6 án tử hình cho đường dây ma túy do Oanh "Hà" cầm đầu

Thứ Ba, 02/02/2021, 16:22
Ngày 28-1, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa 8 bị cáo trong đường dây mua bán gần 100 kg ma túy do Vũ Hoàng Oanh (thường gọi là Oanh "Hà", sinh năm 1957, chị gái trùm giang hồ Dung "Hà" cầm đầu ra xét xử. Với hành vi mua bán gần 100 kg ma túy, 6/8 bị cáo đã bị đề nghị mức án tử hình. 2 đối tượng còn lại bị đề nghị án chung thân...


Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Trần Văn Cường (sinh năm 1984, ngụ Hải Phòng), Trần Thị Lệ Chi (sinh năm 1975, ngụ tại Tiền Giang), Vũ Quang Trung (sinh năm 1960, ngụ tại Nam Định),  Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1969, ngụ tại quận 12); Trần Văn Thình (sinh năm 1967, ngụ tại Nam Định); Phạm Duy Minh (sinh năm 1979, ngụ tại  Tiền Giang), Phạm Thị Bình (sinh năm 1973, ngụ tại Hà Nội) và Đồng Dương Nam (sinh năm 1971, ngụ tại Hải Phòng). Tất cả đều bị xét xử cùng tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Nữ quái Oanh “Hà” (ảnh Công an cung cấp).

Đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn này  được điều khiển bởi Vũ Hoàng Oanh, thường gọi là Oanh "Hà", một nữ quái đất Cảng Hải Phòng, thường sống tại TP Hồ Chí Minh. Oanh "Hà" chính là chị ruột Vũ Hoàng Dung, tức Dung “Hà”, bà trùm giang hồ Hải Phòng, người từng bị đàn em thân tín của ông trùm xã hội đen Năm Cam "thanh toán" vào khuya 2-10-2000 bằng một phát súng khi đang ngồi hóng gió trước nhà 17 Bùi Thị Xuân, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Khác với cô em, không khoa trương, không bạo lực... cũng chẳng như ông trùm Năm Cam với những trò triệt hạ đối thủ bằng những trò "ném đá", dằn mặt..., hoạt động phạm tội của Oanh "Hà"  đều diễn ra trong âm thầm, dù rất ráo riết và liên tục. Từ năm 1981 đến năm 2013, nữ quái Hải Phòng này liên tục thụ án tù vì các tội danh "đánh bạc", "buôn bán ma túy", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản...". Tuy nhiên, dù nhiều lần bị bắt, bị kết án, thậm chí đã bị tuyên tử hình nhưng nữ quái này vẫn thoát án và vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi phạm pháp. Trong mọi vụ việc trước đây, Oanh "Hà" đều biết cách tự lui mình về vị trí số 2, số 3 trong đường dây phạm tội, nhưng xem ra, đây mới thực sự là bà trùm của các bà trùm... Không chơi trội, nhưng Oanh "Hà” vẫn tỏ rõ được một quyền lực dữ dằn, thừa lưu manh và tinh quái.

Các bị cáo tại tòa ngày 28-1.

Gần nhất, trước khi tổ chức đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, tháng 2-2015, Vũ Hoàng Oanh đã bị TAND TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử cùng 25 bị cáo trong vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc". 4 trong số 8 bị cáo là 2 cặp tình nhân, vợ chồng: Trần Văn Thình - Nguyễn Thị Huệ và Phạm Duy Minh - Phạm Thị Bình. Các đối tượng còn lại là bạn bè xã hội và anh em họ hàng rủ rê nhau tham gia chung một đường dây ma quái.

Đi sau cái bóng của người em gái Dung “Hà”, cộng với sự lọc lõi, tinh quái và kinh nghiệm của một người đàn bà từng vào tù ra tội, không khó khăn gì để Oanh "Hà" thiết lập đường dây cùng với những chân rết là người thân quen chuyên vận chuyển ma túy từ Campuchia qua đường tiểu ngạch giáp biên giới một số tỉnh phía Nam về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ một cách nhanh chóng.

Ngay khi đường dây ma túy của Oanh bị Cơ quan CSĐT triệt phá, các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, nhưng như một con cáo, vừa "đánh hơi" được sự nguy hiểm, Oanh đã nhanh chân tẩu thoát. Hiện người đàn bà này đang bị công an truy nã.

Bị cáo Đồng Dương Nam tại tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị 6 án tử hình đối với Trần Văn Cường, Vũ Quang Trung,  Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình, Phạm Duy Minh, Phạm Thị Bình. Hai bị cáo Đồng Dương Nam và Trần Thị Lệ Chi mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Trong vụ án này cặp tình nhân "già nhân ngãi" Trần Văn Thình - Nguyễn Thị Huệ đều đã ở cái ngưỡng lục tuần, cả hai cũng từng có tiền án liên quan đến ma túy, cùng nhận mức án đề nghị cao nhất.

Rời tòa, biết bao giọt nước mắt tuôn rơi. Có những thân nhân bị cáo từ Bắc vào Nam chỉ mong được nhìn mặt nhau. Thay vì đoàn tụ lúc Tết đến Xuân về, thì các bị cáo và người thân lại gặp nhau và phải chia tay nhau trong hoàn cảnh éo le. Tiếng gọi mẹ, gọi con và những lời nhắn nhủ động viên nghe mà đắng lòng. Giá như họ biết điểm dừng. Bi kịch đã được báo trước, nhưng vẫn có nhiều kẻ lao vào như thiêu thân!

Đức Hà
.
.