Vụ máy bay rơi làm 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh:

Rà soát lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật máy bay UH-1

Thứ Sáu, 30/01/2015, 00:50
Ngày 29/1, lực lượng điều tra tìm kiếm thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã thu gom hầu như toàn bộ xác máy bay UH-1 số hiệu 7912 bị rơi tại khu vực Nông trường Phạm Văn Hai (ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khiến 4 cán bộ trong tổ lái hy sinh. Ngay trong đêm 28 đến ngày 29/1, các mảnh vỡ của máy bay gặp nạn đã được xe của quân đội chuyển ra khỏi hiện trường.
>> Thủ tướng chia buồn đến thân nhân chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết, Quân chủng Phòng không - Không quân là đơn vị chủ trì việc xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra đối với máy bay UH-1 số hiệu 7912.                     

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chiếc máy bay  UH-1 số hiệu 7912 gặp nạn do hỏng hóc nặng. Về vấn đề này Trung tướng Tuấn cho hay, cách đây hai năm chiếc máy bay UH-1 7912 được đưa đi đại tu và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc trực thăng bị rơi do hỏng hóc nặng khiến phi công không thể xử lý. Đoàn công tác vẫn tiếp tục điều tra để có kết luận cuối cùng. Sau sự cố này, toàn bộ máy bay UH-1 sẽ được rà soát, kiểm tra lại toàn bộ về kỹ thuật.

Mặc dù thi thể 4 quân nhân hy sinh vẫn đang được quàn tại Bệnh viện 175 nhưng tại nhà của các đồng chí, người nhà đã bắt đầu dựng bàn thờ để bà con họ hàng, đồng đội đến viếng.

Cho đến thời điểm này nhiều người thân, hàng xóm của 4 quân nhân cũng không tin rằng các anh đã hy sinh. Hai căn nhà cách nhau 200m của Thượng tá Chính và Thượng tá Đức tại phường 4, quận Tân Bình đã được rất nhiều người dân, đồng đội của hai anh đến đây thăm viếng. Ở một con hẻm thuộc khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 là căn nhà cấp 4 của Thiếu tá Lê Hồng Quân thuê để vợ con sinh sống, một ban thờ được lập vội, khói nhang nghi ngút.  Chị Đinh Thị Hiền (vợ anh Quân) khóc nghẹn. Chỉ có đứa con gái anh Quân, cháu Lê Hồng Phương vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với cha mình vô tư: “Con mong cha về tắm cho con!”.

Đại diện Bộ Quốc phòng đến thăm hỏi gia đình các quân nhân hy sinh.

Đại tá Lê Văn Hạnh - Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 - Bộ Quốc phòng cho biết, lễ truy điệu 4 quân nhân hy sinh sẽ được Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 370, Trung đoàn 917 cử hành vào lúc 7h ngày 30/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Ngày 29/1, đại diện Bộ Quốc phòng đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi gia đình quân nhân gặp nạn 50 triệu đồng, Bộ Tổng Tham mưu cũng hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng, Bộ Quốc phòng đang xem xét hồ sơ để công nhận liệt sỹ cho 4 thành viên trong tổ bay đã hi sinh.

Về phía TP Hồ Chí Minh, trong ngày 29/1, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP đã cử đại diện đến gia đình 4 quân nhân hi sinh thăm hỏi, động viên và trao 40 triệu đồng cho thân nhân của các chiến sĩ.

M.Đ.
.
.