Vụ trộm tiền ở ngân hàng Hàm Đan

Thứ Bảy, 11/01/2020, 09:42
Vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2007 Ngân hàng Nông nghiệp Hàm Đan tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc bàng hoàng phát hiện 51 triệu nhân dân tệ đã không cánh mà bay. Sau hai ngày che giấu vụ việc, Ngân hàng Hàm Đan không thể tự giải quyết được nên ngày 17 phải báo vụ việc cho cảnh sát.

Thực ra sau khi phát hiện tiền trong kho bị mất, Ngân hàng Hàm Đan đã biết được kẻ chủ mưu là hai nhân viên quản lý kho bạc Nhiệm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh nên định “giải quyết nội bộ”. Tuy nhiên hai tên tội phạm đã trốn khỏi địa phương và hệ thống của ngân hàng không thể tự xử lý được.

51 triệu tệ tiền mặt trong kho bị mất làm người ta kinh hoàng, số tiền này nếu đưa lên bàn cân nặng hơn 1 tấn.

Sáng ngày 17 tháng 4, Công an Trung Quốc đã phát lệnh truy nã cấp 1 và cảnh sát đã mở cuộc truy lùng suốt đêm để truy bắt hai tên tội phạm. Tất cả mọi phương tiện và toàn dân đều được huy động để bắt tội phạm. Số tiền thưởng cho người bắt được hoặc báo cho cảnh sát biết chỗ ẩn náu của hai tên tội phạm từ 5 vạn tệ nhanh chóng được nâng lên đến 20 vạn tệ.

Ngân hàng Hàm Đan.

Vào chiều ngày phát lệnh truy nã, một ông chủ cửa hàng kinh doanh ôtô báo rằng tên tội phạm bị truy nã Nhiệm Hiểu Phong xuất hiện ở cảng Liên Vân. Công an Liên Vân đã tiến hành kiểm tra toàn thành phố thông báo lệnh truy nã Nhiệm Hiểu Phong lên các phương tiện truyền thông của thành phố. 

Sáng ngày 18 tháng 4, một người cho thuê chỗ đỗ xe ở tiểu khu Phục Hưng báo có một người gửi xe trông giống Nhiệm Hiểu Phong. Mấy phút sau cảnh sát đã nhanh chóng có mặt bao vây tiểu khu đó và Nhiệm Hiểu Phong bị bắt trong căn nhà hắn đang thuê, cảnh sát thu được trong người hắn hơn 110 vạn tiền mặt và một thẻ tín dụng 220 vạn tệ.

Vào ngày thứ hai của lệnh truy nã được ban hành, cảnh sát đã phát hiện được tung tích Mã Hướng Cảnh ở Bắc Kinh và đến 15 giờ chiều ngày hôm đó Mã Hướng Cảnh bị bắt trong một căn nhà trọ với chiếc túi bên trong có 60 vạn tệ.       

Con quỷ trong kho bạc

Nhiệm Hiểu Phong năm đó 34 tuổi, đã từng làm nhân viên tiết kiệm cơ sở tiết kiệm hạ tầng thuộc Ngân hàng nông nghiệp Hàm Đan. Thời gian đó hắn đại biểu cho ngân hàng nông nghiệp Hà Bắc tham gia cuộc thi về thao tác kỹ thuật của hệ thống ngân hàng được xếp thứ 2, sau cuộc thi này hắn được chuyển về làm việc ở ngân hàng Hàm Đan, khi cơ quan tinh giản nhân viên, Nhiệm Hiểu Phong được điều xuống làm nhân viên kho tiền.

Nhiệm Hiểu Phong có người bạn thân hơn hắn 3 tuổi là Mã Hướng Cảnh. Mã Hướng Cảnh là bộ đội phục viên được điều về làm việc ở chi nhánh Lâm Chương thuộc ngân hàng Hàm Đan. Vì sau đó chi nhánh Lâm Chương giải thể, thông qua mối quan hệ với Nhiệm Hiểu Phong, hắn được điều về cùng làm nhân viên quản lý kho tiền với Nhiệm Hiểu Phong.

Số tiền 51 triệu nhân dân tệ mà hai tên tội phạm lấy cắp cực lớn;  nếu xếp chồng lên nhau cao hơn 50 m và có trọng lượng hơn 1 tấn.

Từ cơ quan xuống hạ tầng lương bị giảm một nửa nên Nhiệm Hiểu Phong luôn trăn trở làm thế nào để kiếm được nhiều tiền và hắn bắt đầu lao vào cờ bạc, chơi xổ số. Hắn ham xổ số như một con thiêu thân và mỗi kỳ xổ số mở thưởng hắn đều rất căng thẳng nhưng kết quả là “thắng ít thua nhiều.” Còn Mã Hướng Cảnh thì thích rượu, uống rượu say thì đến các khu vui chơi giải trí, ở đó chơi chi phí rất lớn, sau này hắn cũng theo Nhiệm Hiểu Phong cùng chơi xổ số.   

Khi hai con bạc khát nước cùng được làm với nhau và lại “ở trong chĩnh gạo”, Nhiệm Hiểu Phong, Mã Hướng Cảnh đã mưu mô lấy cắp tiền trong kho để chơi xổ số. 

Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4, hai tên đã nhiều lần lấy tiền trong kho bạc với số tiền cực lớn là 3.295,605 vạn tệ; trong đó Nhiệm Hiểu Phong dùng 3.125 vạn tệ để mua vé số. 

Mặc dù lần này đầu tư số tiền rất lớn mà vẫn không trúng thưởng nên hai tên bàn nhau nếu đến bước đường cùng thì “chuồn là thượng sách”. Nhiệm Hiểu Phong làm giả giấy căn cước, ngày 10 tháng 4 Nhiệm Hiểu Phong mua một chiếc xe Jetta 7,68 vạn tệ, số tiền còn lại để ở sân sau của một nhà hàng Hàm Đan.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2007, hai tên lại bàn nhau lấy từ kho bạc 1.800 vạn tệ trong đó dùng 1.410,1 vạn để mua vé số, số tiền còn lại Nhiệm Hiểu Phong cầm 329,9 vạn, Mã Hướng Cảnh cầm 60 vạn. Buổi chiều 14 tháng 4, sau khi xổ số mở thưởng biết vé số vẫn không trúng thưởng Nhiệm Hiểu Phong báo cho Mã Hướng Cảnh và mỗi tên trốn đi một ngả cao chạy xa bay. 

Nhiệm Hiểu Phong mang theo số tiền mặt 354 vạn tệ và 30,9 vạn thẻ tín dụng cùng với giấy căn cước giả lái xe chạy đến cảng Liên Vân. Ở đây hắn bỏ ra 22,55 vạn mua một chiếc ôtô Honda. Mã Hướng Cảnh chạy một mạch đến Bắc Kinh trốn ở nhà người bạn là Tống Trường Hải khu Đại Hưng. Khi Tống Trường Hải biết Mã Hướng Cảnh phải trốn chạy vì ăn cắp tiền của ngân hàng, người này vẫn cho hắn ở nhà mình và đến sáng ngày 17, Mã Hướng Cảnh mới rời đi và Tống Trường Hải nhận của hắn 2.600 tệ. 

Ba tình tiết chết người

Vào lúc 23 giờ 45 phút  ngày 13 tháng 4, hai tên tội phạm vào trong kho với lý do “công việc gấp”, hai tên cắt nguồn điện để camera giám sát không thể hiện thị. Khoảng 0 giờ 12 phút ngày 14 tháng 4, hai tên lại vào trong kho lần thứ 2, do là không phải thời gian làm việc với do nguồn điện bị cắt camera không hiện thị nên hệ thống tự động báo động đã báo cho trung tậm chỉ huy cảnh sát 110.   

Mã Hướng Cảnh khi bị bắt ở Bắc Kinh.

Trung tâm chỉ huy cảnh sát ngay lập tức gọi điện hỏi phòng bảo vệ của ngân hàng. Bảo vệ hỏi Nhiệm Hiểu Phong, hắn nói là “Không có chuyện gì cả”. Hai lần vào kho đều không phải là giờ hành chính và hai tên đã điên cuồng gây án.  

Lúc 0 giờ 12 phút, khi Nhiệm Hiểu Phong vào trong kho còn nói chuyện với bảo vệ.  

“Hai ông thật là vất vả ngày nghỉ còn phải làm thêm giờ.” Bảo vệ nói.

“Ồ, đành phải vậy thôi, cái số khổ mà”, Nhiệm Hiểu Phong nói.

Ngày 14 tháng 4 sau khi lấy được tiền, Nhiệm Hiểu Phong chia số tiền thành 15 khoản, mỗi khoản 40 vạn tệ và gửi vào tài khoản trung tâm xổ số Hà Bắc 60 vạn. Đây là lần hoạt động tội phạm cuối cùng của hai tên. Những chuyên gia tiết lộ ba tình tiết chết người về sự giám sát và quản lý ở ngân hàng nông nghiệp Hàm Đan: “Thứ nhất, theo một trình tự thông thường khi mở cửa kho tiền phải có mặt ba người, người giữ chìa khóa chính, người giữ chìa khóa phụ và người nắm giữ mật mã nhưng mật mã lại bị lộ; thứ hai, việc thực hiện các quy tắc và định kỳ kiểm tra kho bạc không kịp thời và không nghiêm túc; thứ ba, là sơ hở trong khâu hộ tống giữa bảo vệ và người quản lý kho bạc”.

Mật khẩu bị lộ

Người nắm giữ mật khẩu là An Trường Hải nhưng hai người phụ trách chìa khóa chính và chìa khóa phụ lại biết mật khẩu mà hai người giữ kho bạc trước đó là Trương Cường và Triệu Học Nam cũng biết mật khẩu.

Nhiệm Hiểu Phong khi bị bắt ở cảng Liên Vân.

Tại sao nhiều người lại nắm được mật khẩu khi ấy là một dấu hỏi lớn với công tác quản lý ngân hàng Hàm Đan lúc đó. Người nắm giữ mật khẩu là An Trường Hải đã ngoại tứ tuần là cán bộ cấp phó phòng, sau khi án phát An Trường Hải đã bị công an Hàm Đan bắt.

Theo tư liệu của công an Hàm Đan, trước đó Nhiệm Hiểu Phong và Trương Cường cùng Triệu Học Nam đã có “hợp tác” với nhau. Tháng 10 năm 2006 Nhiệm Hiểu Phong đã nhiều lần thuyết phục và cám dỗ hai người để hai lần lấy trộm 20 vạn tệ mua vé số, sau đó Nhiệm Hiểu Phong đã trả lại cho Trương Cường 18 vạn tệ. Trương Cường lo sợ sự việc bại lộ đã bù đủ 20 vạn nhập vào kho. Sau khi Nhiệm Hiểu Phong tiếp quản chức quản lý kho bạc thì việc lấy trộm tiền là ở trong tầm tay.

Trước khi Nhiệm Hiểu Phong chạy trốn đã nhiều lần lấy cắp tiền nhưng hành động phạm tội của hắn lại không bị phát hiện. 

Một cán bộ ngân hàng nói: “Theo quy định mỗi tuần, mỗi tháng lãnh đạo phải kiểm tra sổ sách chứng từ và số tiền mặt ở trong kho nhưng chế độ kiểm tra, giám sát ở ngân hàng Hàm Đan đã không thực hiện quy định này. Cụ thể là từ tháng 10 năm 2006 đến ngày 14 tháng 4, ngày hai tên tội phạm bỏ trốn, trong thời gian 5 tháng hai tên tội phạm đã liên tục 15 lần vào kho lấy tiền với số lượng lớn mà không bị phát hiện. Nếu trong thời gian bọn tội phạm gây án mà tiến hành kiểm tra theo chế độ thì sẽ không xảy ra tình hình nghiêm trọng như vậy”.

Sau khi bị bắt, Nhiệm Hiểu Phong khai trong 51 triệu tệ ăn cắp được bọn chúng đã dùng 43 triệu để mua vé số và số tiền này là không thể thu hồi được.

Đi qua hai lần cửa

Để đi vào kho bạc của ngân hàng Hàm Đan bắt buộc phải đi qua phòng bảo mật và phải qua hai lần cửa có nhân viên bảo vệ trực 24/24, do vậy nếu người bên ngoài muốn vào trong kho bạc thì khó không khác gì đi lên trời nhưng Nhiệm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh đi qua hai lần cửa một cách dễ dàng. “Đây là một sơ hở trong việc hộ tống an ninh giữa nhân viên quản lý và bảo vệ”. 

Một cán bộ ngân hàng nói: “Trong hợp đồng giữa ngân hàng Hàm Đan và công ty bảo vệ không quy định trách nhiệm bảo vệ phải hộ tồng tiền khi ra vào kho nên phía công ty bảo vệ không liên đới trách nhiệm trong vụ án này”.

Thực tế là không có bất kỳ thủ tục nào, hai tên tội phạm đã vào kho lấy tiền cả thời gian dài mà nhân viên bảo vệ không can thiệp. Nếu ra vào kho thời gian vào giờ làm việc hành chính thì hai tên tội phạm không thể dễ dàng ra tay vì hiện trường thường xuyên có hơn 20 người. Điểm này đã được chỉ ra khi rút kinh nghiệm về vụ án.

Việc để mất 51 triệu tệ là trách nhiệm không thể chối cãi của lãnh đạo ngân hàng Hàm Đan, cùng với việc hai tên tội phạm bị bắt thì 6 ngày sau ngân hàng nông nghiệp tỉnh Hà Bắc đã có quyết định xử lý vụ việc xảy ra ở ngân hàng Hàm Đan.

Tòa án nhân dân thành phố Hàm Đan đã xét xử vụ án hai nhân viên quản lý kho bạc Nhiệm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh chủ mưu đánh cắp 51 triệu tệ. Tòa án xác định hai tên đã phạm tội tham ô và chiếm dụng tiền công quỹ với số tiền cực lớn và phần lớn số tiền này đã không thể thu hồi được. 

Tòa án đã kết án tử hình hai tên và tước quyền lợi chính trị suốt đời. Ba người khác liên quan đến vụ án này cũng bị kết án 3 năm và 5 năm tù giam và một người cho hưởng án treo. 

Nguyễn Đình Thiêm (Theo “Xinhuanet.com”)
.
.