Ngồi tù 30 năm mới được tuyên vô tội
Dupree là người thụ án nhiều hơn mọi phạm nhân được tuyên vô tội khác nhờ giám định lại ADN tại tiểu bang
Dupree, hiện 51 tuổi, cho biết ông rất biết ơn tiến trình thử nghiệm ADN từ năm 2001 đã giải oan cho ông và 40 phạm nhân khác ở Texas. Chưởng khế quận
Theo mong đợi, lời tuyên án tội danh cướp có vũ khí nghiêm trọng của Dupree sẽ được xóa bỏ tại một buổi điều trần miễn trách nhiệm tại một tòa án ở
Số phạm nhân được trả tự do nhờ ADN tại Dallas là nhiều thứ ba trên nước Mỹ bởi vì phòng giám định kỹ thuật hình sự quận vẫn lưu giữ các bằng chứng sinh học thậm chí nhiều thập niên sau khi phạm nhân nào đó bị kết tội, để luôn có sẵn mẫu kiểm tra. Ngoài ra, Watkins còn hợp tác với các nhóm bảo vệ người vô tội qua việc rà soát hàng trăm yêu cầu của phạm nhân khi họ kêu oan đòi thử lại ADN. Watkins, Chưởng khế quận da màu đầu tiên trong lịch sử Texas, cũng đã chỉ ra điều bất công mà ông gọi là "trạng thái tâm lý kết tội bằng mọi giá" từng chiếm lĩnh văn phòng chưởng lý này trước khi ông đến làm việc vào năm 2007.
Thời gian 30 năm tù của Dupree hơn hẳn James Woodard, công dân Texas ngồi tù 27 năm vì một vụ giết người mà ông được minh oan hồi năm 2008. Trên toàn quốc, có ít nhất hai phạm nhân khác ngồi tù lâu được minh oan nhờ trung tâm ADN của ông Watkins. James Bain bị ngồi tù oan 35 năm ở Florida, Lawrence McKinney hơn 31 năm ở Tennessee và Phillip Bivens hơn 30 năm ở Mississippi. Hiện chưa rõ Dupree hay Bivens ngồi tù lâu hơn.
Xét nghiệm ADN trong vụ án của Dupree cũng loại trừ bị cáo thứ hai, Anthony Massingill, kẻ về sau bị kết án trong một vụ án tấn công tình dục khác và bị kết án chung thân. Massingill vẫn còn ngồi tù nhưng luôn cho rằng mình vô tội. Xét nghiệm ADN dành cho Anthony Massingill trong vụ án thứ hai chưa có kết quả. Dupree bị kết tội vào năm 1979 trong vụ án cướp và hãm hiếp một phụ nữ 26 tuổi, và bị kết án 75 năm tù chỉ một năm sau đó với tội danh tăng nặng vì cướp bóc.
Theo tài liệu từ tòa án, một người phụ nữ và bạn đồng hành của cô dừng lại tại một cửa hàng rượu
Những kẻ tấn công đã lái xe chở người phụ nữ đến một công viên gần đó, rồi dùng súng uy hiếp để cưỡng hiếp cô. Chúng còn định giết nhưng sau đó lại tha mạng cho cô. Chúng cướp chiếc áo lông thỏ và giấy phép lái xe của cô và cảnh báo sẽ giết chết nếu cô trình cáo vụ tấn công với cảnh sát. Nạn nhân chạy vào đường cao tốc gần đó và gục xuống bất tỉnh bên lề đường, nơi cô được phát hiện.
Theo tài liệu tòa án, khoảng 5 ngày sau đó hai người đàn ông có mô tả không giống Dupree tìm cách bán áo lông thỏ tại một cửa hàng tạp hóa cách cửa hàng rượu
Dupree và Massingill đã bị bắt giữ vào tháng 12/1979 bởi vì họ có dáng vẻ tương tự như hai kẻ tình nghi bị truy tìm trong một vụ cướp và tấn công tình dục khác. Cô gái đã xác nhận cả hai người đàn ông trong một loạt hình ảnh của những kẻ bị tình nghi, nhưng bạn đồng hành của cô không xác định được nghi can nào trong loạt hình ảnh đó. Dupree bị kết án và liên tục kháng án suốt 3 thập niên. Tòa phúc thẩm hình án đã 3 lần bác đơn của Dupree.
Dự án Người Vô tội nhận xem án lệ của ông vào năm 2006. Hè năm ngoái, họ nhận được kết quả xét nghiệm ADN trên bằng chứng sinh học lấy từ một miếng gạc âm đạo. Đến tháng 7/2010, không lâu sau khi Dupree được trả tự do, kết quả xét nghiệm đã chính thức xóa tội danh cho cả Dupree và Massingill trong vụ án nói trên. Cuộc điều trần đang diễn ra vì hiện tại các viên chức hữu quan cần kiểm tra thêm để khẳng định rằng chất liệu sinh học cất giữ 30 năm qua là ADN trùng khớp với ADN của nạn nhân