Đi lấy tiền bán chịu, bé trai bán vé số 13 tuổi mất tích

Thứ Hai, 05/10/2015, 17:44
Ngày 22/9, bé Nhanh nói với mẹ là đến gặp một người đàn ông để lấy tiền bán vé số thiếu nhưng đến nay không thấy về.

Những ngày nay, vợ chồng anh Phạm Ngọc Tâm (quê quán Kiên Giang, tạm trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) như ngồi trên đống lửa khi đứa con trai tên Phạm Ngọc Nhanh (13 tuổi) mất tích gần 2 tuần nay.

Người nhà lo lắng cho tính mạng của cháu Nhanh.
Cháu Phạm Ngọc Nhanh. 

Chị Đào, mẹ của Nhanh cho hay, do hoàn cảnh khó khăn nên cả gia đình lên TPHCM mưu sinh, anh Tâm làm phụ hồ còn chị Đào và Nhanh đi bán vé số. Khoảng 17h ngày 22/9, Nhanh nói với chị là đến gặp một người đàn ông để lấy tiền mà Nhanh bán thiếu vé số cho ông ta nhưng đến nay không thấy về.

Theo chị Đào khi đi, Nhanh có trong người khoảng 600 ngàn đồng. Do sợ Nhanh bị bắt cóc cả nhà anh Tâm, chị Đào đi tìm tại các cửa khẩu và báo với Công an phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân.

Hiện gia đình chị Đào hoang mang lo lắng không biết số phận của Nhanh ra sao.

Nghinh Phong
.
.