Đại sảnh của tháp Trump hỗn loạn vì...bom "xịt"

Thứ Tư, 28/12/2016, 16:38

Chiều ngày 27-12, nhiều người đang tham quan và mua sắm ở sảnh của tháp Trump Tower tại Manhattan đã buộc phải sơ tán khi một chiếc túi nghi ngờ có chứa bom được tìm thấy gần cửa hàng của Nike, tuy nhiên, sau đó chiếc túi đã được kiểm tra và chỉ đựng đồ chơi trẻ em ở bên trong.

Cảnh sát bên ngoài tòa tháp Trump sau khi nhận được tin có bom

Lệnh sơ tán được đưa ra vào khoảng 16 giờ 45 phút và biệt đội xử lý bom đã được huy động đến hiện trường.

Ông Stephen Davis, phát ngôn viên hàng đầu của Cục Cảnh sát New York cho biết, biệt đội xử lý bom đưa ra kết luật “hiện trường an toàn” vào khoảng 5 giờ chiều sau khi kiểm tra chiếc túi.

Tòa tháp này không chỉ là nơi sinh sống chính của Tổng thống đắc cử Donald Trump và trụ sở làm việc của ông, mà còn có nhiều căn hộ, nhà hàng và nhiều cửa hàng bán lẻ khác, mở cửa hoạt động từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Tuy nhiên, trong thời điểm xảy ra sự việc, ông Trump đang ở khu nghỉ dưỡng kiêm sân golf Mar-a-Lago của mình tại Florida.

Sean Spicer, người phát ngôn Nhà Trắng mới được ông Trump bổ nhiệm trong chính quyền của mình đã viết trên Twitter cá nhân rằng toàn bộ nhân viên và quan chức đã “quay trở lại làm việc" sau "thông báo giả".

Phía cảnh sát cho biết họ đã nhận được khoảng 42 báo cáo mỗi ngày về việc nhiều chiếc túi “khả nghi” có chứa bom, mặc dù con số này có thể tăng lên bất ngờ vào thời điểm diễn ra những sự kiện lớn. Ví dụ như trong vài ngày sau vụ quả bom “nồi áp suất” phát nổ hồi đầu năm nay ở New York, lực lượng cảnh sát đã nhận khoảng 800 cuộc điện thoại báo cáo về “những chiếc túi khả nghi.”

Video trên Youtube ghi lại thời điểm sơ tán.

Duy Tiến
.
.