Vụ án Wallace và kẻ ám sát kỳ lạ
Một thanh niên có học thức nhưng luôn bị bạn bè trêu chọc vì cái đầu hói. Để "trả thù đời" và muốn khẳng định mình, hắn đã chọn con đường ám sát tổng thống Mỹ. Khi kế hoạch ám sát Tổng thống Nixon thất bại, hắn đã chọn Wallace, Thống đốc bang Alabama, làm mục tiêu. Mỗi đường đi nước bước để thực hiện hành động ám sát đều được hắn ghi lại trong cuốn nhật ký...
Wallace chỉ là mục tiêu thứ 2
Vào chiều ngày 15/5/1971, Thống đốc Wallace có một buổi diễn thuyết ngoài trời tại trung tâm mua bán ở
Tại các buổi diễn thuyết, Wallace thường mặc áo giáp chống đạn bên trong áo sơmi. Nhưng lần này, một phần vì thời tiết tháng 5 rất nóng nực, một phần vì chủ quan nên ông không mang áo giáp.
Lúc đó, một thanh niên trẻ da trắng, tóc vàng, vẻ mặt tươi cười, mặc áo thun 3 màu có in hình Wallace rất nổi bật, bên ngoài khoác thêm chiếc áo jacket đang ra sức chen đám đông, bước lên phía trước. Khi đến gần bục diễn thuyết, anh ta rút trong túi áo ra một khẩu súng ngắn ổ quay 38 Caliber, bắn liên tiếp 5 phát về phía Wallace. Wallace đổ gục xuống sàn gỗ: 2 nhân viên bảo vệ và 1 nữ thính giả bị thương nặng. Hai người đứng xem diễn thuyết gần đó là Clyde Marryman và Ross Spiegel vung chân đá văng khẩu súng khỏi tay người thanh niên và đè hắn xuống đất.
Wallace được đưa vào Bệnh viện Holy Cross trong tình trạng hết sức nguy kịch. Những viên đạn đã trúng cả tay, chân và phần bụng của Wallace. Các bác sĩ phải mất 5 giờ phẫu thuật mới giữ được sinh mạng cho ông ta. Tuy may mắn sống sót nhưng Wallace không thể tự đi lại được mà phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại.
Sau vụ bị chết hụt, cuộc đời Wallace trải qua nhiều thăng trầm. Năm 1979, khi phát biểu trước đám đông sinh viên tại Trường đại học
Kẻ ám sát là ai?
Theo báo cáo chính thức của Ủy ban điều tra, kẻ ám sát Wallace là Arthur Bremer, 21 tuổi. Điều đó khiến dư luận nước Mỹ rất quan tâm bởi theo lối suy nghĩ thông thường thì kẻ sát nhân phải là người da đen. Ai cũng biết, vào thời điểm đó Wallace là kẻ thù chung của tầng lớp công dân da đen bởi tư tưởng cực đoan và nhiều hoạt động do ông ta tiến hành, làm thổi bùng lên nạn phân biệt chủng tộc trong lòng nước Mỹ. Và những người thiệt thòi nhất không ai khác là những người da đen.
Arthur Bremer sinh ngày 21/8/1951 trong một gia đình có 5 anh em, bố làm nghề lái xe tải đường dài. Mẹ Arthur rất quan tâm đến con cái nhưng càng lớn, hắn càng muốn chứng tỏ mình. Năm 21 tuổi, Arthur dọn ra ở riêng. Hồi còn học trung học, Arthur hẹn hò với một vài cô gái nhưng đều chia tay sau ít lâu, bởi họ không ưa gì cái đầu hói của hắn.
Tháng 1/1972, ở trường học có tổ chức một buổi dạ tiệc và hắn lại bị châm biếm chỉ vì cái đầu hói của mình. Bị bẽ mặt và muốn chứng tỏ mình, hắn quyết định tìm mua 2 khẩu súng: 1 khẩu 38 Caliber ổ quay, 1 khẩu 9 ly hiệu Browning về tập bắn. Khi cảnh sát phát hiện ra hắn ngủ quên trong xe với 2 khẩu súng, họ đã khám nhà và phát hiện các vết thủng trên trần. Tuy vậy, hắn chỉ bị phạt nhẹ và được trả lại cả 2 khẩu súng.
Sau đó, hắn bắt đầu đọc các sách viết về những vụ ám sát tổng thống Mỹ trong lịch sử. Càng đọc, hắn càng muốn mình trở thành một John Wilkes Booth - kẻ ám sát
Tháng 3/1972, trong trang đầu cuốn nhật ký, hắn viết: “Bây giờ tôi bắt đầu cuốn nhật ký bằng kế hoạch ám sát Richard Nixon hoặc George Wallace”. Hắn cũng giải thích nguyên nhân của việc này: “Phải làm một việc gì đó mạnh mẽ, dũng cảm để thế giới biết đến tôi”. Hắn quyết định sẽ ám sát Nixon vì theo hắn là sẽ gây tiếng vang hơn. Nixon sẽ có chuyến thăm
Sáng ngày 15/5, khi Wallace diễn thuyết tại khu
Phiên tòa xét xử Bremer diễn ra sau đó 3 tháng cũng kết thúc chóng vánh sau 5 ngày làm việc. Bremer bị kết án 63 năm tù giam, thụ án tại nhà tù liên bang tại