7 chiếc xe cứu thương rẽ vào làng Lương Điền, nỗi đau không gì bù đắp nổi

Thứ Ba, 31/07/2018, 16:11
Ngày 31-7, cảnh tang tóc, không khí đau buồn vẫn đang bao trùm cả ngôi làng nghèo Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Chính quyền, người dân, đang làm hết sức mình chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các gia đình nạn nhân.

Chúng tôi trở lại thăm gia đình bà Ngô Thị Bê, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn. Anh Nguyễn Khắc Du, con trai cả cũng là người duy nhất còn lại trong gia đình bà Bê vốn có 5 thành viên. 

Anh Du hết tha thẩn quanh 3 chiếc quan tài đặt thẳng hàng nhau ở căn giữa ngôi nhà chật hẹp, lại đến trước bàn thờ đăm đắm nhìn 3 tấm di ảnh vừa mới sang rửa tươi nguyên màu giấy mới. Ở đó là mẹ, là em trai và con gái của anh vừa tròn 8 tuổi. Cách đây chỉ mấy hôm, họ còn trò chuyện, nói cười, quấn quýt bên nhau, nhưng nay chỉ còn là những tấm hình.

Nhìn thảm cảnh ấy, ai cũng quặn thắt trong lòng. Một người bà con bên ngoại của anh Du đau đớn kể lại: “Sau khi bàn bạc việc rước dâu, gia đình quyết định xuất phát vào Bình Định lúc 10h đêm 29-7. Chiếc xe 16 chỗ ngồi do tài xế Lê Ngọc Cường, 31 tuổi, ở thôn Tây Phú, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đón tại nhà (khác với thông tin UBND xã Hải Sơn cung cấp trước đó là tài xế tên Cương, ở thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền). Đoàn đi có 21 người ngồi trên 2 xe ô tô, gồm xe 16 chỗ kể trên và thêm 1 xe 4 chỗ chở 2 trẻ em, anh Du và đồ sính lễ. Chúng tôi dự tính sáng sớm 30-7, xe sẽ vào tới nơi để kịp giờ làm lễ xin cưới, sau đó rước dâu về. Nào ngờ chỉ sau đó hơn 4 giờ đồng, các gia đình nội ngoại ngoài này bất ngờ nhận hung tin”.

Trong số 10 người tử vong tại chỗ và 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu, gia đình bà Bê có 4 nạn nhân, gồm bà, con trai, con gái và cháu nội. Sau khi sự việc xảy ra, phía bên nhà chồng không còn ai máu mủ trực tiếp, những người chú, bác lại đều đang phải lo tang lễ cho anh em, con cháu của mình, một thầy giáo bà con với bà Bê đã đứng ra làm chủ lễ tang này. 

Cùng với một gia đình 3 cái đám tang ở đội 3 Lương Điền, sáng 31-7, tại một xóm nhỏ ở phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị, không khí tang thương, đau buồn cũng bao trùm. Đó là tang lễ cho con gái của bà Bê, chị Nguyễn Thị Nhung, cũng là một trong 16 nạn nhân trên chuyến xe định mệnh hôm 29-7 ấy. 

Ngoài bà Bê, con trai, con gái và cháu nội của bà vĩnh viễn ra đi, đứa cháu ngoại mới 6 tuổi có cái tên rất đẹp Nguyễn Trúc Hân, là con của chị Nhung, hiện cũng đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vì hậu quả thảm khốc của vụ tai nạn kinh hoàng này.

Người dân thôn Lương Điền đổ ra đón nhận thi thể các nạn nhân xấu số và chia buồn cùng gia đình.
Đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đau xót nói: “Không ai hình dung nổi một ngày tai họa bất ngờ đổ xuống người dân ở cùng một xóm thảm khốc, đau đớn đến thế. Cảnh 7 chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau chầm chậm rẽ vào làng, chở theo thi thể 13 con người xấu số, rồi họ được người nhà chờ sẵn để nhận dạng, đưa về lo tang lễ, hậu sự, ám ảnh chúng ta suốt cuộc đời. Những nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được”. 

Rời tang lễ ở gia đình bà Bê, chúng tôi đến thắp nén hương cho đôi vợ chồng xấu số, ông Nguyễn Khắc Nguyền và bà Nguyễn Thị Gái. Hai cháu nhỏ con của ông bà là Nguyễn Thị Như Nguyệt và Nguyễn Thị Ngọc Liên vẫn đang nằm ôm ghì lấy quan tài của ba mẹ. Cạnh đó, người chị và anh trai đi làm thuê làm mướn ở miền Nam cũng vừa kịp trở về, gục mặt vào 2 đứa em nhỏ khóc thảm thiết.


Người Lương Điền khóc ngất vì nỗi đau mất người thân. 

Được biết, ông Nguyền là bà con chú bác lại với chú rể Nguyễn Khắc Long. Trong khi ba Long mất cách đây đã lâu cũng do TNGT, gia đình không còn chú, bác bà con máu mủ trực tiếp, nên vợ chồng ông Nguyền đã tự nguyện đứng ra tham gia vào việc tổ chức hôn lễ, rồi trực tiếp đi đón dâu cho anh. Nào ngờ cả vợ chồng ông bà đều nằm vào trong số 13 nạn nhân xấu số. 

Ông bà mất để lại 4 đứa con mồ côi. Người chị lớn vừa gào khóc vừa nói giọng đứt quãng: “Ba mẹ ơi, ba mẹ nói 2 chị em con cố gắng vào Nam vừa làm vừa học hành kiếm thêm cái chữ cho nên người, cho công việc bớt phần khó khăn, cực nhọc, còn 2 em ở nhà đã có ba mẹ lo. Nhưng nay ba mẹ bỏ cả 4 chị em con mà đi, sao như vậy được ba mẹ ơi”.

Ông Nguyễn Khắc Miễn (86 tuổi), ông nội của 4 cháu mồ côi cha mẹ, bước đến 2 chiếc quan tài đặt cạnh nhau, rồi ông cũng đổ gục xuống như các cháu. Chỉ khác ông đã không còn sức lực và nước mắt. Mọi người bước đến, nhẹ nhàng dìu ông cụ đứng dậy. Ông cũng ráng hết sức để đứng lên, nhưng ông không biết đi đâu cho vơi bớt đi sự đau đớn. Phía trước đối diện với ngôi nhà nhỏ này cũng là đám tang. Ở đó cũng là con ruột của ông, anh Nguyễn Khắc Mãn, em ruột của ông Nguyễn Khắc Nguyền, cũng là nạn nhân xấu số trong vụ TNGT thảm khốc này.

Theo Đại tá Lê Phương Nam, chuyện lấy vợ lấy chồng là chuyện đại hỉ, việc tổ chức hôn sự cho cặp đôi trẻ, nhưng không may gặp tai nạn do nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, khiến mọi người dân ở ngôi làng còn nhiều khó khăn này cảm thấy đau đớn không muốn nhắc lại. Tuy nhiên, chúng ta nên mạnh dạn nêu quan điểm về các lễ cưới xin, nhất là việc rước dâu ở xa để rút kinh nghiệm. Đó là không nên quá cầu kỳ, bắt bẻ hoặc tự nguyện thực hiện các lễ nghi trong khi hoàn cảnh thực tế không phù hợp và không cần thiết. Việc tổ chức đi rước dâu đường xa không nên đi quá đông người và không nên cho trẻ em đi theo. 
Vụ TNGT kinh hoàng ở Quảng Nam đã cướp đi cha mẹ của không ít trẻ nhỏ ở làng Lương Điền.  

Việc đi lại đường xa bằng ô tô nên cân nhắc, chọn lựa việc thuê mướn phương tiện và tài xế điều khiển xe một cách cẩn trọng. Không nên xuất phát đi vào ban đêm, nhất là vào giờ cần thiết phải nghỉ ngơi, vì mọi người trên xe lúc này đều rất buồn ngủ, tài xế sẽ không có người trò chuyện để tỉnh táo, cũng dễ rơi vào giấc ngủ sâu bất ngờ dẫn đến gây tai nạn.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 2h30 ngày 30-7, trên QL1A tuyến tránh thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, ôtô BKS 75B-000.52 chở 17 người chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định để đón dâu, khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với container đi chiều ngược lại BKS 51D-411.21, kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75.

Vụ tai nạn đã khiến chú rể và 12 người khác trên ôtô khách tử vong, 4 người bị thương nặng hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.


Phan Thanh Bình
.
.