Cậu bé 6 tuổi bị bắn chết trên đường đến trường

Thứ Hai, 24/05/2021, 16:31
Mẹ của cậu bé 6 tuổi, bị bắn chết trên đường cao tốc California trong một vụ xả súng, mới đây đã lên tiếng kêu gọi cảnh sát vào cuộc và “thực thi công lý”, đòi lại công bằng cho con trai cô.
Vụ xả súng xảy ra ngay trên đường cao tốc. Ảnh AP. 

Joanna Cloonan, mẹ của cậu bé Aiden Leos bị bắn chết trên đường cao tốc, đã xuất hiện trong buổi phỏng vấn của chương trình “Good Morning America” và lên tiếng sau cái chết của con trai.

“Thằng bé rất tốt bụng và là người quý giá nhất đối với tôi. Họ đã giết chết thằng bé mà không có lý do nào. Tôi muốn tìm ra kẻ đứng sau và tôi muốn có mặt tại phiên tòa nơi công lý được trả lại cho con trai tôi”, người mẹ đau lòng chia sẻ.

Cloonan cho biết cô đang trên đường chở Aiden đến trường vào sáng 21/5, tại quận Cam, bang California, thì một chiếc sedan màu trắng cắt ngang xe của hai mẹ con trên Xa lộ 55.

“Tôi chỉ nhớ rằng khi đang cố gắng ra khỏi khu vực đường cao tốc, con trai tôi đã kêu lên một tiếng và sau đó tôi đỗ lại bên đường. Thằng bé đã bị bắn”, Cloonan kể lại.

“Sau khi ẵm thằng bé ra khỏi xe, một tay tôi với điện thoại gọi 911 cứu hộ, tay còn lại nắm chặt lấy vết thương của nó. Thằng bé mất máu quá nhiều”, người mẹ cho biết.

Cảnh sát cho biết, cậu bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

“Thằng bé là cả thế giới đối với tôi, cuộc đời tôi không còn ý nghĩa gì khi thằng bé ra đi”, Cloonan nói, cho biết thêm rằng cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi một việc như vậy có thể xảy ra.

Cảnh sát vẫn đang truy lùng nghi phạm.

Cloonan nhấn mạnh rằng cô “hy vọng rằng mọi người có thể xem được cuộc phỏng vấn này và hiểu rằng điều này là không ổn, bất kể đó là ai và vì lý do gì, điều này là không ổn”.

Duy Tiến (Theo NY Post)
.
.