưu sát Đức Giáo hoàng John Paul II, Agca đã bị bắt giam ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1979 do có liên quan trong vụ sát hại Abdi Ipekci, một biên tập viên nhật báo Milliyet, người chuyên viết bài lên án chủ nghĩa cực đoan, nhưng hắn đã kịp trốn thoát trước khi ra hầu tòa. Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã buộc y tội giết người và tuyên án tử hình vắng mặt y, nhưng sau đó, án đã bị hủy và thay bằng hình phạt tù.
Cuối năm 1999, Agca được chính quyền Italia và Tòa thánh
Khi bị bắt về tội giết người, Agca đang phục vụ trong quân đội do y đang trong độ tuổi quân dịch, và vụ án đã khiến cho khóa quân dịch của y bị gián đoạn. Vì vậy, theo luật Thổ Nhĩ Kỳ, y sẽ được chuyển thẳng đến doanh trại quân đội ngay sau khi ra tù để tiếp tục phục vụ nốt cho đến hết thời hạn quân dịch
