Vị tướng lãnh đạo phe nổi loạn ở Libya bị ám sát
Tướng Abdel Fatah Younis (sinh năm 1944), lãnh đạo phe nổi loạn ở Libya đã bị bắn chết vào sáng ngày 28/7 ngay trước khi chịu sự thẩm vấn của "chính quyền" phe này.
Abdul Mustafa Jalil, Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của phe nổi loạn, chính thức thông báo về cái chết bất ngờ của Younis tại cuộc họp diễn ra trong hỗn loạn vào tối ngày 28/7 tổ chức tại một khách sạn ở thành phố chiếm đóng Benghazi. Ông này cho biết: Tướng Younis được gọi về Benghazi từ mặt trận gần Brega để Hội đồng chất vấn về diễn biến của chiến dịch quân sự thì bị sát hại trên đường đi. Song chi tiết về cái chết của Younis xảy đến như thế nào và do ai giết vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
Theo nguồn của phe nổi loạn, mỗi khi di chuyển, Younis đều ngồi trong xe bọc thép và được đoàn xe hộ tống với 30 vệ sĩ vũ trang kín người. Do đó, khả năng về một đội ám sát chuyên nghiệp ra tay là vấn đề còn phải bàn cãi. Theo báo cáo của Jalil, có 2 sĩ quan cao cấp bị giết chết cùng với tướng Younis. Trước khi Younis bị giết chết, có thông tin rằng Jalil ra lệnh bắt giữ vị tướng vì nghi ngờ có bắt tay với chính quyền Gaddafi.
Abdel Younis nguyên là Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền Đại tá Gaddafi trước khi chuyển hướng gia nhập quân cách mạng của phe nổi loạn trong tháng 2/2011. Có tin đồn vào đêm 28/7, một số người vũ trang xuất hiện trên đường phố Benghazi tuyên bố ủng hộ tướng Younis và đòi NTC thả ông. Trong ngày 28/7, đội quân 17 Brigade tinh nhuệ của thành phố Benghazi đã bao vây căn nhà của Younis.
Trong khi đó, trước cái chết của Younis, chủ tịch NTC Jalil nói tại cuộc họp báo rằng ông "rất tiếc nuối" và gọi vị tướng này là "một trong những anh hùng của Cách mạng 17-2". Cũng trong cuộc họp báo, ông Jalil từ chối trả lời mọi câu hỏi khác và không thể giải thích được tại sao Younis có thể bị sát hại khi được một đoàn xe vũ trang đầy đủ hộ tống.
Younis từng là nhân vật gây tranh cãi khi lãnh đạo lực lượng phe nổi loạn ở Libya bởi vì trước dó ông là Bộ trưởng Nội vụ của Gaddafi, đồng thời là một trong những người trung thành nhất của chế độ Gaddfi. Tình bạn giữa Younis và Gaddafi bắt đầu từ năm 1969 khi ông gia nhập nhóm sĩ quan quân đội lật đổ vua Libya.
Khi xảy ra cuộc bạo loạn trên đường phố Benghazi trong tháng 2, Younis bất ngờ chuyển hướng sang gia nhập phe nổi loạn và mang theo cả đội quân trong Bộ Nội vụ theo phe cách mạng. Chính đội quân của Younis đã giúp đỡ rất nhiều cho phe nổi loạn thiếu vũ trang chống lại nhiều đợt tấn công dữ dội của quân đội Gaddafi trong những ngày đầu tiên của chính biến. Cũng chính vì công lao đó mà Younis được bộ phận lãnh đạo phe nổi loạn chỉ định vào vai trò chỉ huy "quân đội cách mạng”.
Tuy nhiên, vị trí mới của Younis đã gặp phải sự chống đối quyết kiệt của vị chỉ huy khác là Klalifa Hefter tại cuộc họp của quân cách mạng thành phố Benghazi trong cuối tháng 3. Trong cơn bão đối đầu chính trị bên trong NTC, Younis giành được vị trí tham mưu trưởng quân đội song cũng không giành được chiến thắng trước sức mạnh của quân đội Gaddafi bất chấp hàng loạt cuộc không kích của NATO. Tình hình càng tồi tệ thêm khi quân nổi loạn ở thành phố Misrata lộ rõ thái độ từ chối tuân theo mệnh lệnh của tướng Younis, đồng thời nhấn mạnh chiến binh của họ không là bộ phận của NTC ở Benghazi!
Vụ ám sát tướng Younis đã gây bối rối và lo lắng không ít cho một số nước trong khối NATO khi mới đây Ngoại trưởng Anh William Hague ra lệnh trục xuất số nhà ngoại giao của Gadafi và tuyên bố công nhận NTC là chính phủ hợp pháp ở Libya