Nghị lực vượt qua quá khứ lỗi lầm

Chủ Nhật, 30/05/2021, 00:20
Những ngày hè oi ả và nóng bức này, nếu có dịp về xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một bức tranh thôn quê yên bình với những cánh đồng bạt ngàn sen hồng, tỏa hương trong gió.

Ghé thăm cánh đồng sen của anh Huỳnh Minh Hải, một trong những hộ trồng sen hiệu quả tại thôn Phú Trung, nghe anh tâm sự, chúng tôi càng cảm phục và quý trọng người đàn ông giàu nghị lực, quyết tâm hướng thiện, vươn lên làm lại cuộc đời…

Ngồi trên chiếc xuồng neo giữa đồng sen, Hải đưa tay gạt mồ hôi trên khuôn mặt rám nắng và kể về gia đình mình. Nhà nghèo khó, mẹ già thì bị khuyết tật, thường xuyên đau ốm, nhưng cha mẹ vẫn lo cho Hải ăn học đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, học xong lớp 12, Hải thi trượt đại học phải ở nhà phụ giúp gia đình làm ruộng nên đâm ra chán nản. Từ đó, Hải đua đòi theo đám bạn bè ăn chơi lêu lổng.

Năm 2014, trong một lần đi chơi khuya với đám bạn cùng trang lứa, Hải đã vi phạm pháp luật. Cái giá phải trả cho những phút giây nông nổi là bản án 24 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Cánh cửa trại giam lạnh lẽo dường như đã khép lại những ước mơ, hoài bão của một thanh niên mới lớn. “Ở trong tù tôi hối hận vô cùng. Cũng vì suy nghĩ bồng bột của bản than mà tôi đã phạm tội. Tôi suy nghĩ rất nhiều về gia đình và đã cố gắng cải tạo tốt để trở về với cha mẹ và người thân”, Hải húng hắng ho, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

Anh Hải trên cánh đồng sen hồng đang đến kỳ thu hoạch.

Đến năm 2016, Hải đã chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương. Lúc đầu, Hải hoang mang và xấu hổ; mất niềm tin vào cuộc sống, anh nghĩ mọi người sẽ xa lánh, kỳ thị mình và chưa biết phương hướng nào để thoát khỏi cảnh khó khăn. Nhiều đêm nằm chứng kiến mẹ già lên cơn đau trong ngôi nhà trống vắng, thiếu thốn mọi thứ, không có tiền để chữa bệnh, Hải khóc thầm mà không biết phải làm gì. Và rồi, được sự giúp đỡ, động viên của nhiều người, anh quyết tâm lập nghiệp, làm lại cuộc đời ngay trên quê hương mình.

Vượt qua sự mặc cảm với quá khứ của bản thân, Hải đã đi các nơi, học hỏi những mô hình trang trại hay, hiệu quả, đem lại thu nhập cao để về áp dụng và xây dựng một mô hình kinh tế riêng sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình mình. Những tình cảm chân chất, mộc mạc của người dân quê chính là điểm tựa vững chắc để Hải có thể yên tâm trở về với cuộc sống đời thường.

Ông Phạm Bốn, trú xã Đại Hiệp, chia sẻ: “Khi Hải về địa phương, thấy hoàn cảnh mẹ tật nguyền, khó khăn, tôi làm trong Chi hội Nông dân của thôn cũng gần gũi bày vẽ cho Hải cách làm ăn để ổn định cuộc sống. Tôi nhận thấy Hải là thanh niên có chí và rất thương mẹ nên tôi tin cậu ấy sẽ chí thú làm ăn”…

Sau một thời gian, nhận thấy gia đình có diện tích đất vườn rộng, màu mỡ, có khả năng trồng cỏ nuôi bò, nuôi gia cầm, Hải mạnh dạn đến UBND xã Đại Hiệp để trình bày hoàn cảnh và xin tạo điều kiện giúp đỡ cho anh. May mắn, anh được cán bộ xã bảo lãnh với ngân hàng chính sách huyện để được vay 30 triệu đồng để mua 2 con bò và gà vịt mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm; cải tạo vườn để trồng cỏ, trồng cây ăn quả.

Đặc biệt, được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Nông dân xã, cùng với việc học tập, tìm tòi cách thức chăm sóc nên 2 con bò, đàn gà, vịt của Hải phát triển rất nhanh. Từ 2 con bò giống đã phát triển lên thành 10 con. Đến năm 2018, Hải bán bò để trả xong phần nợ của mình, rồi anh tiếp tục đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn để mở rộng chăn nuôi và thuê ao nước ngọt của xã với diện tích hơn 20.000m2 đầu tư trồng sen kết hợp với nuôi cá rô phi. Từ việc phát triển mô hình chăn nuôi xen kẽ mà trong những năm qua đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Hải mỗi tháng từ 4-5 triệu đồng.

Cuộc sống của gia đình anh từng bước được ổn định. “Chính quyền, đoàn thể địa phương đã có nhiều quan tâm hỗ trợ làm ăn, sửa nhà… giúp tôi. Chính sự quan tâm đó khiến tôi thấy mình được vững tâm và tự bảo mình phải chí thú làm lại cuộc đời trên chính quê hương của mình để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ tôi”, Hải tâm sự.

Những ngày hè tháng 7, trên cánh đồng sen bạt ngàn, Hải đang tất bật với công việc chăm sóc và thu hoạch sen của mình. Sen là loại dễ trồng, chi phí ban đầu thấp, khả năng chống chọi sâu bệnh cao. Nhờ chọn được giống sen tốt, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc nên sen của anh đạt chất lượng cao, hạt sen to và đẹp, dự kiến tổng thu hoạch sẽ đạt trên 2 tấn hạt sen và khoảng 4 tấn cá mỗi vụ. Tương lai là con đường tươi sáng đang rộng mở phía trước. Hy vọng rằng, Hải sẽ làm được những việc có ích cho xã hội, để trả ơn những người đã dìu dắt, nâng đỡ mình sau vấp ngã…

Mai Xuân
.
.