Vụ thi thể trôi sông “tìm” về nhà ở An Giang:

Nghi án giết người cướp tài sản để trả nợ đánh bạc

Thứ Sáu, 16/01/2015, 11:05
Dư luận người dân địa phương cho rằng nghi án xác người đựng trong bao đựng thức ăn của cá da trơn trôi trên kênh Cần Thảo (ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) là vụ giết người cướp tài sản để trả nợ tiền đánh bạc tại casino ở nước ngoài (!?). Hiện, Cơ quan CSĐT Công an An Giang ráo riết truy bắt hung thủ để làm rõ động cơ giết người.

Sau gần một tuần xảy ra vụ án, dư luận người dân địa phương vẫn còn kinh hoàng và phẫn nộ. Nạn nhân là anh Hà Văn Xuyên (SN 1982, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang). Sau cái chết thảm của con trai khiến bà Ngô Thị Gấu (mẹ anh Xuyên) suy sụp tinh thần, bởi anh Xuyên là con trai duy nhất, tính tình hiền lành nhưng bị kẻ thủ ác sát hại dã man. Sau khi giết anh Xuyên, chúng bỏ vào bao đem thả trôi sông để cướp xe môtô và điện thoại di động.

Bà Gấu chỉ nơi xác con “tìm” về bến sông trước nhà.

Thắp ba nén nhang cho con, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt khắc khổ, bà Gấu nghẹn ngào: “Hai ngày trước khi phát hiện thằng Xuyên bị giết hại, khoảng 9 giờ ngày mùng 9/11 âm lịch (ngày 30/12/2014) nó về nhà ăn cơm rồi quay trở lên hầm cá làm thuê cách nhà khoảng 7 cây số. Đến 3 giờ chiều, tôi gọi điện hỏi chiều con về ăn cơm không thì nó trả lời: Dạ con về. Đợi đến tối không thấy con về, gọi điện thoại không được, điện hỏi thăm chủ hầm cá cũng không biết con đi đâu, chạy xe đi tìm và hỏi người quen không ai biết, tôi cứ nghĩ con trai chưa vợ nên mê chơi, đi đâu vài ngày sẽ về chứ đâu ngờ…”.

Đến 8 giờ ngày 1/1/2015, bà Trần Kim Phượng (họ hàng của Xuyên) phát hiện bao thức ăn cá trôi trên kênh Cần Thảo, tấp vào cầu bến trước nhà nên bà bực bội trong bụng, ai xả rác xuống kênh dơ bẩn thế này. Bà Phượng nhặt lấy thanh tre đẩy cái bao ra giữa dòng kênh thì máu từ trong bao trào ra khiến bà sợ thót tim. Đúng lúc bà Gấu đi tới, nghe bà Phượng kể, bà Gấu với kéo cái bao vào bờ, lấy kéo cắt ra xem, tá hỏa vì bên trong có xác người. Bà Gấu nhớ lại: “Thấy cái bao đựng xác chết tấp vào bến nhà mình, tôi lấy cây đẩy ra nhưng nó không chịu trôi đi. Anh Lâm (Cảnh sát khu vực) đến kéo cái bao vào bờ, còn thằng Nhẹ (con của chú ruột Xuyên) đến mở cái bao ra thì phát hiện thi thể Xuyên. Tôi chạy đến nhận mặt con rồi ngồi chết lặng” - bà Gấu nhớ lại.

Ao nuôi cá tra của ông Tuấn - nơi Xuyên làm việc.

Được người nhà nạn nhân hướng dẫn đến nơi anh Xuyên làm thuê là trang trại nuôi cá tra của ông Phạm Minh Tuấn (ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang). Còn nghi can vụ giết anh Xuyên bỏ vào bao thức ăn nuôi cá thả trôi sông chính là Phạm Huỳnh Hải (em trai của ông Tuấn). Căn nhà tường cấp bốn của vợ chồng Hải nằm phía trước ao cá tra của ông Tuấn, vợ chồng Hải làm đại lý phân phối nước giải khát.

Ông Tuấn cho biết: “Lúc 5 giờ chiều ngày 30/12, tôi còn thấy Xuyên đi vớt cá chết trong ao. Thế nhưng, đến sáng hôm sau thì mọi người không thấy Xuyên ở đây như thường lệ.  Lúc đầu tôi nghĩ Xuyên bỏ hầm nuôi cá đi đâu mất biệt đến 5 ngày sau mới về như những lần trước đó. Tôi cũng định sáng 1/1 đến gặp mẹ Xuyên để hỏi chuyện, nhưng không ngờ là ngay sau đó có người báo tin đã vớt được xác Xuyên trong bao tải dưới kênh. Tôi lập tức mang 21 triệu đồng, 4 chỉ vàng 24 kara do Xuyên gửi để trao lại cho gia đình bà Gấu. Tôi rất xót xa khi chuyện đau lòng này xảy ra. Xuyên nó rất hiền và giỏi nghề nữa”...

Con đường từ nhà nghi can Hải chạy ra cầu Sắt gần 1km vắng vẻ, nơi được cho là Hải ném xác anh Xuyên xuống kênh, trên mặt cầu còn đọng nhiều vết máu khô. Từ cầu Sắt, xác anh Xuyên trôi về đến nhà phải qua 4 đoạn kênh có nhiều ngã ba, ngã tư. Đêm anh Xuyên bị vứt xác xuống sông nhằm vào con nước mùng 10 âm lịch, tức nước kém sẽ chảy mạnh ra sông Hậu. Nhưng, xác anh Xuyên lại trôi ngược trở vào và trôi qua 4 đoạn kênh dài gần chục cây số, từ xã Khánh Hòa về đến nhà xã Mỹ Phú, trôi vào rạch Cần Thảo đến trước bến sông nhà mình cho đến khi được bà con họ hàng phát hiện.

Bà Gấu thắp nhang cho con trai xấu số.

Sau khi dò hỏi thông tin từ nhiều phía khác nhau, ngày 4/1, bà Nguyễn Thị Mỹ (mẹ ruột của Hải) đã đến nhà bà Gấu ngỏ lời xin lỗi gia đình về hành vi giết người hết sức dã man của Hải (!?). Bởi trước đó, gia đình bà không hề hay biết gì về vụ án. Bà chỉ biết lực lượng Công an đã mời chị Huỳnh Thị Phương (vợ Hải) đến Cơ quan Công an làm việc. Còn chiếc xe của nạn nhân Hải đã lấy và mang đi cầm cố cũng đã được Công an thu hồi. Kết hợp với việc mấy ngày nay Hải bỏ trốn khỏi địa phương. Từ đó mà Hải trở thành nghi can số 1 của vụ án.

Bà Mỹ xót xa cho biết: “Mấy ngày nay, tôi đã gọi điện thoại cho người thân ở khắp nơi với hy vọng tìm được thằng Hải để kêu nó ra đầu thú chứ không thể sống ngoài vòng pháp luật được. Tôi thấy rất đau khổ và xấu hổ với bà con lối xóm vì hành động tàn độc của con mình. Tôi không bênh con, tôi mong pháp luật trừng trị nó thích đáng”. Sở dĩ bà Mỹ nghĩ rằng con mình là hung thủ trong vụ án là vì chiếc xe máy của anh Xuyên bị mất đã được tìm thấy tại một tiệm cầm đồ ở TP Châu Đốc (An Giang). Qua xem lại hệ thống camera an ninh của tiệm cầm đồ, cơ quan chức năng xác định người mang xe đến đây cầm chính là Phạm Huỳnh Hải.

Về thân thế nạn nhân, gia đình anh Xuyên không thuộc diện nghèo. Căn nhà sàn gỗ, mái lợp tôn, diện tích khá rộng. Theo bà Gấu, bà chỉ có hai người con và Xuyên là anh lớn, em gái của Xuyên đã có chồng ở riêng. Vừa qua, Xuyên dành tiền đi làm mua chiếc xe Future FI đời mới trị giá trên 30 triệu đồng và điện thoại di động gần 5 triệu đồng. Ngoài ra, Xuyên còn để dành khá nhiều tiền và cho vợ chồng Hải mượn 10 triệu đồng trước khi bị giết hại.

Bà Gấu kể: “Thằng Xuyên làm thuê ở trang trại nuôi cá tra của thằng Tuấn mới được 2 tháng thì xảy ra án mạng đau lòng. Buổi sáng Xuyên về nhà ăn cơm, Hải gọi điện thoại kêu vào trại nuôi cá nhậu. Sau khi con bị giết, bạn bè cho biết Xuyên trúng lô 100 triệu đồng trước đó vài ngày” (!?).

Còn đối với nghi can Phạm Huỳnh Hải, thời gian gần đây, anh ta thường xuyên qua casino ở chợ Gò Tà-Mâu bên Campuchia đá gà và đánh bài nên bị lún sâu nợ nần.

Văn Đức – B.Hòa
.
.