Xóm chài xơ xác sau bão số 4

Thứ Ba, 02/12/2014, 17:54
Về xóm chài Bình Thái, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định - nơi gánh chịu thiệt hại nặng nhất sau cơn bão số 4, chúng tôi không khỏi ám ảnh bởi những đôi mắt bất thần trước đống đổ nát sau một đêm cơn bão dữ quét qua.

Mặc cho trời hửng nắng, chị Nguyễn Thị Xuân Huyền, thôn Bình Thái ngồi vẩn vơ, nhìn xa xăm về đống gạch vụn vỡ trong cảnh tan hoang. Chồng mất cách đây đã 11 năm, chị Huyền làm công nhân để nuôi 2 con. Đứa lớn đã lấy chồng, đứa nhỏ đang học lớp 6. Đều đặn làm việc, mỗi tháng chị thu nhập khoảng 2 triệu đồng, vừa đủ để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Căn nhà cấp 4, vợ chồng tích góp xây dựng được cách đây cũng chừng 20 năm. Nghe tin bão về mẹ con cũng xúc cát, chằng chống kỹ lưỡng, nhưng sức gió giật mạnh, ngôi nhà không trụ vững, siêu tàn theo bão dữ.


Ngôi nhà chị Nguyễn Thị Xuân Huyền bị bão số 4 cuốn phăng.

Xa xăm nhìn ngôi nhà bị bão cuốn phăng cách đây 2 ngày, chị Huyền đượm buồn, kể lại: “Thấy gió mỗi lúc một mạnh, trần nhà kêu rắc cắt, tôi thấy không xong, vội vã gọi con gái dậy tránh bão. Lúc ấy là 1 giờ sáng, chỉ kịp khiêng bàn thờ của chồng. Ít phút sau, căn nhà sụp dần dần… May là ra kịp”. Nói về cuộc sống thời gian tới, chị Huyền suýt xoa, trầm giọng xúc động: “Giờ dựng tạm lều bên cạnh để tá túc tạm… rồi tính. Mà có tính cũng chẳng biết tính sao. Tiền đâu mà xây cất lại bây giờ”.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cùng chính quyền xã Phước Thuận đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập trong cơn bão số 4 vừa qua.

Nhà bà Huỳnh Thị Kim Tòng, 73 tuổi, ở xóm 2 cùng thôn Bình Thái cũng bị sập hoàn toàn. Sau cơn bão dữ, ngôi nhà bà trở nên trống hoác, trống hơ. Hôm tôi đến, bà Tòng đứng tần ngần trước cảnh đổ nát của ngôi nhà xây từ năm 1984. Góc trái của sân nhà, con gái bị bệnh down của bà vẫn vô tư đùa với chum nước mưa. Nhà bà Tòng vốn là hộ nghèo đã mấy năm nay. Con gái lớn đã lấy chồng xa. Nhà chỉ còn có 2 mẹ con. Hai hôm nay, mẹ con bà tiếp tục tá túc nhà bà con. Bà Tòng rớm nước mắt, nhớ lại: “12 giờ đêm là gió mạnh dữ dội. Thấy nhà rung mạnh, tui lật đật dẫn con qua nhà hàng xóm trú nhờ. Sau đó, gió quét mạnh, dập nát ngôi nhà. Gió ngừng là tui chạy chạy về. Thật không thể tin là nhà không còn, chỉ còn đống gạch nằm xen lẫn với những dát cây đà, xìa vương vãi”.

Theo ông Lê Duy Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, trong số 12 hộ có nhà bị sập ở thôn Bình Thái, có 4 gia đình thuộc diện hộ nghèo, các gia đình còn lại có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để sớm ổn định cuộc sống, huyện đã chỉ đạo địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4, giúp các hộ gia đình có nhà bị tốc mái lợp tại nhà. Riêng các hộ có nhà bị sập, địa phương đang gấp rút thống kê, để báo cáo cấp trên có hướng hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống.

Vậy là sau cơn bão số 4, chuyện hỗ trợ xây nhà sau bão để bà con sớm “an cư lạc nghiệp” là việc cần làm ngay lúc này.

Ông Phạm Quang Ân, Phó Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tuy Phước, cho biết: Tính đến chiều 2/12, trên địa bàn huyện bão số 4 đã làm 122 ngôi nhà bị sập, 185 ngôi nhà bị tốc mái. Bão cũng làm đổ ngã 21,5 ha hoa màu cùng 19 cột thông tin, cột điện bị đổ ngã; 30m bờ chắn lũ bị vỡ, đứt. Thiệt hại ước tính trên 5,7 tỉ đồng.

Hoàng Nguyên
.
.