Trang hồ sơ khác về anh trai của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un

Thứ Hai, 20/02/2017, 15:10
Thông tin thế giới nổi bật trong mấy ngày qua là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với Chủ tịch Kim Jong-Un của CHDCND Triều Tiên, đã bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia). Cảnh sát Malaysia nghi ngờ ông Kim Jong-nam có thể bị trúng độc ricin hoặc tetrodotoxin, theo báo Singapore Zaobao.

Báo này dẫn một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết, khi bị bắt, trong túi xách nữ nghi phạm thứ nhất có một chiếc bình lạ. Nghi phạm đi cùng 1 người bạn nữ và 4 người đàn ông. Họ đến Malaysia với tư cách du khách. Nghi phạm nói rằng ngay sau khi họ hạ cánh tại sân bay, 4 người đàn ông nói rằng họ muốn chơi khăm một trong những hành khách. Họ chỉ đạo cô phun chất lỏng vào mặt Kim Jong-nam. Người phụ nữ còn lại bịt khăn tay vào mặt nạn nhân.

Sau khi tấn công, 2 cô gái lên taxi rời hiện trường. 4 người đàn ông tách thành 2 nhóm cũng rời khỏi sân bay. 6 người gặp nhau tại khách sạn ở Salak Tinggi, bang Selangor.

Mẹ của Kim Jong-Nam là nữ diễn viên nổi tiếng trong thập niên 70 Song Hye-Rim mà ông Kim Jong-Il không hề cưới. Trong suốt 13 năm, ông Kim Jong-Il phải giấu giếm mối quan hệ đó cũng như việc sinh ra đứa con trai Kim Jong-Nam. Chỉ đến năm 1994, sau khi ông Kim Il-Sung qua đời, ông Kim Jong-Il mới tiết lộ mối quan hệ đó và đứa con trai. Trong nhiều năm ròng, Kim Jong-Nam phải sống trong một “nhà tù nạm vàng”, bị nghiêm cấm rời khỏi nơi ở.

Khi trở về từ Thụy Sĩ trong thập niên 90, Kim Jong-Nam giữ các chức vụ cao trong Bộ An ninh công, tức cảnh sát. Thành tích nổi bật của ông là vào năm 1996, ông chỉ huy các chiến dịch trấn áp với kết quả là 40 kẻ chống đối bị hành hình. Năm 2001, khi bị thất sủng, ông đang chủ trì Ủy ban Tin học Triều Tiên.

Trong nhiều năm ông Nam được xem như là người kế thừa quyền lực nhưng đến năm 2001 ông đã bị mất quyền nối dõi sau khi bị bắt vì mang giấy thông hành giả, ông định đến Nhật Bản để tham quan công viên Disneyland. Từ đó ông chủ yếu sống tại Macao.

Nhiều nguồn tin thân cận cho biết, Kim Jong-Nam rất thân với người cậu Jang Song-Taek, từng bị xử tử vào tháng 12-2013 sau khi Chủ tịch Kim Jong-Un lên cầm quyền 2 năm.

Bạn bè của Kim Jong-Nam gọi ông là “Gấu mập” vì thân hình hơi béo trong thời gian gần đây và do dịch từ cái tên Trung Quốc “Pang Xiong” mà ông có trên một trong các giấy thông hành giả. Những năm gần đây Kim Jong-Nam xem Macao như là hậu cứ. Ông sống tại đây phần lớn thời gian cùng với gia đình. Ông đi du lịch rất nhiều, Bắc Kinh, Bangkok, Moscow, châu Âu, Áo, Thụy Sĩ hay Paris, nơi ông tạm trú để chữa trị bệnh. Khi ở Macao, Kim Jong-Nam có cuộc sống tiện nghi nhưng không xa hoa, phô trương, rất kín đáo.

Kim Jong-nam tại Bắc Kinh năm 2007.

Trong thành phố nhỏ bé đó, “Gấu mập” di chuyển bằng taxi, không có cận vệ. Ông thường rời ngôi nhà gia đình trên hòn đảo Coloane để đến ngụ tại Mandarin phương Đông, một trong các khách sạn nổi tiếng nhất thành phố. Khách sạn 5 sao này có các cửa hiệu sang trọng, spa, hồ bơi và casino, không phải là nơi sang trọng nhất thành phố. Nhưng với ông chủ người Pháp và 2 đầu bếp đến từ Paris, đó là khách sạn mang đậm nét châu Âu nhất. Chính vì thế Kim Jong-Nam rất thích đến đấy và khách sạn Ritz, một khách sạn kín đáo với tầm nhìn ra vịnh Praia Grande.

Ông cũng là bạn của Stanley Ho, ông trùm cờ bạc tại Macao. Ông này rất thân với Triều Tiên và đặc biệt là ông được phép mở một sòng bạc cho người nước ngoài trong một khách sạn ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Thông thạo tiếng Anh và Pháp, Kim Jong-Nam nhanh chóng có được một số bạn tại Macao; người Trung Quốc, người Bồ Đào Nha, người Úc... mà đa số không hề ngờ rằng ông ta chính là anh của Chủ tịch Kim Jong-Un. Mọi người mô tả ông là một con người dễ mến, hiền hậu. Thỉnh thoảng Kim Jong-Nam cũng đến chơi vài ván tại casino, nhưng đó không phải là thú vui ưa thích của ông.

Sở thích của ông là các phòng tắm hơi vốn cũng đầy rẫy trong thành phố. Rất thích vi tính - vì thời trẻ ông từng học về tin học tại Thụy Sĩ, nơi ông học tiếng Pháp -, thỉnh thoảng Kim Jong-Nam lại rời Macao để sang Trung Quốc.

Chính thức thì Kim Jong-Nam đã cắt đứt với Triều Tiên từ tháng 5-2001 khi bị bắt cùng với vợ và đứa con trai tại Tokyo khi định đến tham quan Disneyland. Đây được cho là một sự phản bội không thể chấp nhận trong thế giới khép kín của Triều Tiên.

Minh Luân (tổng hợp)
.
.