Hàng trăm người Ấn Độ bất chấp COVID-19 để dự lễ tang... một con ngựa

Thứ Hai, 24/05/2021, 18:13
Hàng trăm người dân ở làng Mastmaradi, quận Belagavi, bang Karrnataka đã bất chấp các quy định giãn cách xã hội được chính quyền đưa ra nhằm phòng ngừa COVID-19 để tham dự lễ tang của một con ngựa vào hôm qua (23/5).

Theo NDTV, một tổ chức tôn giáo địa phương đã tiến hành lễ tang và lễ hỏa táng sau khi con ngựa này chết vào buổi sáng cùng ngày. 

Con ngựa được dân làng mang từ nơi khác tới với mục đích "xua đuổi COVID-19". (Ảnh: ITN)

Hình ảnh do hãng tin ANI chia sẻ cho thấy đám đông đi bộ, vai kề vai tham gia tang lễ của con ngựa. Nhiều người không đeo khẩu trang.

Theo tờ Times of India, con ngựa trên được dân làng mang từ nơi khác tới với mục đích "xua đuổi COVID-19". Nó đã đi lang thang quanh làng vài ngày trước khi chết mà không rõ nguyên nhân. Theo cảnh sát, dân làng tin rằng con ngựa là "thần" và cái chết là điềm xấu nên họ đã tổ chức một lễ tang lớn.

Đám đông tham gia tang lễ của con ngựa hôm 24/5. (Ảnh: ITN)

Việc tụ tập đông người đã buộc các quan chức địa phương phải tạm thời phong tỏa ngôi làng và tiến hành xét nghiệm để truy vết các ca nhiễm bệnh. "Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm RT-PCR đối với gần 400 người dân và phong tỏa khu vực trong vòng 14 ngày tới. Không ai được phép ra vào ngôi làng này", đại diện cảnh sát quận Belagavi cho hay.

Bang Karnataka đã ghi nhận số lượng lớn các ca nhiễm COVID-19 sau khi Ấn Độ bùng phát làn sóng COVID-19 thứ hai, Bang này cũng đang áp lệnh phong tỏa ngăn dịch với hiệu lực tới ngày 7/6.

Cao Trung
.
.