Tài xế taxi và chuyến xe 0 đồng lúc nửa đêm

Thứ Sáu, 05/05/2023, 10:16

Bản thân còn nhiều vất vả nhưng khi biết hoàn cảnh của gia đình sản phụ khó khăn, thai nhi tử vong, anh Nguyễn Hà Trung đã miễn phí toàn bộ tiền cước xe taxi đi từ Gia Lai đến Kon Tum.

Ngày 5/5, anh Nguyễn Hà Trung (SN 1985, trú phường Yên Thế, TP Pleiku) cho biết, vừa nhận được thư cám ơn của anh V.C.H. (trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về chuyến xe 0 đồng lúc nửa đêm do anh làm tài xế.

Nội dung thư nêu: Ngày 28/4, anh H. đưa vợ vào Bệnh viện Quân y 15 (TP Pleiku) để khám thai. Đến khoảng 24h cùng ngày, thai nhi không may bị tử vong. Gia đình đã nỗ lực liên lạc phương tiện đưa cháu về nhà để lo hậu sự càng sớm càng tốt. Khi anh H. liên hệ xe taxi Mai Linh, trong thời gian ngắn, anh Nguyễn Hà Trung là tài xế xe GL.389, mang BKS 81A-140.07 đã có mặt tại bệnh viện để đón khách.

Tài xế taxi chở chuyến xe 0 đồng lúc nửa đêm -0
Lái xe Nguyễn Hà Trung nhiều lần thực hiện chuyến xe 0 đồng giúp đỡ người khó khăn.

Tại đây, khi biết có trường hợp thai nhi vừa tử vong, anh Trung vẫn thực hiện chuyến xe dù trước đó có một số xe khác tỏ ra ái ngại. Quá trình di chuyển từ TP Pleiku đến TP Kon Tum, anh Trung biết gia đình anh H. có nhiều khó khăn nên đã quyết định miễn phí hoàn toàn cước xe (khoảng 500 nghìn đồng).

“Hành động nghĩa hiệp này trong hoàn cảnh khó khăn nhất càng khiến chúng tôi tin tưởng hơn vào lòng tốt trong xã hội”, nội dung thư cám ơn ghi.

Trao đổi với chúng tôi, tài xế Nguyễn Hà Trung cho hay: Lúc đó, tôi nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận nên mong muốn đưa cháu về nhà càng sớm càng tốt thôi. Còn về miễn phí cước xe, tôi còn nhiều vất vả nhưng nhiều người khó khăn hơn tôi thì tôi sẽ tìm cách giúp đỡ họ".

Được biết, đây không phải lần đầu tiên anh Trung chở chuyến xe 0 đồng. Từ năm 2019 đến nay, anh Trung cũng đã 4 lần chở các chuyến xe với các trường hợp tương tự.

Chí Hào
.
.