Bị bạn gái bỏ, người đàn ông dùng súng bắn chết 22 người

Thứ Bảy, 25/04/2020, 20:39
Sau trận tranh cãi với bạn gái, Gabriel Wortman đã lùng sục khắp vùng Nova Scotia của Canada và nổ súng sát hại 22 người, gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước này.

Gabriel Wortman, kẻ gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Canada. Ảnh: ITN

Reuters ngày 24/4 dẫn lời ông Darren Campbell, quan chức cảnh sát Canada cho biết, nghi phạm Gabriel Wortman, kẻ gây ra vụ xả súng đẫm máu ở tỉnh Nova Scotia khiến 22 người chết hôm 18/4, bắt đầu hành động sau khi bạn gái của hắn bỏ trốn sau một cuộc cãi vã.

"Vụ xả súng bắt đầu khi nghi phạm Gabriel Wortman tấn công bạn gái của y, song cô này trốn thoát. Đó có thể là xúc tác khiến vụ nổ súng Nova Scotia xảy ra", Darren Campbell tiết lộ kết quả điều tra sơ bộ.

Danh tính của người phụ nữ chưa được công bố. Cô này đang được điều trị tại bệnh viện vì một số vết thương nhẹ và vấn đề tâm lý. Cảnh sát đã tìm được Wortman nhờ những thông tin nhận dạng do cô cung cấp vào rạng sáng 19/4.

Theo quan chức Canada, Wortman đã mặc trang phục cảnh sát và lái chiếc xe gắn còi hụ giống xe tuần tra rồi đi tới nhà những người mà y có hiềm khích quanh thị trấn Portapique, bắn chết họ, châm lửa đốt một số ngôi nhà và bỏ trốn.

Tổng cộng 22 người đã thiệt mạng vì trúng đạn, trong khi vài người khác bị thương. Wortman là một nha sĩ có tiếng tại khu vực song công việc của y bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Một giả thuyết rằng y đã chuẩn bị cho vụ xả súng từ lâu cũng đang được tính đến.

Nhà chức trách cho biết Wortman từng hành hung một người đàn ông cách đây 19 năm và bị quản chế trong vòng 9 tháng. John Hudson, một người quen biết Wortman, cho biết hắn hay bị mất kiểm soát và luôn tỏ ra ghen tuông với người bạn gái lâu năm.

Vụ xả súng khiến cả đất nước Canada bàng hoàng vì những sự cố tương tự rất hiếm khi xảy ra ở nước này. Nhiều người dân địa phương đã tham gia buổi tưởng niệm các nạn nhân trong một sự kiện trực tuyến vì lệnh hạn chế đi lại ngăn COVID-19.

Thiện Nhân
.
.