Lá thư đẫm nước mắt của người phụ nữ nhảy cầu Hồ tự tử

Thứ Sáu, 10/12/2021, 11:41

Mang trong mình những đau đớn, nỗi buồn về cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ để lại lá thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt gửi tới bố mẹ sau đó gieo mình xuống sông tự tử.

Sáng 10/12, người dân đi qua cầu Hồ (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng một người phụ nữ gieo mình xuống sông. Nạn nhân để lại trên cầu một lá thư tuyệt mệnh viết vội gửi bố mẹ.

Lá thư đẫm nước mắt của người phụ nữ nhảy cầu Hồ tự tử -0
CBCS CSGT vào thăm và động viên chị T. an tâm tĩnh dưỡng sức khỏe.

Lá thư được viết tay trong tâm trạng buồn bã của người phụ nữ kể về cuộc sống đầy khó khăn sau khi lập gia đình. Hôn nhân không hạnh phúc khiến người phụ nữ rơi vào trầm cảm, mệt mỏi. Về phần con thơ, người mẹ trẻ nhờ cha mẹ thay mình tiếp tục chăm con.

"Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi các con. Con thương bố mẹ nhiều lắm…” - một đoạn trích trong bức thư của người phụ nữ để lại.

Lá thư đẫm nước mắt của người phụ nữ nhảy cầu Hồ tự tử -0
Lá thư đẫm nước mắt của chị T.

Được biết, nạn nhân tên là H.T.T. (SN 1990, trú tại Bắc Ninh). Sau khi được CBCS của Thủy đoàn 1 đưa vào bệnh viện và được các bác sỹ sơ cứu, người phụ nữ tử tự đã tỉnh lại. Tuy nhiên, chị T. vẫn đang trong trạng thái sốc tâm lý, nằm khóc suốt trên giường bệnh.

Các chiến sĩ CSGT đã thay nhau động viên tinh thần chị T. yên tâm tĩnh dưỡng sức khỏe ổn định trở lại để cùng phối hợp với Công an thị trấn Hồ, huyện Tiên Du cung cấp thông tin.

Biết hoàn cảnh gia đình chị H.T.T rất khó khăn, lãnh đạo Thủy đoàn 1 đã chỉ đạo cán bộ đơn vị hỗ trợ toàn bộ tiền viện phí và gửi tặng chị cùng gia đình một số tiền, động viên chị vượt qua các cú sốc về tâm lý và trở lại cuộc sống bình thường.

A.Tuấn - B.Châu
.
.