Lời kể kinh hoàng của thuyền viên tàu cá bị nổ

Thứ Hai, 21/09/2015, 17:06
Sau khi tàu cá bị nổ do khí gas, ông Khoa cùng 4 thuyền viên may mắn bám được 2 bè lưới của tàu. Riêng ngư dân Huỳnh Vũ Linh bị bỏng nặng. Ông Khoa đau xót, nhớ lại: “Đến gần sáng, Linh đuối sức rồi chìm xuống biển”.

Trưa ngày 21/9, PV Báo CAND - Văn phòng thường trú tại ĐBSCL, đã quay lại ấp Mỏ Ó, ấp Sóc Lèo (xã Lịch Hội Thượng) cùng huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, để chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ 10 gia đình có ngư phủ bị tử vong, mỗi gia đình 1 triệu đồng.

PV Báo CAND – Văn phòng thường trú tại ĐBSCL đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ gia đình ngư phủ bị nạn.

Cách đường Nam Sông Hậu gần 1km, khu dân cư ấp Mỏ Ó vẫn bao trùm không khí tang thương từ khi cư dân nơi đây hay tin người thân của họ gặp nạn trên chiếc tàu cá có bình gas phát nổ. Thẫn thờ trước hiên nhà, bà Phạm Thị Chưa (vợ nạn nhân Quách Văn Tọt) không còn nước mắt để khóc.

Theo lời bà Chưa, ông Tọt có kinh nghiệm đi biển khoảng 30 năm. Hơn 5 năm trước, ông Tọt theo tàu cá ở ngay cảng Trần Đề đánh bắt quanh vùng biển gần nhà năm bữa nửa tháng là về.

Ngư phủ Trần Văn Khoa, kể lại giây phút sinh tử trên con tàu đánh cá xấu số.

Bà Chưa xót xa: “Chồng tôi bị lãng tai nên không sử dụng điện thoại được. Trước ngày gặp nạn, ông ấy nhờ hàng xóm điện thoại cho người thân, nhắn với tôi là hôm sau ông về, có ít tiền cho các cháu đi học. Vậy mà ông ấy đành bỏ mẹ con tôi mà đi vĩnh viễn ra đi”…

Chung vách nhà với ông Tọt có ngư phủ cùng bị nạn là Trần Minh Đương. Anh Đương là con của ông Trần Văn Khoa. Ngư dân 46 tuổi này may mắn sống sót cùng 2 người khác là Nguyễn Văn Diện (20 tuổi) và Hoàng Văn Đoàn (29 tuổi, quê Ninh Bình). Tuy nhiên, ông Khoa lại mất đi con trai út và em ruột Trần Văn Lượng (ngụ xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề).

Khu dân cư ấp Mỏ Ó - nơi ở của gia đình các ngư phủ bị nạn.

Riêng nạn nhân Lâm Mừng Hoánh, ở thị xã Vĩnh Châu nhưng thanh niên 26 tuổi này em ruột của con dâu ông Khoa.

Sau mấy ngày trấn tĩnh, ông Khoa kể lại: “Khoảng hơn 0h ngày 16/9, tôi nằm nghỉ ở khu vực gần mũi tàu thì phát hiện có mùi gas. Lúc tôi chuẩn bị vào trong kiểm tra thì tàu phát nổ. Tôi cùng các anh Hoàng Văn Đoàn, Nguyễn Văn Diện, Huỳnh Vũ Linh bị sức ép vụ nổ hất rơi xuống biển. Tàu cá chìm ngay tức khắc”.

Sau khi tàu nổ, ông Khoa cùng 4 thuyền viên may mắn bám được 2 bè lưới của tàu, bơi lênh đênh trên biển. Riêng ngư dân Huỳnh Vũ Linh bị bỏng nặng, kiệt sức nên hai người còn lại phải bám sát để anh Linh không bị chìm. Ông Khoa đau xót, nhớ lại: “Đến gần sáng, Linh đuối sức rồi chìm xuống biển”.

Suốt hơn nửa ngày đói khát nhưng ông Khoa cùng 2 người còn lại vẫn cố bám vào lưới với hy vọng sẽ được cứu. Sau 14 giờ lênh đênh trên biển, họ được một tàu đánh cá phát hiện. “Khi được cứu sống, tôi cứ muốn chết đi khi biết tin con trai út và đứa em ruột đã không thể vượt qua sóng dữ” - ông Khoa đau khổ kể lại.

Theo ông Khoa, tàu cá gặp nạn lúc đang về đất liền. Vị trí gặp nạn là vùng biển cách Côn Đảo 25 hải lý về phía Đông Bắc, cách TP Vũng Tàu 74 hải lý về phía Nam Tây Nam. Thời điểm tàu gặp nạn có 18 thuyền viên.

Cùng ấp Mỏ Ó với các bạn tàu bị thiệt mạng nhưng gia đình của nạn nhân Lâm Thanh Nhiễn ở ngoài khu tái định cư. Theo bà Bùi Thị Tỏ (vợ ông Nhiễn), trước khi tàu quay vào đất liền, chồng bà có điện thoại về nhà và cười nói rôm rả. Ông Nhiễn còn hỏi thăm vợ tin tức về con trai đang làm thuê ở TP HCM và con trai út vừa đi học lái ôtô sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

“Ông ấy nói theo tàu cá hơn 2 tháng nên rất nhớ vợ con. Lần này về sẽ đờn, ca sáng đêm rồi cạo đầu vào chùa đi tu. Tôi nói lại “ông nói cái gì bậy bạ vậy” thì ông tắt máy. Sáng hôm sau, đợi ông ấy gọi lại nhưng chờ hoài không có kết quả. Tôi gọi lại thì không liên lạc được. Đến chiều thì tôi nghe hàng xóm báo tin dữ rằng tàu cá mà ông ấy đang làm thuê gặp nạn…” - bà Tỏ nhớ lại.

“Mỏ Ó có 8 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 2 người may mắn sống sót. Phần lớn các nạn nhân đều thuộc diện khó khăn, có 2 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Địa phương cũng đã vận động xin được 5 phần đất, tổ chức an táng cho các nạn nhân trong khu vực nghĩa trang từ thiện, số còn lại do chết trẻ nên gia đình đưa vào nhà chùa an táng” - ông Đặng Văn Khởi, Trưởng ấp Mỏ Ó chia sẻ với phóng viên trên đường vào nhà ngư phủ xấu số Lâm Thanh Nhiễn.

Văn Đức - Văn Vĩnh
.
.