Đứa con tàn ác

Thứ Ba, 11/08/2015, 13:30
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) để làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị Tuyến (52 tuổi) - mẹ ruột của Nghĩa. Chỉ vì bị la mắng chuyện nhậu nhẹt, nghịch tử này đã siết cổ mẹ mình đến chết rồi giấu xác phi tang, tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Xác người dưới mương nước

Sự việc được phát hiện vào sáng 2/8, tại ấp Khánh Nhơn (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc). Bà Tuyến được gia đình phát hiện tử vong dưới mé mương nước, cạnh gốc cây sau vườn nhà. Quá trình khám nghiện hiện trường, khám nghiệp pháp y, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn. Nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, thi thể đang có dấu hiệu phân hủy. Trên cổ có vết hằn nghi có ngoại lực tác động, siết cổ dẫn đến tử vong.

Qua làm việc, lấy lời khai của các thành viên trong gia đình, bà Tuyến bị mất tích vào đêm 30/7, 3 ngày sau mới phát hiện thi thể. Nhiều ngày liền, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. "Sợ mẹ ra sau vườn bị trượt xuống ao, em và cha lặn ngụp các ao, mương nước trong vườn nhưng vẫn không thấy. Mấy ngày liền, gia đình tìm kiếm, hi vọng có thể mẹ buồn chuyện gì đó đi đâu vài ngày cho khuây khỏa. Đến sáng 2/8 thì phát hiện thi thể mẹ ngoài mương nước", một người con trai khác của bà Tuyến kể lại.

Người đầu tiên nhìn thấy thi thể bà Tuyến là Lê Trọng Nghĩa - cũng là nghi phạm chính trong vụ án. Nghĩa khai, thường ngày ngủ ngoài căn chòi giữ vườn của gia đình. Sáng 2/8, Nghĩa thức dậy, dạo quanh vườn thì tá hỏa nhìn thấy thi thể của mẹ nổi ngoài mương nước. Nghĩa hốt hoảng chạy vào nhà thông báo cho các thành viên trong gia đình, lấy chăn ra che thi thể của mẹ cho đến khi sự việc được trình báo cho cơ quan Công an. Tuy nhiên, trong lúc làm việc với điều tra viên, Nghĩa bật khóc và khai nhận chính mình đã sát hại mẹ rồi giấu xác phi tang.

"Khi nghe Nghĩa nói, trong gia đình ai cũng bất ngờ. Nó hiền lắm, không hiểu sao lại gây ra chuyện tày đình như vậy" - người thân bà Tuyến cho hay. Qua tìm hiểu, Nghĩa là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Dù ngoài 30 tuổi nhưng Nghĩa vẫn chưa lập gia đình. Thời gian trước, Nghĩa đi làm công nhân xưởng gỗ ở Bình Dương nhưng sau đó thì nghỉ việc. Khi về nhà, Nghĩa có dẫn theo một người bạn gái nhưng chỉ sống được khoảng thời gian ngắn thì người này bỏ đi. Thường ngày, Nghĩa phụ giúp gia đình làm vườn, tưới cây, đến tối thì ngủ luôn ngoài căn chòi phía sau.

Chân dung nghịch tử giết mẹ đẻ.

Giết mẹ vì bị la rầy…

Làm việc với điều tra viên, Nghĩa khai nhận: chiều 30/7, sau khi đi nhậu về, Nghĩa ra vườn thì gặp bà Tuyến. Thấy con nhậu nhẹt say xỉn, bà Tuyến la rầy và dọa đuổi khỏi nhà. Ấm ức, sẵn có men rượu trong người, Nghĩa dùng tay bóp cổ bà Tuyến. Bà Tuyến chống cự nhưng sức lực có hạn và lịm dần đi.Ngay sau đó Nghĩa lấy dây quai nón siết cổ bà Tuyến đến chết. Gây án xong, hắn lấy bao nilon bỏ xác mẹ vào bên trong, kéo ra mé mương nước giấu rồi lấy lá chuối khô phủ lên để tránh bị phát hiện.

Mãi đến khoảng 1h sáng 31/7, gia đình mới phát hiện bà Tuyến bị mất tích nên hô hoán đi tìm nhưng nhiều ngày liền vẫn không có kết quả. Về phần Nghĩa, sau khi gây án, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Người dân địa phương và gia đình vẫn thấy Nghĩa làm việc và tưới cây nên không chút nghi ngờ. Chuyện bà Tuyến bất ngờ bị mất tích khiến làng xóm xôn xao, đến động viên gia đình và khuyên đi trình báo cơ quan Công an.

Lo sợ việc sát hại mẹ  bị phát hiện, Nghĩa suy nghĩ việc tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tối 1/8, Nghĩa ra nơi đã giấu xác bà Tuyến, mở bao nilon và kéo thi thể nạn nhân ra xa, cách hiện trường ban đầu khoảng 50m. Sau đó, Nghĩa đẩy thi thể mẹ xuống mé mương nước, sửa tư tế nằm sấp giống như nạn nhân bị đuối nước. Xong việc, Nghĩa ra căn chòi nằm ngủ. Đến sáng hôm sau, Nghĩa giả vờ dạo quanh vườn vô tình phát hiện thi thể mẹ mình nằm dưới mé mương nước và hô hoán mọi người.

Ông Đặng Văn Chen, Trưởng ấp,  Khánh Nhơn kể: "Chiều 1/8, tôi đi đồng về thì vẫn nhìn thấy Nghĩa tưới hoa màu phía sau vườn, cạnh căn chòi như không có chuyện gì. Cho đến khi phát hiện thi thể bà Tuyến, Công an mời các thành viên trong gia đình lấy lời khai, lúc đó Nghĩa mới bật khóc nhận tội đã giết mẹ ruột". Theo ông Chen, ngày thường Nghĩa sống hiền lành, không có mâu thuẫn với ai và cũng chưa hề vi phạm pháp luật.

"Sự việc diễn ra khiến cả gia đình quá bất ngờ và đau buồn. Không hiểu sao em trai mình lại có hành động như vậy" - người chị gái của Nghĩa ngẹn ngào nói.

Văn Vĩnh
.
.